Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 10:59 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 16/07/2017 | 09:49:35 [GMT +7] A A
"Viên kim cương" đất mỏ
Miền Nam gọi - Lính vùng Than có mặt
Tạm biệt hầm lò, xưởng máy chúng tôi đi
Gió mát sau lưng thổi từ núi Bài Thơ
Các mũi tiến công hướng về phía trước
Trong chiếc lọ thuỷ tinh trên túi ngực
Chúng tôi ghi tên tuổi của mình
Có một viên than lấp lánh ánh gương
Than áp vào tim nóng bừng hơi lửa
“Kỷ luật và đồng tâm” thấm từng hơi thở
Đất chiến trường hết ướt lại khô
Nếu phải ra đi trước ngày rợp bóng cờ
Than hoá ki chỉ nam đưa tôi về đất mỏ
Đến cái chết cũng không hề do dự
Trước mặt: Nửa đất nước Việt Nam yêu quý
Sau lưng: Óng ánh tầng than
Bao đồng đội đã anh dũng hy sinh
Để những viên kim cương đất mỏ
Toả sáng muôn đời.
Nguyễn Thị Dung
Tháng Bẩy này ta lại hành quân
Tặng Binh đoàn Than anh hùng
Tháng bẩy này ta lại hành quân
không phải qua phà năm mươi năm trước
đường “ra trận” không phải dồn chân bước
xanh lại đôi mươi phơi phới “chiến trường”
Xe chúng tôi về lại những cung đường
Tà Cơn - Làng Vây xanh mùa áo lính
trầm lặng Binh đoàn chợt mơ, chợt tỉnh
chỗ nào đâu rừng săng lẻ bãi trú quân?
Trạm giao liên nào, đâu chặng dừng chân?
tiếng con gái ngỡ nhà sàng gần lắm
đêm Long An, mùa mưa nghe tiếng sấm
ngỡ tiếng mìn than vang tận Đèo Nai
Chỗ nào ba lô đeo trĩu nặng hai vai?
vịn cơn đói lần nương hoang mót sắn
chỗ nào trắng đêm chờ giờ G nổ súng?
dép cao su níu đất đỏ Đắc Uy
Tháng bẩy này chúng tôi lại ra đi
tìm lại dấu Binh đoàn thuở trước
rừng cao su xanh màu Buôn Mê Thuột
đồng đội ơi đâu xương cốt ngàn người?
Theo dấu Binh đoàn, rừng Tân Cảnh xanh tươi
ta ngược quân hành về vùng đất mỏ
đế dép cao su quạch màu đất đỏ
chiến trường xưa đen nhánh những gương than.
Nguyễn Đình Thái
Liên kết website
Ý kiến ()