Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 22:02 (GMT +7)
Cố NSNA Đoàn Đức thăng hoa sáng tác từ vùng than Cẩm Phả
Chủ nhật, 22/12/2019 | 10:15:49 [GMT +7] A A
Vùng mỏ là nơi Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức sinh ra lớn lên và mang lại cho ông những thành tựu đáng nể về ảnh nghệ thuật.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức tên đầy đủ là Đoàn Văn Đức, sinh năm 1951, là học sinh khóa 2 của trường cấp 2-3 Cẩm Phả (nay là Trường THPT Cẩm Phả). Ông là con rể của nhà văn Võ Huy Tâm.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức sinh ra và lớn lên từ vùng than Cẩm Phả và con đường nghệ thuật của ông cũng thăng hoa từ chính vùng than này. Những năm tháng gắn bó với Trường THPT Cẩm Phả, ông đã rất tích cực tham gia phong trào mỹ thuật. Ông và học sinh Trường THPT Cẩm Phả đã từng có cả một xưởng điêu khắc với gần 50 học sinh của trường tham gia. Nhiều tác phẩm điêu khắc bằng than đã được sử dụng để làm quà tặng cho các đoàn đến thăm quan Quảng Ninh. Trong số đó đã có tác phẩm bằng than tạc tượng chân dung Bác Hồ tặng cho phái đoàn thăm quan của Bộ Giáo dục Liên Xô cũ khi về thăm Cẩm Phả. Hiện nay, các sản phẩm này vẫn còn được lưu tại Bảo tàng Giáo dục Liên bang Nga.
Năm 1962, tốt nghiệp phổ thông ra trường, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Những năm trong trường đại học ông đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm sáng tác từ các thầy. Ra trường Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức về nhận công tác tại Ty Thông tin Quảng Ninh (nay là Sở Văn hóa –Thể thao Quảng Ninh) từ năm 1967 đến năm 1969.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức. Ảnh: Nghiêm Vinh. |
Sau đó, ông chuyển về công tác tại mỏ than Thống Nhất nay là Công ty Than Thống Nhất từ năm 1970. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc và bằng trái tim của một thanh niên yêu nước, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức xung phong lên đường nhập ngũ vào chiến trường phía Nam. Vào chiến trường ông trở thành họa sĩ kiêm phóng viên chiến trường Tây Nguyên, trợ lý chính trị Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên, là Phó Tổng biên tập báo Hậu cần quân giải phóng mặt trận Tây nguyên trong thời gian từ 1970 đến năm 1976. Chính trong thời gian này, ông đã sáng tác được rất nhiều bức ảnh đẹp về đồng đội về cuộc đời quân ngũ.
Đất nước thống nhất, từ chiến trường, ông trở về quê hương và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Ông ở trong căn nhà nhỏ số 22, Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả. Về quê hương, chính niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật ấy đã mang lại cho ông nhiều thành tựu không chỉ trong khu vực mà còn ở cả thế giới. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức đã từng đoạt hai giải thưởng quốc tế về đề tài con người và cuộc sống (giải thưởng của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới - FIAP), hai giải thưởng xuất sắc của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và hơn 10 giải thưởng của khu vực.
Tác phẩm "Bạn của mẹ" của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức. |
Ở giải thưởng quốc tế, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức có tác phẩm “Bạn của mẹ” được tuyển chọn trong “100 năm kiệt tác nhiếp ảnh Việt Nam”, được phóng ảnh kích thước 7m x 10m bày tại quảng trường lớn nhất New York (Hoa Kỳ) vào năm 2002. Tác phẩm này được cho mượn bản quyền trong 10 năm của một hãng xuất bản sách lớn nhất thế giới và được chọn trong “những bức ảnh đẹp nhất thế kỷ XX về đề tài tình bạn” của thế giới. Tác phẩm “Bạn của mẹ” cũng được triển lãm tại đường phố Australia với kích thước 8m2 năm 2002. Năm 2005, ông được giải nhất giải thưởng Võ Huy Tâm của UBND thị xã Cẩm Phả ( nay là TP Cẩm Phả), lần thứ nhất. Ông còn tác phẩm "Nắng xóm thợ" được giải thưởng xuất sắc của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, tước hiệu A. VAPA, nghệ sĩ Liên đoàn nhiếp ảnh quốc tế, tước hiệu A.FIAP.
Năm 2008, ông là người đầu tiên và duy nhất đến nay tổ chức triển lãm ảnh chân dung. Triển lãm trưng bày 200 bức ảnh đen trắng, ảnh màu là chân dung các văn nghệ sỹ Quảng Ninh, bạn bè của NSNA Đoàn Đức và một số gương mặt đồng bào Tây Nguyên... Gia tài ảnh chân dung khá lớn này được NSNA Đoàn Đức ghi lại trong suốt 30 năm làm nhiếp ảnh nghệ thuật của mình. Nhiều bức có giá trị nghệ thuật cao, toát lên được tâm hồn, tính cách nhân vật, đem lại giá trị thưởng ngoạn cao cho công chúng.
Đã 3 năm sau ngày Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đoàn Đức chia tay cõi thế nhưng những tác phẩm của ông thì vẫn còn sống mãi trong lòng công chúng yêu nghệ thuật Quảng Ninh.
Phạm Học[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()