Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 21:38 (GMT +7)
Những sự cố ’nhớ đời’ của VTV
Thứ 3, 03/01/2012 | 15:09:13 [GMT +7] A A
Bên cạnh những chương trình để lại ấn tượng tốt cho người xem, trong năm 2011, VTV đã "vấp" phải một số sự cố đáng tiếc.
Sự cố “Cô Lượm” trong chương trình người xây tổ ấm
Câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của “cô Lượm” trong chương trình “Người xây tổ ấm” phát sóng trên VTV1 ngày 25/1/2011 đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Thế nhưng, nhiều người dân ở thôn Minh Hải (thị trấn Thuận An, Thừa Thiên Huế) lại không thể tin vào mắt mình bởi cô gái này không ai khác mà chính là chị Trần Thị Thùy Dương bán hàng tạp hóa ở chợ Thuận An mấy năm nay. Cha mẹ cô cũng “ngã ngửa” khi thấy con gái lên tivi và nói, khóc kể về cuộc đời “không cha mẹ, đi bụi đời, có con với người yêu”.
Chương trình “Người xây tổ ấm” phát sóng trên VTV1 ngày 25/1/2011. |
Chương trình này xuất phát từ một bài thi viết trong cuộc thi “Mối tình đầu của tôi” do một tờ báo tờ báo mạng tổ chức năm 2010. “Cô Lượm” trong bài và trên tivi là một cô bé mồ côi được một bà lão ăn mày nhặt về nuôi. Tuổi thơ cô là những chuỗi ngày đi ăn xin, bán báo, đánh giày, thậm chí có lúc bị giang hồ ở Huế bắt đi móc túi, làm “gái bán hoa”. Sau này cô gặp, yêu một thanh niên giúp cô lúc gặp nạn nhưng một thời gian sau, anh này bị tai nạn “bán thân bất toại” và cũng là lúc cô biết mình đã mang trong bụng giọt máu của anh. Khi sinh đứa bé ra đã mắc bệnh tim, cô một mình bồng bế con đi bán vé số mưu sinh. Chỗ ở hiện tại của cô căn nhà ọp ẹp của một dì tốt bụng ở thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Trong khi đó, tên thật của "cô Lượm" là Trần Thị Thùy Dương, nhà hiện tại của “Lượm” số 4/16 đường Chế Lan Viên, phường Trường An (thành phố Huế). Cuộc đời thật của cô Lượm, từ lúc sinh ra đến khi lớn lên đều được cha mẹ nuôi nấng, cho đi học hết cấp 3, gả chồng sinh con, có cửa hàng bán hàng tạp hóa.
Khi "màn diễn" bị lộ, Thùy Dương đã thú nhận toàn bộ việc làm của mình. Cuộc đời "cô Lượm" trong bài dự thi là của một phụ nữ mà Dương gặp trong bệnh viện.
Tối 29/3, trong chương trình Người xây tổ ấm, VTV đã có lời xin lỗi chính thức tới khán giả truyền hình về sự cố này.
Màn "hành hạ mèo" trong chương trình "Con yêu của mẹ"
Chương trình “Con yêu của mẹ” phát sóng trên VTV3 tối 17/4 đã gây ra sự phẫn nộ gay gắt cho khán giả xem truyền hình vì có nội dung “phản giáo dục”.
Màn hành hạ mèo trongchương trình “Con yêu của mẹ” phát sóng trên VTV3 tối 17/4. |
Nội dung của đoạn phim như sau: tại bể bơi, bốn đứa trẻ nói chuyện. Một bé thắc mắc tại sao con vịt bơi được mà một số con vật khác không bơi được. Bốn đứa trẻ đã lấy một con mèo con, trông rất đáng yêu làm vật thí nghiệm. Chúng nghĩ ra trò buộc con mèo vào hai chai nước rồi thả xuống hồ bơi để xem con mèo có bơi được không. Chú mèo có lẽ quá nhẹ nên bị lộn ngược xuống nước, bốn chân vẫy rối rít, còn toàn bộ phần đầu và thân chìm trong nước. Đoạn phim kéo dài khoảng hơn một phút, đến khi bố mẹ chú bé Bo, nhân vật chính, chạy đến và một chú bé nhảy xuống "giải cứu" cho chú mèo.
Sau đó, bố bé Bo chỉ giải thích cho con trai vì sao con mèo không bơi được. Trước đó, khi chạy đến, mẹ chú bé Bo còn "thở phào" vì lũ trẻ kêu cứu cho "con mèo" chứ không phải người.
Đoạn phim không hề đề cập đến số phận chú mèo con từ dưới nước lên, cũng không bình luận hành vi thả mèo của các chú bé.
Trước làn sóng dư luận, VTV đã họp ê kíp sản xuất chương trình để rút kinh nghiệm.
Quảng cáo máy lọc nước Kangaroo
Khá nhiều người hâm mộ bóng đá đón xem trận chung kết cúp Champions League cuối tháng 5 vừa qua đã tỏ ra khó chịu với màn quảng cáo “Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam” được “nhai đi nhai lại” ở trước và giữa trận đấu.
Cụ thể, trước khi trận chung kết diễn ra, màn quảng cáo máy lọc nước bắt đầu được phát và chỉ có duy nhất một câu slogan “Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam”. Màn quảng cáo này được lặp đi lặp lại, ít thì 5 lần, đỉnh điểm lên tới 8 lần khiến những khán giả xem truyền hình không khỏi bức xúc vì sự lố bịch của quảng cáo.
Không dừng lại ở đó, đến khi nghỉ giữa hiệp, chuẩn bị vào hiệp hai của trận chung kết, màn quảng cáo lại tiếp tục “công phá” màn ảnh. Tổng cộng có tới 54 lần câu slogan “Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam” được lặp lại.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trên hầu hết các diễn đàn, cư dân mạng đều bày tỏ sự bức bối về màn quảng cáo “quá đà” này. Trên mạng xã hội đã xuất hiện “Hội những người phát cuồng vì Kangaroo”. Thậm chí, có cư dân mạng còn vẽ tranh biếm họa hoặc chế hẳn clip truyện Đôrêmon, bản nhạc để châm biếm màn quảng cáo này.
Do đó, chỉ qua một đêm, thương hiệu máy lọc nước Kangaroo bỗng nhiên “nổi như cồn”. Thế nhưng, sức lan tỏa của hiệu ứng “Uỳnh! Kangaroo - Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam” lại đi theo hướng tiêu cực, khi cư dân mạng đồng loạt kêu gọi nhau tẩy chay sản phẩm này.
Biên tập viên VTV văng lời khiếm nhã trên sóng trực tiếp
Khán giả theo dõi bản tin Tài chính - Kinh doanh phát sóng trực tiếp lúc 7h ngày 6/4 đã chứng kiến lời văng khiếm nhã của biên tập viên (BTV) Lê Bình trong một tình huống phát sinh ngoài dự kiến.
Cụ thể, sau phần điểm tin chính sẽ có trong chương trình, BTV Lê Bình từ trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam đã mời khán giả đến với phần đưa tin trực tiếp từ Mỹ của phóng viên Lê Minh - thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ, trong đó có cuộc trao đổi chuyên sâu với TS. Lê Hồng Lam - tham tán kinh tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, không biết do trục trặc kỹ thuật thế nào mà phần ghi hình bỗng nhiên bị gián đoạn. Từ đó, nảy sinh sự cố đáng tiếng ở phút thứ 5’14 của bản tin: BTV Lê Bình cau mày, vẩy tay và buột miệng: “Cái bọn điên này…”.
Sau chương trình, nhiều khán giả đã tỏ ra bức xúc và cho rằng thiếu bài bản, tính chuyên nghiệp trong việc đào tạo đội ngũ BTV.
Sau sự cố này, khi trao đổi với báo chí, BTV Lê Bình đã giải thích, trong buổi quay gặp nhiều trục trặc khiến chị bị ức chế nên mới có phản ứng như vậy. Đồng thời, BTV này đã nghiêm túc nhận lỗi về mình.
“Đó là một sự cố nhưng là lỗi của tôi. Tôi cho rằng sự cố vừa rồi là do bản lĩnh lên hình của mình không được tốt, cũng rất lâu rồi tôi mới lại lên hình. Tôi nhận trách nhiệm về mình và gửi lời xin lỗi tới khán giả”, Lê Bình nói.
“Những phóng viên vui nhộn” sai kiến thức lịch sử
Chương trình "Những phóng viên vui nhộn" phát song trên VTV3 ở tập 271 với tên gọi Bài học lịch sử nhưng những nhân vật trong phim đã có hai chi tiết nói sai lịch sử khiến khán giả ngỡ ngàng, bức xúc.
Tập phim mang tên “"Bài học lịch sử" nhằm phản ánh tình trạng ngày nay học sinh thờ ơ với việc học, tìm hiểu môn lịch sử và việc hàng nghìn bài thi sử trong kỳ thi đại học vừa qua đạt điểm 0. Ngay từ phần đầu tập phim, nhân vật “bác sĩ” Hoàng Nghiêm trong phim đã hùng hồn tuyên bố: Trần Quốc Toản bóp nát quả cam tại… Hội nghị Diên Hồng. Trong khi, lịch sử ghi là xảy ra ở Hội nghị Bình Than.
Ở một đoạn phim khác, nhân vật “sếp” Vương Phi cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: “Năm 1010, vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, đặt tên nước là… Sự thật lịch sử là Lý Công Uẩn dời đô về thành Đại La, rồi đổi tên Đại La thành Thăng Long.
Có thể tác giả kịch bản là cố tình để cho cả những nhân vật trong phim nói sai để nhấn để gây ý đồ hoặc nhằm truyền tải ý đồ sâu xa về cách dạy sử của giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, dư luận vẫn cho rằng, việc đưa những chi tiết sai lịch sử như thế vào phim là không nên có, dễ dẫn tới việc hiểu sai thành đúng, đặc biệt với một bộ phim có sức hút, sức ảnh hưởng khá lớn đến khán giả trẻ.
Theo Báo Đất Việt
Liên kết website
Ý kiến ()