Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 05:22 (GMT +7)
Hồ Ngọc Hà: "Đến bây giờ tôi đã hiểu rất rõ giá trị của gia đình"
Thứ 3, 15/10/2019 | 05:39:47 [GMT +7] A A
Trong chương trình Cà phê sáng với VTV3, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ nhiều kỷ niệm khó quên về tuổi thơ và những năm tháng thăng trầm của tuổi trẻ.
Nói về tuổi thơ của mình, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết cô có một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm, được bao bọc yêu thương trong vòng tay cha mẹ. Tuy nhiên, khi đến tuổi vị thành niên, nữ ca sĩ ấp ủ nhiều hoài bão lớn nên đã rời xa gia đình, rời xa vùng đất Quảng Bình thân yêu để tự mình tìm kiếm cơ hội và tỏa sáng.
"Đến tận bây giờ Hà hiểu rất rõ giá trị của một mái ấm gia đình đối với mỗi người là như thế nào. Bản thân Hà cũng từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, trải qua nhiều giai đoạn Hà nhận ra nếu không có mái ấm, không có gia đình, không có người thân và không có một ngôi nhà đúng nghĩa thì chúng ta sẽ sống trong trạng thái rất cô đơn và hoang mang.
Chính vì thế, Hà nghĩ đối với tất cả mọi người nhất là trong thời đại mới "sống nhanh, sống vội" như thế này thì một mái ấm để chúng ta có thể trở về và sống bình yên là vô cũng quan trọng", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.
"Hà quê ở Quảng Bình và lúc còn nhỏ Hà nhớ mãi hình ảnh ngôi nhà nhỏ của mình. Hàng ngày bố mẹ đi làm còn Hà đi học, mỗi buổi tối gia đình lại quây quần bên nhau ăn cơm và trò chuyện vui vẻ. Khi Hà ở tuổi vị thành niên, Hà có rất nhiều đam mê và hoài bão.
Lúc đầu Hà cảm thấy hạnh phúc vì được tự mình lựa chọn và quyết định cuộc sống nhưng sau đó Hà nhận ra mình còn quá trẻ và non nớt trong suy nghĩ. Nếu được cho Hà suy nghĩ lại, Hà sẽ chọn được sống cùng với những người thân yêu của mình, dành chọn tất cả những giây phút trong cuộc sống của mình để ở cạnh gia đình".
Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà cũng cho biết quê hương cô có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ. Nữ ca sĩ luôn muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình và kêu gọi mọi người cùng chung tay để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
"Quê của Hà có rất nhiều nạn nhân bị chất độc da cam. Khi Hà đến tận nơi mỗi số phận, hoàn cảnh, Hà mới nhận ra nơi họ sống không thể gọi là một ngôi nhà. Thật sự cuộc sống của họ vô cùng khó khăn. Hà nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là được ở cạnh người thân và bản thân mình mang lại được gì cho cộng đồng.
Tất nhiên, một mình mình thì sẽ không làm được gì quá lớn lao nhưng mỗi người cùng chung tay giúp một ít thì sẽ làm được rất nhiều điều ý nghĩa. Để đóng góp một cách thiết thực nhất, đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, các bạn chỉ cần cầm điện thoại lên nhắn tin ủng hộ, đóng góp vì người nghèo theo cú pháp: "VNN n" gửi 1408, trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng; n giới hạn từ 1-100; không giới hạn số lần nhắn tin. Với mỗi tin nhắn, chủ thuê bao di động sẽ đóng góp tối thiểu 20.000 đồng vì người nghèo".
Mỗi tin nhắn "VNN n" gửi 1408 là một sự đóng góp thiết thực vì người nghèo. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến người nghèo, gửi tin nhắn là đã góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Số tiền đóng góp của nhân dân thông qua đợt vận động nhắn tin ủng hộ này sẽ được sử dụng để góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đặc biệt là đối với các hộ nghèo ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hộ nghèo thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số.
Thông tin chi tiết hỗ trợ đợt vận động: Điện thoại: 19001530; Website: 1400.vn.
Theo VTV
Liên kết website
Ý kiến ()