Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 04:49 (GMT +7)
Ước vọng năm mới của văn nghệ sĩ Quảng Ninh
Chủ nhật, 01/01/2017 | 13:33:55 [GMT +7] A A
Trước thềm năm mới 2017, văn nghệ sĩ Quảng Ninh lại đang tràn ngập cảm hứng sáng tạo mới. Điều đó hứa hẹn một “vụ mùa” VHNT bội thu trong thời gian tới. Phóng viên Báo Quảng Ninh cuối tuần đã ghi lại một số ý kiến tiêu biểu. * Hoạ sĩ Nguyễn Thị Thiền (Đại học Hạ Long): “Tôi sẽ tiếp tục vẽ tranh về biển đảo” Năm qua, bức tranh lụa “Giữ biển đảo quê hương” của tôi được Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng mua với giá cao. Tôi cũng đã bán cho Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam một bức vẽ về dân quân Quảng Ninh những năm đánh Mỹ. Năm 2017, tôi sẽ vẫn nghiên cứu về văn hoá, cuộc sống con người Quảng Ninh để phục vụ cho công việc dạy học cũng như sáng tác của mình. Việc dạy mỹ thuật của tôi năm nay cũng gặt hái được nhiều thành công. Sinh viên của tôi, có nhiều em được giải thưởng cao, có giải nhất, giải nhì toàn quốc. Hy vọng sang năm mới, kết quả trên sẽ được phát huy hơn nữa. * Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Phượng Đại: “Tôi muốn có một triển lãm cá nhân hay in một tập sách ảnh” Năm 2016, tôi vinh dự được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Từ đây, sân chơi ảnh nghệ thuật của cá nhân tôi cũng được nới rộng ra. Tuy nhiên, tôi cũng tự nhận thấy, trách nhiệm của người nghệ sĩ cũng nặng hơn. Năm 2017, tôi muốn có một triển lãm cá nhân hay in một tập sách ảnh để trình làng. Mảng đề tài về Vùng mỏ, thợ mỏ, nhất là thợ lò và mảng đề tài làng quê luôn gắn bó với tôi. Vì thế, tôi vẫn nung nấu hoàn thành một bộ ảnh về lễ hội Tiên Công trên làng đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên quê tôi. Tôi luôn tâm niệm: Một ngày không bấm máy là một ngày tôi cảm thấy cô đơn và làm nghệ thuật cũng chính là đền ơn tiên tổ, quê hương và những người thợ mỏ. * Tác giả văn xuôi Đinh Phương: “Tôi sẽ trở thành nhân vật trong chính tác phẩm của mình” Năm 2017 sắp tới của tôi cũng vẫn là một năm của đọc và viết. Nghe có vẻ nhàm chán vì năm 2016 của tôi cũng vậy. Nhưng hình như khi không đọc, không viết, không cầm một cuốn sách trên tay thì cuộc sống trôi qua nhàm chán lắm. Đầu năm 2017 này, tôi sẽ in cuốn tiểu thuyết thứ hai mang tên “Chuyến tàu nhật thực”. Nội dung cuốn sách kể về việc tìm kiếm chính mình của người trẻ, những người đang, đã bỏ quên rất nhiều ký ức sau lưng; để rồi, khi tưởng như cuộc sống hiện tại bình yên lắm thì ký ức khi xưa đột ngột trỗi dậy. Các mảnh này buộc người trẻ phải lao vào cuộc nhớ lại, tái hiện và truy tìm. Có khi không được gì, nhưng hành trình của cuộc tìm kiếm mới là thứ đáng nói. Và hình như những người trẻ này cũng là tôi, tôi là nhân vật của mình. Năm 2017, như vậy vẫn là một năm của dòng chảy những tìm kiếm mê mải... sách vở và viết lách. * Tác giả sưu tầm, biên khảo văn nghệ dân gian Nguyễn Quang Vinh: “Tôi sẽ tiếp tục công trình nghiên cứu về người Dao” Năm nay tôi sẽ động viên anh chị em trong Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh tích cực thực hiện một số công trình như: Không gian hát nhà tơ, hát - múa cửa đình Quảng Ninh, hát giao duyên ở Quảng Ninh, địa danh Quảng Ninh. Riêng tôi, tôi tiếp tục đề tài người Dao ở Quảng Ninh, với việc chỉnh lý, nâng cao chuyên sâu hơn nữa cuốn sách mà tôi đã viết cách đây hơn chục năm. Cuốn sách cũng có sự so sánh giống và khác với nét văn hoá của người Dao ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Kho tàng văn nghệ dân gian Quảng Ninh rất phong phú. Còn rất nhiều việc phải làm để bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá phi vật thể ở Quảng Ninh mà chắc chắn chỉ trong năm 2017 và chỉ một mình tôi thôi cũng không thể làm hết được. * Nhạc sĩ Vũ Đức Tạo: “Mong sáng tác được nhiều hơn nữa những tác phẩm có giá trị” Trong mấy năm gần đây, tác phẩm của tôi vinh dự được trao giải cao tại một số cuộc thi cuộc vận động sáng tác ở Trung ương và địa phương. Tôi nghĩ điều đó có được cũng xuất phát từ hiện thực cuộc sống khi mà đất nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đương nhiên trong đó có cả lĩnh vực văn học nghệ thuật mà cụ thể hơn nữa là âm nhạc nói riêng. Các nhạc sĩ đã luôn biết bám sát hơi thở cuộc sống để phản ánh, do đó có được nhiều tác phẩm hay mang tính thời sự, chuyển tải những vấn đề lớn. Năm 2017, tôi cũng như nhiều văn nghệ sĩ khác đều mong muốn sáng tác được nhiều hơn nữa những tác phẩm nghệ thuật có giá trị phản ánh sâu sắc và sinh động cuộc sống của quân và dân tỉnh nhà, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh. * Nhà thơ Trần Nhuận Minh: “Sẽ in thêm thơ và lấy nhuận bút bằng sách để tặng bạn bè” Cứ theo thông tin chính thức, thì năm 2017, tôi có một tập tiểu luận nghiên cứu, hiện bản thảo đã được thẩm định, sẽ xuất bản và phát hành trong quý I năm tới. Rất vui là tập thơ mới của tôi được dịch từ bản in tiếng Anh, sẽ ra mắt trong quý III ở nước ngoài và một nhà xuất bản đã ngỏ ý muốn mời tôi sang đó vào tháng 11-2017. Tôi cũng đang chuẩn bị cho tập thơ thứ 21 của mình, cũng là tập sách thứ 37 của tôi. In thơ là việc vô cùng khó khăn, vì công ty sách ngại không bán được, dù tôi vui lòng lấy nhuận bút bằng sách. Năm 2017, tôi sẽ viết tiếp phần còn lại tiểu thuyết Cõi người khoảng 500 trang in, mà cả năm 2016 đã qua, không thêm được 1 trang nào. Viết đã khó, viết cho kì hay lại càng khó. Phạm Học (Thực hiện) |
Liên kết website
Ý kiến ()