Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 00:55 (GMT +7)
Người đẹp Hạ Long: Ngày ấy, bây giờ...
Chủ nhật, 06/02/2011 | 08:59:46 [GMT +7] A A
Thành danh sau những cuộc thi nhan sắc, mỗi người đẹp trở lại với đời thường cũng như bao người khác. Cuộc sống của họ giờ ra sao? Đi tìm câu trả lời ấy, chúng tôi đã có những khám phá thú vị mà bài viết dưới đây chỉ là một vài lát cắt nhỏ...
Đinh Thị Thu Hà, Hoa khôi Người đẹp Hạ Long, top 15 HHVN 1996
Cô gái trẻ trung, xinh đẹp 19 tuổi Đinh Thị Thu Hà hồi ấy là nhân viên của Bưu điện tỉnh. Các cuộc thi nhan sắc cũng không nhiều như bây giờ, còn Người đẹp Hạ Long thì đó là lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Ninh. Thu Hà nhớ lại: "Khá đông các bạn gái trẻ dự thi nhưng chủ yếu là thể hiện nét đẹp tự nhiên của mình cộng với học hỏi lẫn nhau là chính chứ người hướng dẫn cũng chỉ nói được một buổi về cách đi đứng mà thôi. Cũng trình diễn áo dài, áo dạ hội và áo tắm nhưng khi ấy chưa mấy ai quen với việc trình diễn áo tắm trên sân khấu nên ai nấy đều rụt rè lắm!".
Chị cười bảo: "Vì Bưu điện tỉnh khi ấy có đến 5 cô gái dự thi nên bảo nhau tập "thật ác"; nào đi đi, lại lại trước gương, tự đặt ra các tình huống rồi trả lời nữa. Quần áo biểu diễn cũng hiếm hoi lắm...".
Lọt vào top 10 để thi ứng xử rồi trả lời xuất sắc câu hỏi: "Bạn đã chuẩn bị hành trang gì để bước vào thế kỷ XXI?", đó là đạo đức, tri thức và sức khoẻ, Thu Hà đã vượt lên đoạt danh hiệu Hoa khôi. Dự thi Hoa hậu Việt Nam năm đó, chị đã lọt vào top 10 khu vực phía Bắc rồi vào tới top 15 toàn quốc, dù là một trong hai thí sinh có chiều cao khiêm tốn nhất (1,62m). "Sau cuộc thi, tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ gìn hình ảnh đẹp của mình không bị mất đi trong lòng mọi người" - Chị tâm sự. Đó quả là khó khăn không nhỏ với một cô gái xinh đẹp trước nhiều cám dỗ cuộc đời. Nhưng chị đã làm được, chị tự hào không phải vì điều gì quá to tát mà là giữ được cuộc sống bình yên, giản dị như mọi người phụ nữ khác.
Kỷ niệm ấy đã xa nhưng nay chị càng hiểu hơn rằng, đó là một niềm vinh hạnh, kỷ niệm không dễ ai cũng có được. Vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, duyên dáng ngày nào, dù hiện giờ Thu Hà đã là mẹ của hai bé gái, một bé đang học lớp 7, còn một bé mới lên ba. Bận rộn công việc gia đình, với thiên chức của một người vợ, người mẹ nhưng Thu Hà cũng rất nỗ lực trong công tác. Chị hiện là Trưởng Bưu cục Trung tâm Hòn Gai, Bí thư Đoàn Bưu điện tỉnh. Chị bảo, chị luôn cố gắng để làm hết sức mình trong công việc đồng thời còn nhận được sự tương trợ rất lớn của ông xã là Lê Nam Thắng (hiện là cán bộ Trung tâm Truyền dẫn phát sóng Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tại Quảng Ninh), bởi anh không chỉ tin tưởng mà còn biết giúp đỡ và quan tâm đến vợ, tạo điều kiện cho chị yên tâm công tác...
Nguyễn Ngọc Mỹ, top 21 Hoa hậu Việt Nam 2004
Có lẽ, mọi người biết nhiều đến Ngọc Mỹ với chiều cao tới 1,75m không chỉ ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tổ chức tại Tuần Châu năm 2004 mà còn biết đến người đẹp thể thao này với những lần tham gia Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh, những đường đua xanh của tỉnh và cả ở giải bơi trẻ cấp quốc gia nữa. Mạnh mẽ trên đường bơi, đạt đến đẳng cấp dự bị kiện tướng nữa nhưng trước khi được giới thiệu đi thi Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Mỹ chưa từng ý thức về vẻ đẹp ngoại hình của mình.
"Bị" thầy giáo thể dục phát hiện ra vóc dáng chuẩn và chiều cao lý tưởng, đề nghị dự thi Hoa hậu Việt Nam, chính Ngọc Mỹ cũng ngỡ ngàng rồi vội... từ chối ngay. Được mẹ và chị động viên, Ngọc Mỹ mới quyết định thi. Với sự tươi trẻ, nét duyên dáng tự nhiên, Mỹ đã nhẹ nhàng đi vào các vòng thi với sự đánh giá cao cũng như hy vọng của công chúng và người thân.
Có lẽ, Ngọc Mỹ đã có thể vào sâu hơn nữa nếu như không có cú vấp ngã định mệnh ngay trước thời điểm trình diễn của top 21 cô gái ở vòng chung kết toàn quốc. Bàn chân chảy máu, đau buốt với miếng mê ca vẫn chưa kịp lấy ra khỏi chân, Ngọc Mỹ đã trình diễn mà không thể giấu nổi cảm xúc. Nụ cười tươi tắn thường trực không còn có lẽ là lý do chính làm Mỹ phải dừng lại đầy tiếc nuối.
Vượt qua cú sốc ấy với cô gái 17 tuổi thật khó khăn. Ngọc Mỹ đã bỏ qua những lời mời gắn với các cuộc thi nhan sắc để chuyên tâm vào việc học. Tốt nghiệp THPT, cô thi đỗ vào Trường Trung cấp Kinh tế của tỉnh, ra trường đi làm ngay. Hiện nay, Ngọc Mỹ đang là kế toán kho tại Công ty Điện tử Dũng Vân (TP Hạ Long). Cô tâm sự: "Dù là công ty tư nhân nhưng ngoài lương, bọn em được đóng BHXH, có phụ cấp, có thưởng, lãnh đạo khá tâm lý nên không khí làm việc cũng dễ chịu".
Và mối tình đầu của Ngọc Mỹ với Nguyễn Văn Dũng, cũng là một VĐV bơi có tiếng của tỉnh (công nhân Công ty CP Than Núi Béo), sau gần chục năm quen biết, yêu đương cũng đã dẫn đến một đám cưới hạnh phúc vào năm 2009. Họ cùng nhau tạo dựng một tổ ấm nho nhỏ. Còn dự định có em bé, Ngọc Mỹ cười: "Bọn em cần có sự chuẩn bị thêm, phải 2 năm nữa mới sinh chị ạ”.
Trương Tùng Lan, Hoa khôi Người đẹp Hạ Long, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010
Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn này dường như lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười tươi và giọng nói líu ríu như chim hót. Tùng Lan cho hay, hiện cô đang thi học kỳ cuối, các môn thi kéo dài đến giáp Tết mới kết thúc. Qua Tết, cô sẽ đi thực tập là kết thúc 4 năm học du lịch tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Nhưng như còn nuối tiếc thời sinh viên thơ mộng, đồng thời muốn chuẩn bị thêm hành trang cho mình, Tùng Lan dự định sẽ xin ý kiến bố mẹ để học tiếp một chuyên ngành khác.
Trở lại trường ngay sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Tùng Lan dường như không có nhiều thay đổi trừ việc cô đã tăng cân lên một chút (Lan hiện gần 50kg). Nhưng gần đây, khi tình yêu đến gõ cửa trái tim, trông cô gái xinh đẹp, lí lắc này như càng rạng rỡ và tươi trẻ hơn. "Mỗi ngày của em là một ngày mới với bao điều mới lạ..." đó là cảm giác hạnh phúc của một cô gái đang yêu nhưng Lan vẫn chưa chịu chia sẻ nhiều về bạn trai, cô chỉ hé lộ rằng, anh hiện đã đi làm, và nếu như Tùng Lan trẻ con và nhõng nhẽo bao nhiêu thì anh người lớn và biết chiều chuộng cô người yêu bé bỏng bấy nhiêu...
"Mẹ em cứ đùa là em được sinh ra dưới vì sao hạnh phúc nên hay gặp những điều may mắn" - Tùng Lan tâm sự. Có lẽ vậy chăng, bởi cô gái của top 10 Hoa hậu Việt Nam này sau chặng đường thi có cả vui, buồn vẫn giữ được nét hồn nhiên như ngày nào, ngoài những giờ học vẫn thoải mái vui chơi với bạn bè, thi thoảng đi diễn thời trang và nay lại đang hạnh phúc trong tình yêu nữa...
Liên kết website
Ý kiến ()