Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 14:49 (GMT +7)
Bạch Đằng - Tưng bừng ngày hội lễ
Thứ 7, 20/04/2013 | 05:50:23 [GMT +7] A A
Chưa bao giờ, người dân nơi vùng đất Bạch Đằng giang huyền thoại lại có ngày hội lễ trang trọng với nhiều ý nghĩa như thế. Đó là lễ hội truyền thống, kỷ niệm 725 năm “giỗ trận” Bạch Đằng, cùng với sự kiện đón Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt cho khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng 1288. Niềm vui nhân ba là chuyện khó lặp lại, có lẽ vì vậy mà không khí ở vùng đất lễ hội này những ngày qua như càng thêm rộn ràng hơn...
Chương trình nghệ thuật “Bạch Đằng giang bản anh hùng ca của dân tộc” biểu diễn tại lễ kỷ niệm 725 năm Chiến thắng Bạch Đằng và đón Bằng di tích quốc gia đặc biệt. |
Ấn tượng “3 trong 1”
Về Quảng Yên những ngày qua, hẳn ai cũng nhận thấy không khí lễ hội tưng bừng trên khắp các ngả đường, ngõ phố. Ở tất cả các điểm di tích thuộc quần thể di tích lịch sử Bạch Đằng đều có những hoạt động lễ hội sôi động. Ngày khai hội Bạch Đằng, ngoài những nội dung tế lễ như thường niên ở đền Trần Hưng Đạo, đình Trung Bản, đền Trung Cốc, đình Đền Công, bà con Nam Hoà còn vinh dự đón Bằng công nhận di tích quốc gia cho bãi cọc Đồng Má Ngựa. Tiếp đó, vào buổi tối, tại khu vực trung tâm lễ hội là đại trai đàn cầu siêu cho các liệt sĩ trận vong thời Trần cùng chư vị anh linh có công dựng nước, giữ nước và cầu quốc thái dân an. Linh thiêng, trang trọng, bên bến đò cổ là lễ thả 725 ngọn nến đặt trong đài sen xuống dòng sông, tưởng niệm và tri ân những người con ưu tú của Đại Việt xưa…
Đặc biệt, một nghi thức thu hút đông đảo du khách và người dân trong vùng tham gia tại lễ hội truyền thống Bạch Đằng là lễ rước tượng Trần Hưng Đạo từ đền Trần Hưng Đạo về đình Yên Giang và ngược lại. Năm nay, lễ rước đặc biệt lớn với hơn 100 đoàn rước kéo dài hàng cây số trên đường. Không tham gia rước, người dân hai bên đường đổ ra xem rất háo hức; nhiều em nhỏ được người thân ôm trong lòng ngồi thành dọc dài để chui qua các kiệu rước, các em học sinh cũng hớn hở chui kiệu. Gặp bà Xoan vừa bước lên hè sau khi chui qua kiệu, tôi tranh thủ hỏi thì được bà chia sẻ: “Tôi giờ ở Hạ Long rồi nhưng năm nào vào dịp lễ hội cũng về quê, trước là chui kiệu, sau là vào đền Trần làm lễ. Ở đây, người dân có suy nghĩ rằng, chui qua kiệu rước của các ngài để lấy sức khoẻ, may mắn, nhất là với trẻ em mà ốm yếu, biếng ăn, tật nguyền…; học sinh sắp thi cử chui kiệu mong cho đỗ đạt, hanh thông. Điều này đã ăn sâu vào tâm lý mỗi người…”.
Năm nay là dịp lễ trọng, lại gắn với việc đón Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt cho di tích Bạch Đằng, vì vậy, buổi tối ngày chính hội đã có màn nghệ thuật đặc biệt chào mừng chủ đề “Bạch Đằng giang bản anh hùng ca của dân tộc”. Với hai phần là “Bạch Đằng nổi sóng” và “Vang mãi khúc tráng ca”, chương trình đã tái hiện lại chiến thắng hào hùng, oanh liệt năm xưa của cha ông; sự vươn mình trong hôm nay của đất và người Quảng Yên. Nếu như chất sử thi khá đậm được thể hiện ở phần một đem đến không khí hào hùng thì ở phần hai lại phong phú, sinh động với nhiều thể loại như hợp xướng, tốp ca, đơn ca kết hợp với các màn múa uyển chuyển như “sóng Bạch Đằng vỗ liên tiếp từ quá khứ về hiện tại” như ý tưởng chương trình. Khuôn viên sân phía trước đền Trần tuy khá rộng nhưng đông kín người xem, tuy vậy, bà con không nản vẫn ngồi chật con đường phía trước đền để theo dõi chương trình.
Chia sẻ những suy nghĩ của mình khi tham gia lễ hội, em Nguyễn Huy Hoàng, 16 tuổi bảo: “Theo các chương trình ngoại khoá của trường, em đã đến thăm bãi cọc, thăm các di tích khác ở đây, tìm hiểu về lịch sử quê hương để thấy yêu quý quê hương mình hơn. Nơi đây đã diễn ra trận đánh huyền thoại, đem lại hoà bình cho đất nước, em thấy thật tự hào vì điều đó”. Còn bà Nguyễn Thị Sim thì bảo: “Tôi ở đây từ bé đến giờ, 14, 15 tuổi đã theo bà, theo mẹ đi lễ ở miếu vua Bà, ở đền Trần. Khi ấy, di tích còn hoang hoá, mỗi lần đến mọi người lại nhổ cỏ sạch sẽ rồi mới đặt lễ. Sau nhà nước đầu tư, chúng tôi cũng đóng góp thêm để di tích khang trang thế này. Đây là biểu tượng về chiến thắng chống giặc ngoại xâm của cha ông, nay đã trở thành di tích quốc gia đặc biệt, tôi mong rằng, từ nền tảng hôm nay, con cháu sau này sẽ trông nom, gìn giữ ngày càng tốt hơn”.
“Ôn cố tri tân”
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 725 năm Chiến thắng Bạch Đằng và đón Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt tối 17-4 vừa qua, cả Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh đều đặc biệt nhấn mạnh về quy mô, tầm vóc và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Bạch Đằng 1288 đối với lịch sử dân tộc và thế giới. Câu chuyện bảo vệ độc lập dân tộc là câu chuyện xuyên suốt chiều dài lịch sử của nước ta, trong đó có câu chuyện về chiến thắng Bạch Đằng. Từ năm 938, Ngô Quyền đã từng đánh đuổi quân Nam Hán ra khỏi bờ cõi nước ta bằng chiến thắng trên dòng sông lịch sử, bắt đầu xưng vương, mở ra kỷ nguyên độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Năm 981, Thập đại tướng quân Lê Hoàn lại một lần nữa dùng thế trận cọc gỗ cắm trên dòng sông này chặn đứng giấc mộng bá vương của giặc Tống.
Còn trước chiến thắng lần thứ 3 năm 1288 trên dòng Bạch Đằng giang - cửa ngõ đi sâu vào đất liền của Đại Việt, đã 2 lần muôn dân phải chịu sự giày xéo của giặc Nguyên Mông - đế chế hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử nhân loại, khi ấy đang bành trướng bờ cõi liên lục địa, là nỗi khiếp sợ của cả thế giới. Ôm nỗi hận về 2 lần thất bại trước, năm 1288 chúng đã một lần nữa đưa quân sang cùng lúc tiến công nước ta theo cả hai đường thuỷ, bộ gây nên bao tội ác tàn bạo. Gặp phải kế “vườn không nhà trống” của nhà Trần, bị mất hết lương thảo, thường xuyên bị đánh lẻ, lại không hợp thông thổ, chúng đã tính kế rút lui. Quyết tiêu diệt đến cùng quân xâm lược khi chúng rút chạy, trận địa Bạch Đằng giang một lần nữa lại giăng ra, lập nên chiến công hiển hách, tiêu diệt hơn 600 chiến thuyền cùng hơn 4 vạn quân xâm lược Nguyên Mông, kết thúc cuộc kháng chiến thắng lợi hoàn toàn…
Hơn 700 năm đã trôi qua, dòng sông xưa đã bình yên trở lại, nhiều chứng tích cũ đã chìm vào lòng đất nhưng những đình, đền, miếu mạo tưởng nhớ công ơn các vị anh hùng của chiến thắng năm xưa vẫn còn đó. Đặc biệt, bài học kinh nghiệm của chiến thắng với sức mạnh từ thế trận chiến tranh toàn dân thì luôn giữ nguyên giá trị. Trong đó, có vai trò quyết định của vị tướng tài ba Trần Hưng Đạo, vị thống soái toàn quân đã huy động được sự giúp sức của các tướng lĩnh, huy động được sức dân; hai vua nhà Trần trong chỉ huy và sự đoàn kết trên dưới một lòng của quân dân nhà Trần. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Sự kiện di tích lịch sử Bạch Đằng được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt là sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong bảo vệ chủ quyền đất nước hôm nay…”.
Vinh dự nào cũng đi kèm với trách nhiệm. Khu di tích lịch sử Bạch Đằng giờ đã có một diện mạo mới; những công trình thờ tự xưa theo thời gian bị xuống cấp, đổ nát, hoang tàn nay đã được đầu tư tu bổ, tôn tạo cơ bản khang trang, bền vững. Chỉ còn việc tìm lại, bảo tồn và phát huy những chứng tích của chiến trận xưa nay phần lớn đều vùi sâu trong lòng đất là còn nhiều khó khăn… Tuy vậy, có một thuận lợi lớn là quy hoạch tổng thể khu di tích đã được phê duyệt, việc triển khai quy hoạch cũng nằm trong bối cảnh TX Quảng Yên đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội lớn để khu di tích này vươn xa, đóng góp vào sự phát triển vững chắc của địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.
Ngọc Mai
Liên kết website
Ý kiến ()