Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 07:53 (GMT +7)
Điểm nhấn văn học trẻ Quảng Ninh năm 2016
Chủ nhật, 25/12/2016 | 08:39:45 [GMT +7] A A
Một năm là quãng thời gian chưa đủ dài để có thể nhìn nhận đánh giá cả chặng đường phát triển VHNT của một vùng đất. Với văn học trẻ thì lại càng không thể nói gì nhiều hơn ngoài một vài điểm nhấn, vài cuốn sách tạo được dư luận trong lòng bạn đọc. Nhưng thiết nghĩ chỉ thế thôi cũng cho ta hy vọng về sự khởi sắc hơn của văn học trẻ trong năm 2017.
Tác giả Cao Nguyệt Nguyên (giữa) ký tặng sách tại buổi ra mắt tập truyện “Chi Hô lên thành phố”. |
Đầu tiên phải kể đến sự trưởng thành, ghi dấu tên tuổi của những tác giả được phát hiện từ các cuộc thi truyện ngắn của Báo Văn nghệ cũng như Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Trong đó phải kể đến các tác giả như: Dương Giao Linh, hiện sống và làm việc tại TX Quảng Yên. Trong năm 2016, Dương Giao Linh có hai truyện tham gia dự thi báo Văn nghệ, nhiều truyện ngắn đăng trên các báo Trung ương và địa phương như Vietnam News, Văn nghệ Quân đội, Nhân dân, Quảng Ninh Cuối tuần... Truyện ngắn “Trăng mờ trên đỉnh núi” của cô nằm trong tuyển tập truyện ngắn hay dự thi của Báo Văn nghệ.
Hay tác giả Cao Nguyệt Nguyên sau khi in tập truyện ngắn đầu tay “Trăng màu hổ phách” thì năm 2016 này cô chuyển sang sáng tác cho thiếu nhi. Trong đó bộ truyện “Chi Hô lên thành phố” gồm ba tập “Cột đèn kỳ diệu”; “Chi Hô làm đẹp”; “Chi Hô vào bếp” với phần lời ngắn gọn, nội dung hấp dẫn, hình ảnh đẹp, các nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu, tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc chứa đựng nhiều điều thú vị, bổ ích được các em nhỏ yêu thích tìm đọc. Điều này cũng cho thấy khả năng sáng tác đa dạng của tác giả. Và năm 2017 này người đọc sẽ chờ đợi cuốn tiểu thuyết mới của Cao Nguyệt Nguyên mang tên “Những con sóng hoang dại”.
Cũng chọn con đường từ truyện ngắn, tiến dần sang các thể loại khác, tác giả Đinh Phương năm 2016 trình làng cuốn tiểu thuyết đầu tay “Nhuỵ khúc” và tập truyện ngắn mang tên “Đợi đến lượt”. Tiểu thuyết “Nhuỵ khúc” đưa người đọc len vào những ngõ ngách của lịch sử, tiệm cận những khúc quanh của một thành phố mờ mịt, đưa tay phủi đi lớp bụi thời gian, lật giở từng trang ký ức tưởng chừng như đã chìm sâu vào dĩ vãng. Tập truyện ngắn “Đợi đến lượt” tiếp tục thủ pháp huyền ảo ở mức độ cao hơn, là câu chuyện của những nhân vật không tên, trần trụi, không cá tính, không nơi đi, điểm đến. Nhưng ở họ đều có một cái chung, đó là sự cô đơn và nỗi khát khao đi tìm một thứ gì đó không tồn tại trong đời thực.
Tiếp đến phải kể đến lớp tác giả của dòng văn học thị trường, khi những tác phẩm của họ “đánh” trực tiếp vào người trẻ, tuổi teen. Như tác giả Du Phong (quê ở Hoành Bồ), sau những tác phẩm “Đừng gọi anh là người yêu cũ”, “Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây”, “Tự yêu” in những năm trước. Năm 2016, anh có hai tác phẩm là “Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới” và “Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều” (Viết chung với Minh Mẫn). “Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới” là lời động viên, là lời thúc giục chúng ta quên đi những nỗi đau trong quá khứ và đón nhận những yêu thương đang chờ đợi. Dù cuốn sách kể về những đổ vỡ, những cô đơn, những gắng gượng vượt qua niềm đau... nhưng chỉ duy nhất một thông điệp được truyền tải: Hạnh phúc trên đời sẽ đến với những ai tin vào sự tồn tại của nó. Du Phong xuất hiện như một con ong tận tuỵ, điểm xuyết thêm cho khu vườn ngôn từ trở nên sinh động. Khi bằng lời thơ da diết, khi bằng con chữ tròn đầy. Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, quá khứ đi rồi đừng nên ngoảnh lại, hãy nhìn về phía trước, hướng về những điều tươi đẹp trong tương lai. Nghĩ về quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không hề vấn vương hối hận, vậy là đủ rồi.
Tuy có những phong cách sáng tác, tiếp cận độc giả khác nhau nhưng các tác giả trẻ Quảng Ninh luôn viết để vươn tới cái cao đẹp, cái chân, thiện, mỹ trong cuộc sống bộn bề, tấp nập. Qua đó tạo được sự tiếp nối, gắn kết của tác giả lớp sau với tác giả lớp trước trên mảnh đất giàu truyền thống văn học này.
Nguyễn Trọng Hưng
(Hội VHNT Quảng Ninh)
Liên kết website
Ý kiến ()