Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 01:28 (GMT +7)
Chuyện "bếp núc" của những người viết kịch bản phim "Bến không chồng"
Thứ 2, 23/02/2015 | 07:25:39 [GMT +7] A A
Trò chuyện với chúng tôi, nhà văn Dương Hướng có vẻ rất hài lòng về bộ phim. Anh bảo, lúc đầu khi đạo diễn Lưu Trọng Ninh chia sẻ ý tưởng dựng lại “Bến không chồng”, anh đã gợi ý với đạo diễn về một bộ phim dài hơi, có thể kéo tới gần 100 tập, không chỉ dựa trên tiểu thuyết “Bến không chồng”, mà cả 2 cuốn tiểu thuyết khác nữa của anh là “Trần gian người đời” và “Dưới chín tầng trời”. Thế nhưng vì nhiều lý do, sau khi cân nhắc, cả hai quyết định không làm như vậy. “Bến không chồng” mới vẫn chỉ dựa trên các tình tiết có trong tiểu thuyết nhưng được bổ sung thêm một số nhân vật, tình tiết đặc sắc trong một số tác phẩm khác (cả tiểu thuyết và truyện ngắn) của nhà văn một cách hợp lý.
Một cảnh trong phim truyền hình “Bến không chồng”. |
Năm 1991, ngay sau khi ra đời, tiểu thuyết “Bến không chồng” của nhà văn Dương Hướng đã giành được giải thưởng của Hội Nhà văn; sau đó đã được tái bản tới 12 lần. Năm 2000, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng đã chuyển thể tiểu thuyết “Bến không chồng” thành kịch bản điện ảnh và đã nhận được giải thưởng Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 (năm 2001). Nhưng dường như cảm thấy với thời lượng phim chỉ 1 tiếng 45 phút chưa đủ để khai thác hết các góc cạnh của con người, cuộc sống v.v.. mà tác giả đã đề cập trong tiểu thuyết, năm 2014, vẫn đạo diễn Lưu Trọng Ninh lại một lần nữa “làm lại” Bến không chồng; nhưng lần này là một bộ phim truyền hình nhiều tập (30 tập). Những tập phim đầu tiên dự kiến sẽ phát trên VTV trong dịp xuân Ất Mùi - 2015... |
“-Vậy nên, nếu xem phim “Bến không chồng” mới, khán giả sẽ thấy tuyến nhân vật đông và đa chiều hơn. Có một số địa danh, con người v.v. không có trong tiểu thuyết cũng như trong phim “Bến không chồng” cũ, chẳng hạn như trong phim “Bến không chồng” mới có thêm “Xóm không chồng”… đó là lấy từ trong truyện ngắn “Khoảng trời mong manh” mà tôi viết cũng đã khá lâu rồi” - Dương Hướng nói.
Cũng theo nhà văn Dương Hướng cho hay, sau khi thống nhất kịch bản phim truyền hình “Bến không chồng”, anh đã tiến hành viết và đến nay đã hoàn thành kịch bản phim truyền hình “Dưới chín tầng trời” (dài 30 tập). Người cộng sự đắc lực nhất của anh trong cả hai kịch bản phim, không ai khác chính là Cao Nguyệt Nguyên, một tác giả trẻ (năm nay mới bước sang tuổi 25) quê ở thị xã Quảng Yên, hiện đang làm việc tại Hà Nội. Cô đã từng có nhiều truyện ngắn đăng trên báo Quảng Ninh Cuối tuần từ hồi còn là sinh viên. Trò chuyện với chúng tôi, Cao Nguyệt Nguyên bảo, cô tham gia viết kịch bản phim truyền hình “Bến không chồng” như là một “cái duyên”. Từ khi còn học phổ thông, cô đã rất mê các tác phẩm của bác Dương Hướng, nhất là tiểu thuyết “Bến không chồng”. Cô cũng đã xem phim “Bến không chồng” phát trên VTV mấy năm trước và rất thích cách làm phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Vậy nên khi được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời hợp tác viết kịch bản phim “Bến không chồng” mới, cô thực sự hứng thú nên nhận lời luôn…
“-Cháu bắt đầu viết từ tháng 4-2014 cho đến 15-8-2014 thì hoàn thành. Thực ra làm việc với một đạo diễn có uy tín và kinh nghiệm như Lưu Trọng Ninh cháu thấy hơi bỡ ngỡ, vì đạo diễn yêu cầu hợp tác viết chung kịch bản, cháu đảm nhiệm viết từ tập 10 đến tập 25; tuy nhiên, không viết theo đề cương như thường làm với các kịch bản phim truyền hình khác, mà đạo diễn yêu cầu cháu để trí tưởng tượng và cảm nhận về từng nhân vật theo cách của mình để… phóng bút. Vì vậy, kể ra có quá nhiều những khó khăn mà một người mới vào nghề như cháu phải dốc sức và cố gắng mới có thể đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của kịch bản…” - Cao Nguyệt Nguyên đã tâm sự với tôi như vậy.
Diễn viên Vân Anh (người Quảng Ninh) trong vai bà Cả, đang được hoá trang để chuẩn bị diễn... (Ảnh nhà văn Dương Hướng cung cấp) |
Hỏi về nhận xét của mình đối với hai kịch bản phim “Bến không chồng” mới và cũ, Cao Nguyệt Nguyên nói: “-Theo nhận định khách quan của cháu thì giữa hai bộ phim có những điểm mạnh khác nhau. Với “Bến không chồng” cũ, nó thuộc dòng phim điện ảnh, lại là một tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả… Vì thế, việc làm mới theo hình thức phim truyền hình liệu có thành công không? Đó là băn khoăn mà không ít người hỏi. Nhưng theo cháu, phim truyền hình cũng có những thế mạnh riêng của nó. Như “Bến không chồng” mới này, mỗi nhân vật đều có số phận riêng của mình, có thể nói, họ đều là những nhân vật chính cả. 30 tập phim truyền hình đã tái hiện đầy đủ, sinh động cuộc sống của một làng quê, một thời đoạn lịch sử. Cháu tin rằng, bộ phim mới sẽ thành công và được khán giả yêu thích…”.
Còn nhà văn Dương Hướng, khi nghe tôi hỏi về cảm nhận của ông đối với bộ phim “Bến không chồng” mới sắp công chiếu, ông chỉ mỉm cười, bảo: “-Cái ấy thì để khán giả tự đánh giá! Riêng mình, những lần đi theo đoàn làm phim đều thấy rất hứng khởi. Từ đạo diễn đến các diễn viên v.v. ai cũng làm việc một cách say sưa và công việc trôi chảy lắm!”.
Ông còn nói thêm, với ông, những nhân vật, không chỉ trong “Bến không chồng” mà cả trong “Trần gian đời người” hay “Dưới chín tầng trời”, thậm chí cả rất nhiều những truyện ngắn đã viết nữa, đều là những hình bóng rất đỗi thân quen với ông, làng quê, gia tộc v.v. của ông. Đến cả cái tên làng như làng Đông trong “Bến không chồng”, làng Đoài trong “Dưới chín tầng trời”, làng Nguyệt Hạ trong “Trần gian đời người” cũng vẫn chỉ là bóng dáng của cái xóm Đông, xóm Đoài của thôn An Lệnh, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình quê ông. Và vì thế, khi những nhân vật ấy bước lên màn ảnh nhỏ, ông cảm thấy như được sống lại một thời quá khứ…
Được biết, để động viên và tạo điều kiện hỗ trợ phần nào giúp nhà văn hoàn thành kịch bản văn học cho bộ phim “Bến không chồng” mới này, nhà văn Mai Phương đã ủng hộ nhà văn Dương Hướng 24 triệu đồng. Ngoài ra, các anh chị em trong Hội VHNT tỉnh cũng thường xuyên theo dõi, khích lệ với mong mỏi bộ phim sẽ thêm một lần nữa khẳng định những giá trị nhân bản, tính hấp dẫn vốn có trong tiểu thuyết “Bến không chồng”, một tác phẩm mà như giáo sư Phong Lê từng nhận xét, là đã góp được “một cái nhìn mới mẻ về bức tranh đất nước trong thời chiến và hậu chiến kéo dài những mấy chục năm; với gánh nặng không phải chỉ là chiến tranh - về khách quan; mà còn là những lầm lạc của con người trong thời kỳ lịch sử có quá nhiều biến động và thử thách, mà tất cả những ai “do lịch sử để lại” không đủ tầm và sức để vượt qua nó…”…
Hoàng Long
Liên kết website
Ý kiến ()