Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 13:49 (GMT +7)
Ca sĩ Đức Tuấn: "Tôi hồn nhiên nên tôi không sợ điều gì"
Thứ 3, 01/11/2016 | 05:48:45 [GMT +7] A A
Chia sẻ trong chương trình Nghệ sĩ tháng, ca sĩ Đức Tuấn cho biết anh là người cầu toàn trong âm nhạc, hơi cố chấp nhưng cũng rất hồn nhiên.
Được đánh giá có giọng ca đẹp, hình ảnh "sạch", không vướng những ồn ào của giới showbiz Việt, Đức Tuấn khá thành công với các bản "truyện ca" và được xem là một trong những nam ca sĩ trẻ hát thành công nhất nhạc của Phạm Duy.
Nói đến mối duyên đến với nhạc Phạm Duy, ca sĩ Đức Tuấn cho biết: "Cái duyên của tôi đến với nhạc Phạm Duy không phải do tôi mà nhờ công của bố mẹ. Từ nhỏ, bố mẹ cứ cho tôi nghe nhạc của Phạm Duy, đến khi lớn lên tôi cứ hát nhạc của ông mà không biết đó là sáng tác của Phạm Duy".
Ca sĩ Đức Tuấn: Tôi hồn nhiên nên tôi không sợ điều gì - Ảnh 1.
"Sau khi giành giải nhất Tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000, tôi đã đến với con đường âm nhạc một cách chuyên nghiệp. Trước đó, tôi chỉ là ca sĩ nghiệp dư thôi. Năm 2005 là một năm thành công và đáng nhớ nhất trong quá trình hoạt động âm nhạc của tôi khi tôi có cơ hội gặp nhạc sỹ Phạm Duy và được tham gia chương trình ca nhạc lớn có tên gọi là "Đêm thần thoại", cũng như ra mắt abum ca nhạc Đôi mắt người Sơn Tây", Đức Tuấn nói thêm.
Bên cạnh đó, ca sĩ Đức Tuấn cũng cho biết anh là một người cầu toàn trong âm nhạc. Anh nói: "Tôi tự nhận xét mình là người cầu toàn trong âm nhạc, hơi cố chấp và hồn nhiên. Cũng chính vì sự hồn nhiên nên tôi không sợ điều gì hết, ngay cả sự thất bại. Cái cố chấp của tôi là luôn sống theo nguyên tắc, không chỉ trong âm nhạc, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Một khi tôi đã quyết tâm làm điều gì thì sẽ làm cho đến cùng và phải đạt được kết quả tốt".
Theo VTV
Liên kết website
Ý kiến ()