Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 12:42 (GMT +7)
Mỹ Lệ: "Showbiz nhiều thủ đoạn, truyền thông thì hỗn loạn"
Thứ 2, 25/11/2013 | 00:55:45 [GMT +7] A A
"Báo chí showbiz, tôi thấy suốt ngày chăm chăm vào áo này xe nọ trị giá bao nhiêu tỉ. Làm gì mà ra tiền tỉ nhanh thế? Chỉ có làm chuyện xấu thôi." - nữ ca sĩ Mỹ Lệ nói.
Showbiz có thể nuốt mình bất cứ lúc nào
Tính cách thẳng thắn như chị sống ở Sài Gòn có khó không?
- Không khó. Càng hiền sống ở đất này mới càng khó. Mình phải bản lĩnh và cứng cỏi thì mới sống được, thường là như vậy. Không bản lĩnh không sống được ở trong showbiz.. Mặc dù bên ngoài rất hào nhoáng, nhưng đó cũng là một thế giới có thể nuốt mình bất cứ lúc nào.
Cạnh tranh ghê lắm sao chị?
- Cạnh tranh chứ. Ngay cả truyền thông báo chí của bạn cũng đã có cạnh tranh rồi. Môi trường nào cũng phức tạp. Trong showbiz lại càng phức tạp.
Chị có tin truyền thông không?
- Tôi không hẳn tin truyền thông. Người Việt Nam mình có câu "Nói vậy nhưng không phải vậy". Sự thật không bao giờ nằm trên bề mặt thông tin.
Tôi muốn mình có thể nói ra những chuyện này như những người lớn nghiêm túc, biết nhìn vào những sai lầm, những nguyên nhân để xảy đến những điều không hay trong cuộc sống như hiện tại. Cũng đáng buồn là biết như thế đấy, mà không biết phải làm sao để giải quyết.
Báo chí showbiz, tôi thấy suốt ngày chăm chăm vào áo này xe nọ trị giá bao nhiêu tỉ. Tôi không nghĩ tất cả bọn họ đều cố tình khoe, có lẽ chỉ có một vài người, nhưng bây giờ báo đã làm cho người đọc chỉ đi để ý mấy cái đó thôi, tự nhiên làm cho con người sống vật chất.
Mọi người chạy đua để làm sao không thua kém những người khác. Báo chí góp phần làm cho người ta hư hỏng, thèm khát những thứ hào nhoáng như vậy.
Làm gì mà ra tiền tỉ nhanh thế? Chỉ có làm chuyện xấu thôi. Sự thỏa hiệp của truyền thông vô tình đầu độc khán giả, đầu độc con người Việt Nam, đầu độc tinh thần, văn hóa, nếp sống... Dần dần con người mình trở nên thực dụng, xấu xa...
Trước đây báo chí không viết “lộ hàng”
Nhưng vấn đề là nếu viết những bài có tính học thuật, trong sáng thì ít người đọc. Một bài có nội dung bình thường cũng phải lựa một câu gây sốc để đưa làm tít.
- Tôi biết. Bản thân tôi cũng không ít lần gặp những tai nạn như vậy. Bây giờ một diva hay ca sĩ ngôi sao ra album cũng không có mấy người đọc tin đâu. Họ chỉ lướt trên tiêu đề thôi. Nhưng một cô nào đấy hở hang, lộ vòng 1 vòng 3, có scandal hay mâu thuẫn đánh nhau là mọi người xông vào đọc. Báo chí góp phần làm nên thói quen đọc đó, khiến người ta quen cái "món ăn tinh thần" đó.
Trước đây thế hệ bọn tôi biểu diễn trên sân khấu gặp tai nạn nghề nghiệp, rách quần rách áo, lộ da thịt, nhưng có báo nào đăng đâu. Cái xấu xa như vậy đăng làm gì? Nhiếp ảnh có chụp được cũng sẽ hủy mấy cái ảnh đó. Họ sẽ viết những gì đẹp đẽ.
Năm nay, cô ấy có thành tích này, ra album này. Mà phải ra album thật hay, có bài thế này thế kia mới được lên báo. Lúc ấy là lên báo một cách tự hào, hãnh diện, vì bài báo hay, viết chau chuốt từng lời về mình.
Bây giờ không phải vậy, người ta lên báo nói vớ vẩn cũng thành một bài, một cái tít câu khách. Hai nhu cầu của 2 thời đại khác hẳn nhau. Thế nên những người có tự trọng họ sẽ không hở cái gì ra để báo có thể lợi dụng, tạo nên gạch đá cho người khác ném. Ngược lại, cũng có những người nghĩ rằng thế thì mình lại càng phải gây sốc, để càng ném đá mình càng nổi hơn.
Chị có lo lắng cho hai bé nhà chị trong môi trường sống hiện tại?
- Tôi không lo lắng, vì tin rằng mình đủ kiến thức để truyền đạt lại cho con mình, để mai mốt chúng lớn lên phấn đấu trong cuộc đời. Hai bé nhà tôi rất ham học hỏi, thường quan sát mọi việc một cách tỉ mỉ rồi tự tìm hiểu mà không cần phải hỏi người lớn. Tôi nghĩ giới trẻ ngày nay có điều kiện hơn thế hệ trước, không thơ ngây như thế hệ của chúng tôi. Chúng nắm bắt mọi thứ rất nhanh. Có lẽ bao nhiêu thiệt thòi thì thế hệ 7X đã gánh hết rồi.
Chị kể về kinh nghiệm của chị đi. Làm sao để tồn tại trong showbiz mà giữ được phẩm chất của mình?
- Cái này tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Nhưng phải thừa nhận một điều, sự giáo dục của gia đình là bản lề, là nền tảng không thể thiếu được trong sự hình thành nhân cách của con người. Những người có một gia đình trọn vẹn, bố mẹ chăm sóc con cái đàng hoàng tử tế, hướng cho con theo những tiêu chuẩn đạo đức trong cuộc sống, thì chắc chắn có thả ra xã hội người ta cũng khó đánh mất mình.
Bản thân tôi đã được kiểm nghiệm điều đó. Và bây giờ, tôi giáo dục hai bé Misa, Misu cũng theo cách như vậy, rất nghiêm ngặt và tử tế. Để cho hai bé có thả vào môi trường nào thì cũng luôn luôn tồn tại được, giữ được đúng phẩm chất của nó, không bị biến chất. Giáo dục gia đình quan trọng lắm. Xã hội thường lôi kéo, nếu không có bản lĩnh sẽ bị sa ngã ngay.
Tôi tin có tài sẽ tồn tại được
Có những người cố gắng theo đuổi giá trị đúng, nhưng khi thấy xung quanh mọi người đều cư xử khác, lại cảm thấy mình giữ như vậy là mình sai, lại thay đổi cho giống mọi người, cho dễ sống?
- Đúng vậy. Con người ta dễ sa ngã và dễ hư hỏng. Mà truyền thông mỗi ngày cứ ra rả những chuyện xấu xa.
Tôi không biết những người đang làm chuyện xấu họ có nghĩ đến chuyện họ để lại cho con cái, cho đời sau những giá trị gì, ngoài tài sản. Thế nên mọi thứ đang chết chùm. Chết từ mặt trận truyền thông, showbiz cho tới kinh tế, bất động sản, ngân hàng... không hề thấy có ánh sáng nào le lói, mạnh ai nấy phá. Thử hỏi giới trẻ có điều gì tươi sáng để nhìn không? Tôi rất bi quan. Bây giờ chỉ có ngậm ngùi mà vượt qua, nai lưng ra mà chịu thôi.
Nên bây giờ tôi ít nhận lời phỏng vấn. Mình nói thẳng nói thật, thực tâm mong muốn mọi thứ tốt đẹp hơn, đất nước tốt đẹp hơn, nhưng mong muốn của mình chỉ có một vài người chia sẻ, chẳng nhằm nhò gì.
Chị có thấy mình thiệt thòi không, khi ở trong showbiz mà không dùng tiểu xảo?
- Tất nhiên là phải thiệt thòi hơn. Khi mình làm việc một cách thẳng thớm, rạch ròi như vậy rõ ràng mình sẽ thiệt thòi hơn những người khôn khéo, tìm mọi cách để nhận được sô. Nhưng tôi thấy tài năng vẫn sẽ tồn tại. Nếu bạn có tài, bạn hát hay, thì dù bị nói xấu cũng vẫn có những người mời bạn hát. Những nghệ sĩ thực sự có thể không um xùm, không phất lên số 1, số 2 được thì cũng có chỗ đứng riêng.
Những người không có tài năng, dùng thủ đoạn để đi lên, lên nhanh đấy, nhưng nếu không làm thủ đoạn nữa thì lại đi xuống. Suốt ngày cứ phải như vậy cũng mệt.
- Xin cảm ơn ca sĩ vì những chia sẻ của chị!
Theo Lao động
Liên kết website
Ý kiến ()