Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 19:25 (GMT +7)
Chị Thúy đam mê hát then
Chủ nhật, 04/11/2018 | 07:44:17 [GMT +7] A A
Chị Hoàng Thị Thúy đam mê hát then. |
Ở thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, nhắc đến chị Hoàng Thị Thúy không ai là không biết bởi ngoài tài cắt tóc giỏi, chị còn có niềm đam mê làn điệu then truyền thống.
Chị Thúy sinh ra và lớn lên ở thị trấn Bình Liêu, mảnh đất có đông đồng bào dân tộc Tày sinh sống và cũng là nơi có điệu hát then mượt mà. Những câu hát then đã gắn bó với chị từ thủa lọt lòng nằm nôi, đến khi lớn lên, lập gia đình.
Chị Thúy tâm sự: Ở Bình Liêu, những câu hát then luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống cũng như các dịp lễ hội hay hội diễn văn nghệ. Tuy nhiên, do hát then sử dụng khá nhiều tiếng Tày cổ nên thế hệ những người trẻ như chúng tôi chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của những lời hát. Sau khi tham gia vào Câu lạc bộ (CLB) Then, thơ, ca của thị trấn Bình Liêu, tôi được các nghệ nhân truyền dạy và diễn giải ý nghĩa của những câu hát, tôi thấy hiểu và càng trân trọng, yêu quý làn điệu then hơn. Điệu then thấm vào máu thịt nên một ngày không được hát và không được nghe hát then là thấy người khó chịu.
Chị Thúy tiếp thu rất nhanh những lời chỉ bảo của các bậc cao niên và các nghệ nhân. Theo thời gian, chị đã dần hát đúng nhịp và biết cách thể hiện tình cảm vào lời hát then hơn. Hằng ngày, chị Thúy tranh thủ những lúc vắng khách lại tự luyện đánh đàn và ngân nga hát then. Đôi lúc, chị vừa sấy tóc cho khách vừa hát. Khi tham gia CLB, chị Thúy duy trì luyện tập hát then mỗi ngày. Ngoài ra, chị còn học thêm đánh đàn tính qua các thế hệ đi trước và học tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình Liêu. Qua tiếng đàn, lời hát, chị thấy tâm hồn mình thư thái, như tìm thấy người bạn tâm giao chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Sau mỗi ngày làm việc bận rộn, tại quán cắt tóc gội đầu của mình, vào các buổi tối, chị lại cùng những người yêu mến điệu hát then trò chuyện, tìm hiểu cách hát, sưu tầm thêm các làn điệu then.
Nhờ sự chăm chỉ học hỏi, năm 2018, chị Thúy được các thành viên trong CLB bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm CLB Then, thơ, ca của thị trấn Bình Liêu. Chị cũng là một trong những hạt nhân văn nghệ nòng cốt của CLB. Chị Thúy cho biết thêm: “Nhờ luyện tập và được các thế hệ đi trước chỉ bảo tận tình, tôi cũng đã hát được khá nhiều bài then, cả then cổ và then mới, dù chưa bằng một phần các nghệ nhân nhưng tôi cũng được biểu diễn tại các dịp lễ hội, các đợt giao lưu, hội thi trong và ngoài tỉnh”.
Chị Hoàng Thị Thúy (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) tham gia biểu diễn trong lễ ra mắt không gian hát then đàn tính huyện Bình Liêu. |
“Cao Xiêm ơi sông tặm phả kheo/ Hăn náy tì Phiêng Leo túi mấu… (Cao Xiêm ơi cao tận mây xanh/ Thấy không đất Bình Liêu đổi mới)… hình ảnh người phụ nữ Tày vừa cắt tóc vừa ngân nga hát cứ in đậm trong tâm trí tôi. Một thợ cắt tóc vẫn âm thầm với công việc mưu sinh đang từng ngày góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của điệu then, đàn tính, lan tỏa đến với mọi người.
La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)
Liên kết website
Ý kiến ()