Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 05:02 (GMT +7)
Vẻ đẹp cuộc sống thường nhật ẩn sau ngòi bút
Chủ nhật, 27/08/2017 | 06:21:19 [GMT +7] A A
“Xôn xao miền đất thức” (NXB Hội Nhà văn 2016), được Vũ Thế Hùng ghi rõ ngoài bìa sách là tác phẩm báo chí tuyển chọn. Tôi đọc và chợt nhận ra, năng lực lao động sáng tạo của nhà văn thật dồi dào với thể loại ký sự này. Đúng là... chất của Vũ Thế Hùng, thật thà và rành mạch quá về vấn đề thể loại báo chí...
Tôi biết anh vẫn là người viết bền bỉ và lặng lẽ, dường như không bao giờ “nói to” về cái điều mình đam mê theo đuổi. Đến nay, anh đã cho xuất bản cả in chung và riêng là 11 đầu sách các thể loại văn, thơ, ký sự. Anh lặng lẽ làm việc cần mẫn với công việc của một người đã trót đam mê với nghiệp chữ nghĩa cả cuộc đời rồi. Tôi có những kỷ niệm cũng khá độc đáo với anh, ấy là mỗi khi có công việc qua Uông Bí, thể nào tôi cũng phải nhờ vả anh giúp tôi những việc mà... chỉ có anh mới làm được. Rồi tôi lại có cơ duyên hai lần cùng anh tham dự Trại sáng tác của tỉnh, lần đầu về Yên Hưng và lần sau đi Đà Lạt, cả hai lần tôi đều làm... Trưởng trại. Tôi rất trân trọng cách làm việc của anh, cẩn thận và chu đáo, đi trại thì kiểu gì cũng phải nộp tác phẩm và thậm chí còn nộp hơn cả... mức quy định.
Đã đọc anh ở các truyện ngắn, thơ, bút ký ở các tập sách, báo in trước, giờ lại được đọc cuốn ký sự, tôi ngạc nhiên vì ở tuổi U70 anh vẫn miệt mài, có cơ hội là đi và viết, rồi cặm cụi để tập hợp in được tập sách dày dặn về các vùng miền trong và ngoài tỉnh, về những chân dung doanh nhân thời mở cửa ở ngay thành phố Uông Bí mà anh sinh sống, những số phận con người cụ thể anh đã gặp... Đó là những trang viết đầy màu sắc cuộc sống tươi rói và tràn đầy những thông tin về con người và mảnh đất mà tác giả gắn bó. Cứ nhìn danh mục tác phẩm in ở cuối sách của anh (hơn 40 tác phẩm) đủ biết dấu chân nhà văn đã đi đến đâu, viết về ai, với nhiều trạng huống khác nhau nhưng tràn ngập thương yêu và trân trọng về con người ấy, vùng đất ấy, như: Thăng trầm hòn than Na Dương, Đồn biên phòng Cô Tô, Chốt tiền tiêu vùng biển Đông Bắc...
Ở mỗi tác phẩm ký sự này, nhà văn Vũ Thế Hùng đều dốc hết tâm huyết của người viết dành cho những nhân vật và mảnh đất nơi mình đến. Chúng ta gặp được những con người cụ thể hết lòng vì công việc, vượt lên bao gian khó để trở thành thương hiệu không phải là một sớm, một chiều và không bao giờ là dễ, hoặc vượt lên khó khăn để bảo vệ biển trời bình yên của Tổ quốc trong Đồn biên phòng Cô Tô, chốt tiền tiêu vùng biển trời Đông Bắc.
Ở mỗi tác phẩm ký sự như anh quan niệm là những bài báo mà anh đã đi, đã đến và cảm nhận về nơi mình đến đó với những con chữ đầy cảm thông về vùng đất con người mà mình đã gặp. Những niềm trân trọng riêng của anh với những con người cụ thể, trong hoàn cảnh cụ thể để vượt lên mọi khó khăn của cuộc sống đời thường và làm nên “một điều gì đó” là nét đẹp ngời lên đã chạm vào trái tim nhà văn và đương nhiên là nhà văn đã lia ngòi bút viết về họ, về vùng đất mình có dịp tới với trách nhiệm của người viết rất nghiêm túc chứ không vì điều gì khác. Ví dụ như tác phẩm “Xôn xao miền đất thức” được lấy tên cho tập sách, đó là dịp anh tham gia Trại sáng tác của tỉnh Quảng Ninh về với vùng đất Yên Hưng này, và anh đã chợt nhận ra đã 30 năm anh mới trở lại Yên Hưng, mảnh đất nằm giáp ranh với miền đất than điện Uông Bí của anh, câu chuyện lạ. Và từ đó, một Yên Hưng hiện ra đầy màu sắc tươi rói của sự phát triển mà nhà văn phát hiện và gợi lên bao điều qua sự so sánh của quãng thời gian 30 năm đã đi qua với biết bao biến thiên của thời gian.
Nhà văn được mệnh danh là những “thư ký của thời đại”, qua trang viết của Vũ Thế Hùng ta càng thấu hiểu điều đó hơn. Vốn dĩ kiệm lời và phong cách viết khá trầm lặng như cuộc sống vốn có của anh. Tôi đã đọc từng trang viết của anh và nhận ra, những vẻ đẹp đời thường luôn hiện ra sau ngòi bút của một bạn văn viết với tâm thế đầy trách nhiệm. Có thể chỉ là những phác hoạ còn sơ lược, nhưng đã nói lên được bao điều mà tác giả ấp ủ và viết lên nó với một niềm dung dị về cuộc sống quanh ta. Dù còn ở thể loại bài phản ảnh hay đã là một ký sự dầy dặn thì tập “Xôn xao miền đất thức” của Vũ Thế Hùng đã chuyển tới bạn đọc những lay động, trăn trở về cuộc sống ở đâu đó vẫn còn những cảnh đời còn khó khăn và thiếu may mắn này.
Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()