Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 22:49 (GMT +7)
Hoa hậu Ngọc Trâm: "Tôi luôn tự hào mình là người Quảng Ninh"
Thứ 4, 20/09/2017 | 09:54:50 [GMT +7] A A
Tháng 5/2017, Trần Ngọc Trâm, người đẹp đến từ Quảng Ninh hiện đang sinh sống và học tập tại TP Hồ Chí Minh, đã đoạt ngôi vị cao nhất của Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương thế giới 2017 được tổ chức tại Philipines. Ngoài danh hiệu hoa hậu văn hoá thế giới, Trần Ngọc Trâm, cô gái sinh năm 1995 quê ở Móng Cái còn nhận được nhiều giải phụ nhất: Người đẹp hình thể, Người đẹp thân thiện, Người đẹp ảnh và Người đẹp có trang phục dân tộc đẹp nhất.
Nhân dịp Ngọc Trâm về thăm quê hương, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với người đẹp này.
Hoa hậu Trần Ngọc Trâm. |
- Chúc mừng Ngọc Trâm với danh hiệu cao nhất bạn vừa đạt được tại Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương thế giới 2017 được tổ chức tại Philipines. Bạn có thể cho biết, quá trình bạn đến với cuộc thi hoa hậu này như thế nào?
+ Cảm ơn anh! Thực ra, tôi nghe thông tin về cuộc thi này qua một người bạn đang học ở nước ngoài giới thiệu. Ban đầu tôi ngỏ ý xin phép mẹ được đi thi hoa hậu, mẹ tôi nhất định không đồng ý. Mãi về sau mẹ mới chiều lòng tôi. Và khi ấy tôi bắt đầu lao vào tập luyện các kỹ năng cần thiết để đi thi. Tôi chứng minh cho mẹ thấy tôi quyết tâm, nỗ lực như thế nào…
- Bạn có thể nói rõ hơn về quá trình đó?
+ Tôi chuẩn bị cho cuộc thi trong vòng 8 tháng. Tôi phải tập luyện đi giày cao gót, catwalk, tập đứng trước công chúng, tập nói chuyện với bạn thân, trau dồi kiến thức về văn hóa. Có những cái chưa bao giờ tôi làm. Thời điểm đó, tôi 51kg phải ép cân xuống còn 45kg vì nếu không lên hình nhìn sẽ rất béo (cười). Bởi thế tôi lao vào tập thể dục, thực hiện chế độ ăn kiêng…
- Tôi nhận thấy, trong các cuộc thi sắc đẹp ở đấu trường quốc tế thường thì thí sinh Việt Nam có hạn chế nhất định về ngoại ngữ. Bạn có thấy thế không?
+ Đúng là như thế. Trình độ tiếng Anh của tôi cũng chỉ đủ để giao tiếp thông thường những câu đơn giản thôi, không nói văn vẻ bóng bẩy được. Vì thế tôi cố gắng nói những câu đơn giản, ngắn gọn dễ hiểu. Dường như các bạn thí sinh khác cũng biết điều đó nên họ đã cố gắng giao tiếp đơn giản với tôi trong các hoạt động chung. Vì thế chúng tôi rất hòa đồng. Mặc dù không nói được nhiều nhưng tôi hay cười nên mọi người cũng quý, thân thiện. Tôi cho rằng tiếng Anh vẫn là khó khăn, thử thách nhất.
- Là người con sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh, theo bạn, con gái Quảng Ninh có nét đẹp gì đó chiếm ưu thế trong các cuộc thi sắc đẹp?
+ Xưa nay, không ít người lầm tưởng rằng cứ con gái vùng than là phải đen. Lại còn có biển nữa nên "ăn sóng nói gió". Nhưng không phải như thế. Con gái Quảng Ninh hầu hết có làn da rất trắng, đẹp đấy chứ. Hơn nữa, con gái Quảng Ninh có nét hiền lành, duyên dáng, thùy mị ... rất riêng (cười). Tôi tự hào khi là người Quảng Ninh. Hiện nay, tôi sinh sống học tập ở TP Hồ Chí Minh nhưng hộ khẩu vẫn ở Quảng Ninh đấy! (cười)…
Hoa hậu Trần Ngọc Trâm và mẹ tại Hạ Long. |
- Theo bạn, trong các cuộc thi sắc đẹp, thí sinh Quảng Ninh cần trang bị thêm những kỹ năng gì nữa?
+ Ngoài khả năng ngoại ngữ, các bạn còn cần một điều rất quan trọng, đó là sự tự tin. Nếu bản thân mình không tự tin thì mình làm sao chứng minh cho người khác thấy mình đẹp thực sự. Mình tự tin thì mình mới truyền đến công chúng được những gì là tâm huyết của mình…
- Tôi biết nơi bạn đang ở có một môi trường rất thuận lợi để phát triển và đi sâu vào showbiz. Sao bạn chưa chuyển hẳn vào đó?
+ Ở trong đó, tôi muốn tập luyện phát triển thêm để sau này có thể trở về đóng góp nhiều hơn cho quê hương Quảng Ninh. Đặc biệt trong lĩnh vực quảng bá văn hóa và du lịch. Đây là những thế mạnh của tỉnh. Tôi mong muốn rằng mỗi khi nhắc đến Quảng Ninh là du khách khắp nơi sẽ thấy đó là điểm du lịch cần phải đặt chân đến…
- Khi giới thiệu, quảng bá về Quảng Ninh bạn sẽ chọn một điểm gì nổi bật nhất để nói với bạn bè và du khách?
+ Chắc chắn là Vịnh Hạ Long rồi, vì đây là địa danh quá nổi tiếng. Đi đến đâu gặp bạn bè trong và ngoài nước, tôi cũng sẽ nói ngay đến Vịnh Hạ Long. Sau rồi tôi sẽ nhắc đến Móng Cái nơi tôi sinh ra và lớn lên. Móng Cái với những bãi biển còn hoang sơ như Trà Cổ rất hấp dẫn cho những trải nghiệm thú vị...
- Phải chăng đó cũng là mục đích của bạn trong lần trở về Quảng Ninh này?
+ Đúng là như thế. Tôi về Quảng Ninh để tham gia dẫn chương trình quảng bá văn hóa trên truyền hình. Tôi giới thiệu về những công trình văn hóa di tích lịch sử ở Móng Cái, đến những địa điểm du lịch đẹp mà trước đó vì bận học hành và thi cử tôi chưa đến được, tôi đến với học sinh nghèo, kêu gọi ủng hộ các em. Tôi muốn đi hết những vùng còn nghèo khó kêu gọi làm từ thiện ở Bắc Sơn, Hải Sơn truyền nhiệt huyết cho các bạn học sinh ngoài đảo xa để các bạn ấy thấy không có gì phải tự ti cả, mình cứ cố gắng vươn lên là sẽ thành công…
- Vừa rồi trong cuộc thi hoa hậu phần giới thiệu quảng bá văn hóa Việt Nam, bạn đã nói về điều gì?
+ Cái này không phải là do tôi tự lựa chọn mà do ban giám khảo yêu cầu giới thiệu về bánh chưng. Cũng may đó là câu hỏi dễ với tôi vì bánh chưng là món ăn truyền thống rất quen thuộc trong ngày Tết…
Trần Ngọc Trâm tham gia quảng bá di tích lịch sử văn hóa của TP Móng Cái. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Theo bạn, sự khác biệt giữa danh hiệu hoa hậu văn hóa với các danh hiệu hoa hậu khác là gì?
+ Hoa hậu văn hóa không chỉ có vẻ đẹp về hình thể, nhan sắc mà còn có vẻ đẹp tâm hồn, chiều sâu văn hóa, trí tuệ, lối sống ứng xử đẹp. Đó là những cái người ta chú ý nhiều hơn đến hoa hậu văn hóa. Do vậy, khi đạt được danh hiệu này rồi tôi xác định rằng mình sẽ phải nỗ lực hơn để giữ gìn hình ảnh của mình. Tôi xác định mình như một cầu nối, một đại sứ quảng bá văn hóa cho tỉnh nói chung, cho văn hóa của vùng đất Móng Cái nói riêng góp phần đẩy mạnh phát triển văn hóa và thu hút du lịch…
- Hoa hậu văn hóa chắc sẽ êm đềm hơn giữa làng showbiz. Bạn có sợ những scandal không?
+ Tôi không sợ thế giới showbiz, bởi tôi nghĩ mình đủ sức vượt qua khó khăn. Hơn nữa, bên cạnh tôi lúc nào cũng có mẹ, người quản lý luôn đưa ra những lời khuyên hợp lý. Thực ra scandal trước tiên là do bản thân mình. Mình đã xác định mình là người của công chúng thì phải ý thức được hành động của mình. Người bình thường không có danh hiệu thì có thể không sao, người của công chúng mà có hành động không chuẩn là rất dễ mất hình ảnh.
- Dự kiến của bạn trong tương lai là gì? Giữa một ca sĩ và một người mẫu thì bạn chọn cái nào?
+ Thực ra, làm người mẫu tôi cũng thích, mà ca sĩ tôi cũng thích. Hiện tại, tôi đang theo học năm thứ nhất Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật TP Hồ Chí Minh. Tôi còn một quá trình rất dài để trau dồi thêm. Đã là nghệ thuật thì cái gì tôi cũng đam mê cũng muốn trải nghiệm. Tôi rất thích hát dòng nhạc bolero dù vẫn biết rằng tuổi của tôi hát dòng nhạc này chưa chuyển tải được hết cái hay. Nhưng không sao, tôi cố luyện để cho giọng mình được mềm mại hơn. Tôi được ca sĩ Ngọc Sơn nhận làm học trò, cũng đã từng tham gia một số chuyến làm từ thiện với thầy. Hy vọng, tới đây, tôi sẽ học hỏi thêm nhiều điều từ thầy. Tôi cũng thích ca sĩ Lệ Quyên, cố gắng xây dựng hình tượng như chị ấy…
- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!
Phạm Học (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()