Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 17:19 (GMT +7)
Hội VHNT tỉnh: Tổ chức vinh danh cố nhà văn Lý Biên Cương và Nghệ sĩ Ưu tú Tạ Thị Hồng Vân
Chủ nhật, 17/06/2012 | 07:00:29 [GMT +7] A A
Ngày 12-6 vừa qua, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức buổi lễ vinh danh cố nhà văn Lý Biên Cương nhân dịp ông được Chủ tịch Nước truy tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT và nghệ sĩ Tạ Thị Hồng Vân, diễn viên Đoàn Chèo Quảng Ninh, nhân dịp chị được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú...
Nhà văn Lý Biên Cương tên thật là Nguyễn Sĩ Hộ, sinh năm 1941, tại tỉnh Hải Dương. Ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước tháng 5-2012 với cụm 3 tác phẩm: "Những kiếp phù du" (tiểu thuyết), "Những khoảnh khắc rủi may" (tập truyện) và "Nẻo trời Vô Tích tôi qua" (tập truyện). Ông từng được biết đến như một cây bút xông xáo trong rất nhiều thể loại văn học, truyện ngắn, truyện vừa, ký, thơ, tiểu thuyết... Văn phong Lý Biên Cương điềm đạm và đôn hậu, hào hoa mà dung dị, lãng mạn. Không chỉ là một nhà văn có tài, ông còn là một nhà báo tâm huyết với nghề, từng công tác ở Báo Tiền phong những năm đầu thập kỷ 60, sau đó về Báo Quảng Ninh, rồi làm Phó Tổng Biên tập Báo Hạ Long. Lý Biên Cương để lại một di sản văn học khá đồ sộ, với nhiều tác phẩm đi vào lòng bạn đọc, như các tập truyện: "Người đãi vàng" (1972); "Người tôi yêu mến" (1974); "Bây giờ ta lại nói về nhau" (1976); "Tháng giêng" (1979); "Gắn bó" (1982); "Quả trong lòng tay" (1984); "Bây giờ trăng khuyết" (1990); và nhiều tập thơ như "Thi hứng" (1991); "Thu cảm" (1994); "Riêng thơ" (1996) v.v.. Phần lớn các tác phẩm văn xuôi của ông đã được tuyển in trong các tập sách "Lý Biên Cương, truyện ngắn chọn lọc" (1996); "Lý Biên Cương tuyển tập truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết" (2003); "Lý Biên Cương, tuyển tập tiểu thuyết" (2006)... Ngay từ khi còn sống, Lý Biên Cương đã được trao tặng rất nhiều giải thưởng văn học của Báo Văn nghệ, Tạp chí Nhà văn, Uỷ ban toàn quốc LHVHNTVN và Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long...
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng NSƯT Tạ Thị Hồng Vân và đại diện gia đình cố nhà văn Lý Biên Cương tại buổi lễ. |
Tại buổi lễ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của nhà văn Lý Biên Cương đã bày tỏ tình cảm trân trọng, quý mến đối với ông. Nhà thơ Trần Nhuận Minh, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, người có nhiều năm gắn bó với ông, đã đề nghị thành lập phòng trưng bày kỷ vật của nhà văn Lý Biên Cương, cũng như các nhà văn Quảng Ninh đã quá cố. Ông nói, ông tin rằng Lý Biên Cương và những tác phẩm của ông sẽ vượt qua mọi thử thách của thời gian để sống mãi trong lòng người đọc...
Nhân lễ vinh danh này, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đã trao tặng cho gia đình cố nhà văn Lý Biên Cương món quà 20 triệu đồng để bày tỏ sự tri ân nhà văn vì những đóng góp của ông cho văn học Vùng mỏ…
Cùng với cố nhà văn Lý Biên Cương, diễn viên Tạ Thị Hồng Vân cũng đã được Hội VHNT tỉnh vinh danh trong buổi lễ này nhân dịp chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Với việc diễn viên Tạ Thị Hồng Vân được phong tặng danh hiệu này, đã nâng số Nghệ sĩ Ưu tú ở Quảng Ninh lên 16 người.
Được biết, trong suốt 20 năm trên sàn diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Tạ Thị Hồng Vân đã nhập thân vào rất nhiều nhân vật để cùng khóc, cười với nỗi đau và niềm hạnh phúc của kiếp người. Người ta nhớ đến Hồng Vân qua rất nhiều vai diễn, từ cô sinh viên nhà nghèo, nàng công chúa xinh đẹp, mụ dì ghẻ ngoa ngoắt đến bà hoàng hậu quyền quý... Và ở vai diễn nào, chị cũng đều để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()