Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 23:48 (GMT +7)
Điền Xá - Vùng đất cách mạng
Chủ nhật, 26/08/2007 | 06:35:30 [GMT +7] A A
Vào những ngày Tháng Tám lịch sử, tôi có dịp đến thăm Điền Xá. quốc lộ 4 lịch sử, thông với các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng chạy song song với đường biên giới đang được nâng cấp, trường học, trung tâm văn hoá, nhà của dân cư được xây dựng khang trang hai bên đường. Tôi nhận thấy dáng dấp thị trấn sầm uất đang bắt đầu hình thành trên vùng đất nghèo vốn chịu nhiều gian khổ trong chiến tranh. Và đây cũng chính là cơ sở để Điền Xá vững bước đi lên trên con đường xây dựng nông thôn mới ấm no, hạnh phúc...
Đường về Điền Xá.
Điền Xá là địa bàn rừng núi phía bắc của huyện Tiên Yên, là khu căn cứ cách mạng được duy trì trong những năm cả nước hừng hực không khí đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân và suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1948, khi tất cả các vùng khác đều bị rơi vào tay địch, việc khôi phục cơ sở rất khó khăn thì ở đây, cơ sở kháng chiến của ta vẫn được giữ vững, lực lượng du kích vẫn được duy trì, phát triển. Điền Xá còn là vị trí giữ vai trò quan trọng trong các cuộc Đông Tiến lịch sử giành lại địa bàn cho lực lượng kháng chiến của Tiên Yên. Chính tại đây, tháng 10-1948, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Tiên Yên được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngay sau ngày thành lập, cùng với bộ đội, lực lượng dân quân du kích Điền Xá đã đánh trận phục kích ở Điền Xá thắng lớn (phá huỷ 26 xe vận tải quân sự, diệt 150 tên địch, bắt sống 26 lính Âu Phi). Ngày 8-8-1954, tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi cảng Mũi Chùa. Tiên Yên hoàn toàn giải phóng, chính quyền tỉnh Hải Ninh cũ về thị trấn Tiên Yên...
Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang đó, từ một vùng quê nghèo nàn và lạc hậu trước đây, thực hiện công cuộc phát triển kinh tế, bộ mặt nông thôn Điền Xá ngày càng thay đổi. Ông Dương Tiến Vượng, Chủ tịch UBND xã Điền Xá, hồi tưởng lại: Sau ngày hoàn toàn giải phóng,ở Điền Xá dân cư sống rất thưa thớt, chỉ có 4 thôn bản ở trung tâm, còn đều sâu trong các khe, bản chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Sau khi định canh định cư, dân từ khắp nơi mới sơ tán về, đất đai bỏ hoang, dân không biết làm nông nghiệp, cái chữ thì không biết, cái đói khổ cứ quẩn quanh... Trong những ngày này, bộ đội đã về làng, cùng ăn,cùng ở, cùng làm với dân. Chính quyền đã kết hợp với bộ đội nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn ở cho bà con, tổ chức tháo gỡ, rà phá bom mìn còn sót trong chiến tranh, khai hoang phục hoá để có đất sản xuất lương thực và cứu đói cho dân, triển khai chương trình bình dân học vụ, hướng dẫn dân biếtcách làm nông nghiệp v.v... Dựa vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong sản xuất, Điền Xá đã vận động bà con đẩy mạnh việc thâm canh, tăng vụ, đa dạng hoá cây trồng vật nuôi, kết hợp với nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản và phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại nên đời sống của người dân Điền Xá từng bước được cải thiện.
Phát huy truyền thống đó, trong những năm đất nước bước vào đổi mới, đến nay Điền Xá càng có những bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn. Mặc dù, ở Điền Xá đời sống người dân hiện vẫn còn khó khăn nhưng bước đầu cũng đã được cải thiện. Số hộ nghèo từ 71% năm 2005 đã giảm xuống còn 51,53% trong năm 2006 và hiện xã đang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng 48% trong năm 2007 này. Con số tuy chưa phải là cao so với mặt bằng chung, nhưng đối với nhiều người dân Điền Xá thì đây quả là một sự thay đổi hết sức có ý nghĩa...
Cuộc sống ngày càng đi lên, bà con đã góp sức cùng chính quyền xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn, mương máng thuỷ nông, xây trường học, trạm xá, điểm vui chơi văn hoá cho con em. Điều đặc biệt nữa là, trước đây nhiều người dân địa phương còn rất xa lạ với nền văn minh đô thị thì nay 100% gia đình ở Điền Xá có phương tiện nghe, nhìn; hơn 40% gia đình mua sắm được xe máy; 4/7 thôn, khe, bản được dùng điện lưới quốc gia; con em nhân dân trong xã khi đến tuổi đi học đều được đến trường, người dân trong xã được chăm sóc tốt về y tế. Trong thời kỳ chiến tranh cũng như trong thời bình, Điền Xá luôn đi đầu trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc!
Nói về sự đổi thay của xã nhà, anh Hoàng Văn Ngô, ở thôn Nà Trù, một hộ trong diện xoá đói giảm nghèo, nay cuộc sống gia đình đã đầy đủ nhờ trồng rừng và phát triển nông nghiệp, cho biết: “Nhờ có Đảng, chính quyền lo cho dân nên cuộc sống của những người dân nghèo như chúng tôi mới thoát khỏi sự cơ cực và có được cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay...”
Liên kết website
Ý kiến ()