Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 19:22 (GMT +7)
Câu lạc bộ hưu trí Nghệ thuật Hạ Long: Nơi gặp gỡ của các "lão nghệ sĩ"...
Chủ nhật, 02/03/2014 | 09:45:50 [GMT +7] A A
Họ vốn là những đạo diễn, biên kịch, diễn viên, nhạc công của các đoàn nghệ thuật Quảng Ninh. Sau khi về hưu, xa ánh đèn sân khấu, họ đã tụ họp với nhau trong cùng một câu lạc bộ, gọi một cách nôm na là CLB Hưu trí Nghệ thuật Hạ Long để cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, và quan trọng hơn, để thắp lên trong nhau những đam mê nghệ thuật dường như vẫn chưa hề vơi cạn...
Các thành viên CLB biểu diễn văn nghệ trong ngày gặp mặt đầu xuân. |
Trong buổi gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014 vừa qua của CLB, tôi thực sự bị cuốn hút bởi một chương trình ca - múa - nhạc do các hội viên CLB trình bày. Gọi là “cây nhà lá vườn” nhưng từ tiếng đàn đến giọng ca, điệu múa v.v. đều không kém gì các diễn viên chuyên nghiệp. Kể cũng phải thôi, họ là các “lão nghệ sĩ” cả mà! Các bác Trọng Tuấn, Minh Chíu, Phan Long v.v. ở CLB Dưỡng sinh Cẩm Phả, cho dù đã vào độ tuổi 70, nhưng nghe vẫn thật đằm thắm. Rồi giọng thơ của nghệ sĩ Trần Thị Lan, Hồng Nam, hay màn độc tấu của đạo diễn Tất Thọ… tiết mục nào cũng hấp dẫn, thu hút lòng người, nó cho thấy “các cụ”, những nghệ sĩ đã từng làm rạng danh sân khấu Quảng Ninh một thời, nay vẫn còn đam mê, sung sức lắm.
Đạo diễn Đức Nhuần, Chủ nhiệm CLB, cho biết: Câu lạc bộ được tách ra từ CLB Hưu trí ngành Văn hoá Quảng Ninh vào năm 2003. Ban đầu CLB chỉ khoảng 70 người, đến nay số hội viên đã lên gần 90 người, thuộc nhiều lĩnh vực: Kịch, ca múa, cải lương, chèo v.v. ở nhiều địa phương như Đông Triều, Quảng Yên, Cẩm Phả, Hạ Long v.v.. Thậm chí có cả những người hiện đang cư trú tại Hà Nội hoặc nước ngoài. Duy trì hoạt động bằng nguồn hội phí ít ỏi, nhưng mỗi năm CLB luôn tổ chức gặp mặt đông đủ một lần vào dịp đầu xuân và chúc thọ hoặc thăm hỏi ốm đau các thành viên. Có thể nói, những kỷ niệm sâu sắc về một thời trẻ trung, sôi nổi cống hiến hết mình cho khán giả Vùng mỏ đã gắn kết họ với nhau. Họ gặp gỡ nhau để cùng ôn lại những kỷ niệm, hay chia sẻ nhau những vui buồn của cuộc sống, cũng có khi chỉ để hát cùng nhau một câu ca, một làn điệu chèo, cải lương cho thoả nỗi nhớ nghề…
Như tên gọi của nó, các thành viên của CLB đều là những người đã nghỉ hưu, thế nhưng trong số họ vẫn có không ít người vẫn tiếp tục gắn bó với nghề, tích cực tham gia các hoạt động sân khấu tỉnh nhà hoặc văn nghệ quần chúng của địa phương. Như nghệ sĩ Tất Thọ, Đức Nhuần, Phan Long, Hà Vân v.v. vẫn tích cực sáng tác, biên kịch và đạo diễn hàng chục vở kịch cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các hội thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, nhiều vở đạt giải cao. Hay các nghệ sĩ Thành Long, Văn Tiến, Vân Anh… vẫn tham gia biểu diễn trong một số chương trình nghệ thuật của Đài PTTH tỉnh v.v.. Riêng các nghệ sĩ ở Cẩm Phả thì thành lập CLB dưỡng sinh với các bài múa hướng dẫn rèn luyện sức khoẻ cho người cao tuổi. Hoặc nhiều nghệ sĩ còn tích cực tham gia các đội văn nghệ quần chúng phục vụ các nhiệm vụ văn hoá, chính trị của địa phương như Huy Đô, Thuý Cầm, Ngọc Ẩn, Mạnh Hải… Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ chọn cách trở về bên gia đình, vui vầy cùng con cháu, hoặc giúp các con cháu tiếp tục nối nghiệp truyền thống gia đình như vợ chồng nghệ sĩ Trần Văn Kỷ - Trần Thị Lan, gia đình có ba thế hệ làm nghệ thuật, vừa được chọn là một trong 50 gia đình tiêu biểu của cả nước được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…
Trong buổi gặp mặt đầu xuân của CLB Hưu trí Nghệ thuật Hạ Long, tôi đã thấy trên gương mặt các nghệ sĩ niềm đắm say với nghề. Xin được chúc cho họ, những “lão nghệ sĩ”, luôn giữ mãi niềm say đắm ấy.
Thanh Nga
Liên kết website
Ý kiến ()