Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:56 (GMT +7)
Quẩn quanh chuyện rác
Thứ 3, 04/07/2017 | 06:28:42 [GMT +7] A A
Vứt rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định đang là “căn bệnh” của nhiều người thiếu ý thức. Điều này không những gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan, mà còn khiến nhiều người bất bình.
Đoạn đường phía sau Tỉnh uỷ dẫn đến Trường Mầm non 1-6, Khu nhà liên cơ quan số 4 mới được mở rộng, xây lát lại vỉa hè nên khá rộng, thoáng. Con đường với vỉa hè mới làm đẹp là thế, vậy mà vẫn có một số người thiếu ý thức mang rác ra để trên góc vỉa hè, gây ô nhiễm khu dân cư. Có lẽ vì bức xúc với hành động xả rác này, nên ai đó đã mang sơn vẽ lên tường bao - ngay nơi hay bị xả rác, dòng chữ: “Không để rác ở đây, trừ người mù”. Cấm, viết như vậy, nhưng dường như ý thức của một số người dân vẫn không thay đổi khi hàng ngày vẫn xuất hiện những túi rác để dưới chân tường. Còn nhiều người khi đi qua đoạn đường vừa cảm thông với người viết ra dòng chữ ấy, vừa bức xúc với hành động xấu xí của người xả rác, lại xót xa cho người mù bị lôi kéo vào sự bất bình này...
Những dòng chữ như thế này thật đáng để suy ngẫm... |
Câu chuyện trên đây chỉ là một trong số hàng nghìn nỗi bức xúc liên quan đến rác. Như xóm tôi, có hơn 10 hộ dân sống cạnh nhau. Do xa đường lớn nên ngoài đóng tiền phí vệ sinh môi trường theo quy định, các hộ còn bồi dưỡng cho cô công nhân vệ sinh môi trường một khoản tiền nhỏ mỗi tháng để cuối ngày, cô ấy đến tận nhà xách rác đi cho. Chỉ có duy nhất gia đình bà H. không làm giống như các gia đình khác. Nếu như gia đình bà H. giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, mang rác đi đổ đúng giờ quy định thì sẽ không có điều gì để phải phàn nàn. Ngược lại, cả nhà bà trút rác vào thùng, để ở trước cửa, vài ngày mới mang đi đổ. Còn những rác thải lớn như đồ gia dụng, bàn ghế cũ, bà mang vứt ngổn ngang ở mảnh đất trống cuối xóm. Nhiều hôm trời trở gió, mùi hôi thối từ thùng rác nhà bà H. xông lên khiến cả xóm khó chịu. Có những chiều, chị công nhân vệ sinh môi trường lên xóm lấy rác, thấy chướng mắt đã mang thùng rác nhà bà H. đi đổ. Chị bảo: Môi trường là của chung, ai cũng phải có ý thức giữ gìn. Chỉ cần một người, một nhà thiếu ý thức như nhà bà H. thôi thì không chỉ công nhân chúng em vất vả, mà cả xóm phải chịu ảnh hưởng...
Chị công nhân còn kể thêm: Công việc của chúng em khá vất vả, từ sáng đến tối đều bám đường, bám ngõ để làm sạch, làm đẹp môi trường. Trong số rất nhiều người có ý thức, chỉ đổ rác khi có tiếng kẻng xe rác đi qua, thì không ít người vô tâm vứt rác bừa bãi, không đúng giờ, đúng nơi quy định. Thậm chí, cả một đoạn phố dài chúng em vừa quét sạch, họ ăn uống xong rồi mang rác vứt luôn ra lề đường, vỉa hè. Nhìn cả dãy phố, vỉa hè trước cửa nhà ai có đặt túi rác là biết ngay nhà ấy không có ý thức giữ gìn vệ sinh, môi trường chung.
Thiết nghĩ, xã hội càng phát triển, đời sống ngày một nâng cao, con người càng văn minh, lịch sự và có văn hoá hơn trong học thức cũng như cách ứng xử. Thế nhưng, chỉ ở câu chuyện về rác, việc ngày càng có nhiều những tấm biển như “Cấm đổ rác”, “Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định”, “Giữ vệ sinh chung”, thậm chí là “Không đổ rác, trừ người mù”... thật khiến chúng ta phải suy ngẫm.
Hoàng Nhi
Liên kết website
Ý kiến ()