Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 10:14 (GMT +7)
Hồ Ngọc Hà: "Tôi có thói quen gọi Cường là... bạn"
Thứ 6, 06/09/2013 | 03:13:41 [GMT +7] A A
Tung ra đĩa đơn “Hãy thứ tha cho em” và nhận được lời khen ngợi từ giới chuyên môn cũng như sự ủng hộ nhiệt thành của rất nhiều fan hâm mộ, Hồ Ngọc Hà luôn biết cách “hâm nóng” hình ảnh và chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của một trong số ít nghệ sĩ “quyền lực” nhất hiện nay trong showbiz Việt.
“Hãy thứ tha cho em” và dấu ấn Hồ Ngọc Hà
Đây là đĩa đơn thứ tư của Hồ Ngọc Hà đã được cô cùng êkíp chuẩn bị khá “cầu kỳ” trong suốt gần ba tháng qua, với 2 ca khúc mới “Hãy thứ tha cho em” (ST: Dương Khắc Linh, lời: Hoàng Huy Long) và “Giấu anh vào nỗi nhớ” (ST: Châu Đăng Khoa).
Hai ca khúc mang hai màu sắc hoàn toàn khác nhau, giúp cho Hồ Ngọc Hà thăng hoa hơn trong phong cách âm nhạc mà bấy lâu cô theo đuổi, nhất là dưới sự hỗ trợ của những gương mặt tên tuổi là nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Đức Trí, đạo diễn Uyên Thư, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Neo Production và nhiếp ảnh gia Pro-K…
Một trong những điểm nhấn của dự án chính là phần MV được đầu tư với 3 version khác nhau (dance, drama và mix). Có thể nói, việc thực hiện cùng một lúc 3 phiên bản cho 1 ca khúc là điều hiếm ca sĩ Việt Nam nào “bạo gan” thực hiện. Sự chú ý tiếp theo phải kể đến việc xuất hiện trở lại ấn tượng của nam siêu mẫu Vĩnh Thụy trong MV “Hãy tha thứ cho em”, đây cũng là hoạt động đầu tiên của anh sau scandal kinh doanh trái phép đồ điện tử.
Giải thích về điều này, Hồ Ngọc Hà cho rằng, bản thân cô không dám đặt mình vào một ván bài quá lớn vì “chưa bao giờ tôi nghĩ sự trở lại của Vĩnh Thụy sẽ tạo nên “sức nóng” gì đó nhằm thu hút cho mình hoặc ngược lại. Êkíp đưa ra lựa chọn và gần như tôi đồng ý ngay, bởi đơn giản Vĩnh Thụy phù hợp với đầy đủ mọi điều kiện của MV…”.
Theo học chuyên ngành piano tại Trường Cao đẳng Văn hoá-Nghệ thuật Quân đội, đồng thời tham gia làm người mẫu chuyên nghiệp trước khi quyết định gắn bó lâu dài với âm nhạc, Hồ Ngọc Hà là minh chứng điển hình “bác bỏ” định kiến “người đẹp hát”. Có tới 14 album và single cá nhân, một lần nữa Hồ Ngọc Hà đã khẳng định thương hiệu và dấu ấn rõ nét với công chúng yêu nhạc Việt Nam.
Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Ngọc Hà có được vị trí vững chắc như thế và duy trì suốt nhiều năm qua. Mỗi lần ra sản phẩm mới là không ít khán giả bất ngờ trước sự “biến hóa khôn lường” của nữ ca sĩ gốc Quảng Bình. Sức làm việc mạnh mẽ, bền bỉ của Hồ Ngọc Hà khiến người khác phải nể phục, bao gồm cả những thế hệ nghệ sĩ đàn anh đàn chị đi trước. Ở cô luôn có sự hấp dẫn, thú vị riêng và chính những yếu tố này đã góp phần giúp Hồ Ngọc Hà ngày một tỏa sáng.
“Muốn giữ cho mái ấm bình yên…”
Là cái tên có sức hút thuộc hàng “khủng” trong làng giải trí Việt, mỗi thông tin về Hồ Ngọc Hà- đặc biệt là về gia đình nhỏ của cô- luôn đạt số lượng truy cập cao chót vót tại các trang mạng điện tử. Cách mà Hồ Ngọc ứng xử trong việc bảo vệ hay “dè sẻn” mọi hình ảnh về cậu con trai Subeo trước “cơn bão” truyền thông càng cho thấy sự khôn khéo, thông minh để giữ cho chốn đi về của mình sự tĩnh lặng, bình yên nhất.
Thêm một điểm khâm phục bởi Hồ Ngọc Hà là người biết chu toàn mọi việc, từ sự nghiệp cho đến gia đình. Liên tiếp bận rộn với hàng loạt kế hoạch, nay thấy Hồ Ngọc Hà tham dự sự kiện, offline dành cho fan tại các thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Lạt, Vũng Tàu rồi lại thấy cô sang Bắc Kinh biểu diễn chương trình âm nhạc lớn quy tụ nhiều ca sĩ của hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Châu Á.
“Có lẽ mọi người mới chỉ thấy được bề nổi của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, còn tôi đủ tự tin nói rằng, mình hoàn thành tương đối tốt ở vai trò người vợ, người mẹ. Tôi biết tiết chế công việc để có thể theo sát, chứng kiến mọi thay đổi quan trọng nhất của con trai. Cậu bé rất giống tôi ở tính cách bướng bỉnh, mạnh mẽ và ưa ngọt ngào…”.
“Còn với người “bạn đời” hay “ bạn Cường” - như cô vẫn thường gọi thân mật về ông xã - thì sao?”. “Mỗi người có quan niệm, cách gọi khác nhau. Tôi có thói quen gọi Cường là bạn, còn đối với bạn bè, họ có hơi ngạc nhiên đôi chút vì thấy tôi giới thiệu Cường là “bạn đời” thay vì ông xã/chồng. “Bạn đời” chính là bạn bè sống đời với nhau.
Chúng tôi đã đi chung một quãng đường chưa phải dài nhưng cũng lắm sóng gió, cùng vượt qua và sẻ chia được mọi thăng trầm của cuộc song, trên hết phải có sự đồng cảm giống như những người bạn thật sự thân thiết. Có chăng dù tôi mạnh mẽ, quyết đoán đến mức nào thì ở bên người đàn ông của mình, đôi khi tôi vẫn thích và muốn tận hưởng cảm giác yếu đuối và được chở che…”.
Theo Lao động
Liên kết website
Ý kiến ()