Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 17:38 (GMT +7)
Nhớ mùa xuân Bác Hồ dừng chân ở đồi thông Yên Lập
Chủ nhật, 21/02/2016 | 06:19:04 [GMT +7] A A
Rừng thông Yên Lập (phường Minh Thành, TX Quảng Yên) là điểm dừng chân lý tưởng, nơi lưu giữ những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lời dặn của Người rằng phải chú trọng việc trồng cây gây rừng.
Những ngày đầu xuân Bính Thân 2016 này, chúng tôi tìm về thôn Khe Cát, phường Minh Thành, TX Quảng Yên để tìm gặp cụ Trần Văn Lễ, người đảng viên, chiến sĩ cách mạng của địa phương năm xưa được gặp trực tiếp Bác Hồ. Mùa xuân này, cụ Lễ bước vào tuổi 90, không thật minh mẫn sau ca phẫu thuật hồi giữa năm 2015. “Cụ năm nay đã yếu nhiều, khó nói và rất ít nói chuyện. Có lẽ cụ không thể tiếp chuyện nhà báo được đâu”, bà Trần Thị Kim Báu, con gái cụ buồn rầu nói với chúng tôi.
Đoàn viên thanh niên phường Minh Thành (TX Quảng Yên) chăm sóc rừng thông nơi Bác Hồ dừng chân. |
Thế nhưng khi gợi tới kỷ niệm mùa xuân gặp Bác Hồ ở rừng thông Yên Lập, thì khuôn mặt già nua, có phần mệt mỏi vì bạo bệnh của cụ Lễ như ánh lên: “Có, có chứ, chuyện đó thì tôi còn nhớ”. Và thế là không chờ chúng tôi hỏi, câu chuyện của người chiến sĩ năm xưa cứ rành rọt và sống động như thể mới diễn ra hôm nào. Cụ Lễ kể: Bác Hồ về Minh Thành đột xuất, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, mang đến cho nhân dân địa phương chúng tôi một món quà xuân bất ngờ. Tôi nhớ đó là Tết Ất Tỵ năm 1965, trên đường đi công tác từ Hòn Gai về, Người dừng chân chúc Tết và nói chuyện với người dân ở thôn Khe Cát. Với giọng nói ấm áp, đôi mắt hiền từ, phong cách gần gũi, Người ân cần hỏi han từng người… Đó là kỷ niệm không bao giờ phai trong tôi”.
Cụ Lễ kể tiếp: Sáng hôm đó, khoảng 9h30’, khi đang làm nốt phần việc ở trụ sở Uỷ ban, tôi bỗng được tin báo Bác Hồ dừng chân ở đồi thông, chúc Tết nhân dân. Thật vui mừng, tôi cùng các đồng chí trong Uỷ ban lập tức chạy bộ ra đón Bác. Lúc chúng tôi đến, Người vừa bước xuống xe hiệu com-măng-ca của Liên Xô cùng 2 đồng chí khác. Thời điểm đó, Bác Hồ trông còn rất khoẻ mạnh, Người mặc bộ ka-ki, chân đeo dép cao su… Sau khi thăm hỏi, chúc Tết nhân dân (lúc đó khu đồi thông chỉ có vài hộ dân người Hoa sinh sống), Bác ra rừng thông phía đối diện ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh xanh mát của khu rừng. Thật vui và bất ngờ khi được gặp vị lãnh tụ kính yêu, quân và dân Minh Thành rất hào hứng báo cáo, kể chuyện đánh giặc, ăn Tết, trồng rừng ở địa phương... với Bác Hồ. Không khí đầm ấm như một gia đình!
Bác cùng chúng tôi đi một mạch quanh bìa rừng, leo lên tới đỉnh đồi. Người hỏi han địa danh các thôn kế bên, quan tâm cặn kẽ từ đời sống nhân dân, ngành lâm nghiệp của địa phương, các loại cây được trồng, tỷ lệ sống... Chỉ vào rừng thông Bác khen khu rừng đẹp. Người biểu dương cán bộ, nhân dân Minh Thành, khiến chúng tôi rất phấn khởi. Bác cũng chỉ vào những khu đất còn trống, bảo không nên để lãng phí. Người nói rằng mùa xuân là Tết trồng cây nên trồng thêm rừng sẽ đem lại nhiều lợi ích về sau. Thấy mọi người chùng xuống, Bác ân cần động viên, dặn dò: Cánh rừng rất đẹp, các đồng chí phải chăm sóc bảo vệ tốt, trồng thêm cây xanh vào những khu đất trống. Rừng là vàng nếu biết bảo vệ, giữ gìn thì rất quý.
Chuyến thăm, chúc Tết của Người là một món quà, một kỷ niệm không phai với quân và dân Minh Thành. Và lời dặn của Người năm đó đã trở thành “kim chỉ nam”, một lời động viên cho tất thảy quân dân Minh Thành phấn đấu trồng cây gây rừng. Từ đó, kinh qua các vị trí công tác như Bí thư Đoàn Thanh niên, rồi làm cán bộ chủ chốt trong chính quyền, ông Lễ luôn là “đầu tàu” cùng cán bộ, nhân dân Minh Thành thực hiện tốt lời Bác dạy về công tác này.
Những mùa xuân sau đó, Tết trồng cây đã trở thành phong trào thi đua mạnh mẽ không chỉ ở Minh Thành mà lan toả ra khắp các địa phương trong tỉnh, thu hút người người, nhà nhà tham gia. Chỉ 1 năm sau khi được đón Bác về thăm, gần 1 vạn cây gồm thông và cây xanh các loại đã được trồng phủ xanh những diện tích đất trống, đồi trọc trên toàn xã. 5 năm sau đó, hàng chục nghìn cây thông đã được trồng. Đồi thông nơi Bác Hồ dừng chân đã thành một thắng cảnh đẹp, xanh mát. Các khu Động Dinh, Cát Thành, Lâm Sinh 1… vốn xưa kia có nhiều diện tích đất trống, nay cũng được phủ kín một màu xanh.
Không những vậy, ngày nay người dân đặc biệt là thế hệ trẻ luôn ngày ngày chăm sóc cho rừng thông nơi Bác Hồ dừng chân, biến nơi đây thành một thắng cảnh đẹp, một điểm dừng chân lý tưởng, nơi giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống. “Nhớ lời Bác dạy: Cần đẩy mạnh hơn nữa Tết trồng cây. Tết trồng cây phải là một phong trào bởi về mai sau cây sẽ mang lại những nguồn lợi rất lớn cho nhân dân… Đoàn Thanh niên phường Minh Thành mấy chục năm qua đã thường xuyên tổ chức Tết trồng cây, chăm sóc, duy trì việc tổ chức cho đoàn viên dọn thực bì, chăm sóc rừng cây này. Ai ai cũng có ý thức trồng rừng, bảo vệ đồi thông. Đó như là lời hứa thiêng liêng của thế hệ trẻ, của người dân Minh Thành với Bác kính yêu”, anh Bùi Huy Hoành, Bí thư Đoàn Thanh niên phường chia sẻ.
Tết Bính Thân 2016, hơn nửa thế kỷ đã qua kể từ ngày Bác Hồ về thăm và phát động nhân dân địa phương thực hiện “Tết trồng cây”, nay Minh Thành đã có diện tích rừng rộng lớn, riêng thông chiếm trên 40ha. Rừng thông Yên Lập đã trở thành rừng đặc dụng, di tích quốc gia, là điểm dừng chân lý tưởng, dự kiến sẽ được đưa vào tuyến tham quan trong tương lai không xa.
Hà Phong
Liên kết website
Ý kiến ()