Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 13:36 (GMT +7)
Khi những người con đất mỏ lên đường
Chủ nhật, 30/07/2017 | 16:06:11 [GMT +7] A A
Khi những người con đất mỏ lên đường
Viên đạn công đồn có lửa ông cha
Chúng tôi xẻ dọc Trường Sơn ngày đánh giặc
Như những hòn kíp lê được sàng qua tay mẹ
Sáng lên cùng mắt sóng Hạ Long
Tự hào nhận mình là con em đất mỏ
Lên đường khi Tổ quốc cần theo phơi phới cờ bay
Mang máu xương từ mảnh đất này
Nơi bốn mùa chỉ toàn than và đá
Những tầng nổi vỉa chìm
Mấy triệu năm ủ lửa
Ươm than kết lại vỉa dày
Đứng trên đá từng bắn rụng máy bay
Dùng cả máy gạt, máy khoan làm công sự
Từng xông thẳng đồn thù lòng căm rực lửa
Trùng trùng quân đi dọc chiều chiều dài của biển
Vồ vập trong tim gió lộng ngày hè
Đường hành quân tăng bạt rừng khuya
Những giấc mơ đêm dẫn về với mỏ
Hoa sim tím đồi, hương bay ngọt gió
Chùm thanh mai em hái ở bên đường
Những người vùng than ấn gót khắp chiến trường
Trên môi, con vạng con hà còn đọng ngọt
Những bãi sú lầy bùn vực chúng tôi đứng dậy
Đấy là sức mạnh của than - sức mạnh sư đoàn.
Nguyễn Ngọc Sính
Chợ Lười
Chẳng có quyết định nào cả
Chẳng có ai xây dựng
Khoảng đất trống ở ngã ba xóm thợ
Mấy chị nghỉ hưu buôn bán cho vui
Vậy là thành tên- tên chợ rất thân quen
Người mua không cần mặc cả
Có thể hàng bán nhích thêm đôi giá
Nhưng cân đong đủ mười mươi
Tên chợ Lười cũng rất tự nhiên
Bắt đầu từ người ít thời gian đi chợ
Họ tiện đường đón con từ nhà trẻ
Hay từ bến xe ca dừng lại lúc về nhà
Từ lạng thịt, con cá, mớ rau
Củ hành khô đến đồ ăn sẵn
Có thể ở đây đủ mọi đồ mua sắm
Phục vụ bữa ăn đầm ấm gia đình
Góc chợ Lười cũng một góc thông tin
Từ thế giới đến chuyện làng việc xóm
Ông này ốm bà kia còn rất khoẻ
Những đứa trẻ ra trường
làm việc những đâu
Góc chợ Lười một dáng thân thương
Cũng lam lũ - nắng mưa - tảo tần xóm thợ
Gần gũi lắm với người ở mỏ
Lúc tan tầm hay cả lúc rời xa.
Trần Đình Nhân
Liên kết website
Ý kiến ()