Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 20:37 (GMT +7)
Thơ của Lê Hường
Chủ nhật, 02/10/2016 | 04:31:28 [GMT +7] A A
LTS. Nhà thơ Lê Hường sắp bước sang tuổi bát thập nhưng đọc chùm thơ này, không ai nghĩ ông là người cao tuổi. Ông tươi trẻ trong từng con chữ, nhưng vẫn sâu sắc, câu chữ của ông gắn kết được nhân tình thế thái cuộc đời.
Lời ru từ trái tim
Bồng bồng em ngủ cho ngon
mơ giấc mơ đẹp mai còn chợ xa
đường đời ngã bẩy ngã ba
thật thà thì ít điêu toa lại nhiều
thương em phận gái liêu xiêu
oằn lưng nặng gánh quái chiêu thương trường
cơn mưa cơn nắng thất thường
bão giông giăng bẫy khôn lường rủi may
Bồng bồng em ngủ cho say
mơ giấc mơ đẹp mai ngày còn đi
chợ trời ai lạ lẫm gì
trắng đen - đen trắng mặt lỳ choảng nhau
thương em mái tóc phai màu
bao nhiêu năm tháng dãi dầu sớm trưa
cười ra nước mắt như mưa
lặn vào ruột thắt cò cưa phận mình
Bồng bồng em ngủ an bình
lo sao được chuyện triều đình mà lo
một thời gạo trộn bo bo
dân ta vẫn cứ ngáy khò đấy thôi
bây giờ láo nháo chợ trời
đêm nằm mất ngủ đâu vơi nỗi niềm
Bồng bồng em ngủ cho yên
Anh còn lựa giấc ru êm lòng mình...
Bất chợt Sapa
Bên em, bên bếp than hồng
và ngô nếp nướng bềnh bồng sương bay
Sapa đêm thế mà say
khèn Mông gọi bạn tình, hay gọi mình?
Em đưa chén rượu San lùng
hoẵng huơ đầu núi, cuối rừng suối reo
bâng khuâng ngồi giữa phố nghèo
gặp hương đồng nội lên theo non ngàn
Sapa đêm thật nồng nàn
bếp than hồng rực đôi bàn tay thon
con tim bất chợt véo von
lời của rượu với ngô non... xao lòng!
Rượu chát
Giận em, giận cả trời xa
vung tay chém gió oà oà gió bay
nhâm nhi chén rượu giải khuây
men đời chát đắng, lòng đầy sầu dâng!
Thôi rồi muối mặn cay gừng
thôi rồi xuống biển lên rừng có nhau
giờ em phiêu bạt nơi đâu
tìm vàng hay nhặt đồng thau xứ người?
Cố quên gương mặt em cười
cố quên dịu ngọt bao lời yêu nhau
giận người đắng chát nỗi đau
tay nâng chén rượu, lòng sầu đầy thêm!
Lê Hường
Liên kết website
Ý kiến ()