Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 23:59 (GMT +7)
Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng: "Đừng quan tâm giới tính của trái tim"
Thứ 4, 04/12/2013 | 00:44:49 [GMT +7] A A
Vừa “xuống tóc” cho vai diễn “giả trai” trong bộ phim truyền hình 36 tập “Vừa đi vừa khóc” (đã đóng máy và dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm nay), Minh Hằng lại nhanh chóng trở lại với mái tóc dài quen thuộc để… chiều lòng các đơn hàng quảng cáo. Cô cười bảo: “Trên người em giờ chẳng còn gì là của em!”.
Màn ảnh Việt và sân khấu kịch chẳng phải đã quá “khủng hoảng thừa” các nhân vật giả gái, giả trai hay sao để cần có thêm một nhân vật nữa?
- Nhưng đáng kể, yếu tố “giả trai” ở đây lại không phải là yếu tố gây cười như thông thường mà là để dẫn đến thông điệp đầy tính nhân văn, như chính một lời thoại mà em hết sức tâm đắc trong phim: “Trong mỗi con người đều có một trái tim. Nếu trái tim đó biết yêu thương, rung động thì đều đáng được yêu quý và trân trọng. Đừng quan tâm đến giới tính của trái tim đó. Ai cũng có quyền sống cuộc sống như người đó muốn, miễn là đừng làm tổn thương ai…”.
Trở lại sau 3 năm kể từ “Ngôi nhà hạnh phúc”, khác biệt nào là đáng kể ở Minh Hằng để dày dặn hơn trong vai diễn mới?
- Ôi, chẳng phải con người ta chỉ cần sau một tháng cũng đã có thể khác đi nhiều sao, nữa là sau những 3 năm và lại còn đứng trong cái nghề đầy cọ xát này! Độ lùi thời gian là đáng kể. Kinh nghiệm sống là đáng kể. Êkip quen (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, bạn diễn Lương Mạnh Hải…) cũng là đáng kể, để có thể “đối thoại” được với nhau nhiều hơn, hiểu rõ mạnh yếu của nhau hơn…
Thêm một thuận lợi nữa là nếu như “Ngôi nhà hạnh phúc” – phiên bản Việt, cũng như vai Minh Minh của em trong đó là phải chịu một áp lực rất lớn từ bản gốc (bộ phim quá thành công của Hàn Quốc) thì đến phim này, chúng em không phải chịu sức ép đó nữa với một kịch bản thuần Việt và những vai diễn “đo ni đóng giày”.
Trong đời đã bao giờ phải “vừa đi vừa khóc” chưa?
- Nhiều rồi chứ chị! Khóc ngon lành luôn vậy đó! Đó là những lúc vừa chia tay người yêu, và hiểu rằng mình đã đánh mất họ chỉ vì mình đã không dành đủ thời gian cho cuộc tình đó, đã không kịp thời có mặt lúc họ cần và khi cố sức cứu vãn thì đã muộn... Là khi mình ngồi trong xe nhìn ra thấy mọi người qua lại nhộn nhịp, cuộc sống vẫn phải trôi đi mà mình chỉ còn lại một mình, và mình cũng không có cách nào dừng lại nữa, một khi đã đứng trong nghề này, đã đam mê nó…
Dư vị của nước mắt là gì?
- Là làm mình… tỉnh ra. Còn nhớ hồi bé, sống trong cảnh nghèo, nhìn thấy mấy người giàu khóc, em vẫn thường tự hỏi: Ủa, sao giàu mà còn khóc vậy trời, nghèo không khóc thì thôi! Giờ thì tuy chưa giàu, mà chỉ là đủ sống, nhưng cũng đã đủ để mình hiểu: Có rất nhiều lý do để người ta phải khóc, mà không liên quan gì đến chuyện giàu nghèo…
Vậy mà tôi lại nghe nói rằng, Minh Hằng cư xử khá nam tính. Nói nhanh, làm nhanh đích thị là “thương hiệu” của Minh Hằng?
- Ừ, trừ… yêu ra thì có vẻ là vậy! Vì thường thì em không hay tính đâu chị, một khi cảm thấy thích! Ngàn vàng không mua được sở thích, nên tốt nhất là đừng làm mất thời gian của mình cũng như của mọi người một khi không nhất thiết.
Gần đây thấy Hằng chăm chỉ nhận lời ngồi “ghế nóng” hơn, đấy là do muốn gây chú ý cho bộ phim mới, hay theo lẽ thường lúc này, là muốn giữ sức nóng thì không thể thiếu gameshow?
- Nhưng mấy cái ghế em ngồi đâu có nóng mấy đâu nhỉ? Em lại còn là người không hẳn hoạt ngôn nữa, vốn từ không nhiều mà lại còn có tật nói nhanh nên cũng “nguy hiểm” lắm. Chỉ được cái là em hay nói thật mà thôi! Và tốt nhất là nên nói thật…
Theo Lao động
Liên kết website
Ý kiến ()