Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 00:33 (GMT +7)
Cậu bé 10 tuổi viết tiểu thuyết viễn tưởng
Thứ 2, 21/11/2011 | 14:43:20 [GMT +7] A A
Ngày 20.11, khán giả trong hội trường NXB Trẻ (TPHCM) thích thú theo dõi câu chuyện của cậu bé Nguyễn Bình, 10 tuổi, đã viết xong tập 1 cuốn tiểu thuyết viễn tưởng dành cho thiếu nhi “Cuộc chiến với hành tinh Fantom”. Cuốn sách vừa được NXB Trẻ và NXB Hồng Bàng ra mắt bạn đọc cùng ngày.
Hiện, cậu bé đã viết xong 4 tập, hình dung ra được nửa bộ sách và còn sức để viết... trọn 8 tập. “Cuộc chiến với hành tinh Fantom” kể về câu chuyện sẽ diễn ra vào năm 2015 giữa đám nhóc người Mỹ (tất cả đều 10 tuổi) thuộc nhóm Hearth với người ngoài trái đất thuộc hành tinh Fantom... Câu chuyện xoay quanh sự săn đuổi và trả thù người ngoài hành tinh Bóng Ma (Fantom) với một thành viên của nhóm Hearth có tên là Wells - hậu duệ của nhà văn Anh - tác giả “Cỗ máy thời gian”...
Nguyễn Bình cùng cha mẹ giao lưu với bạn đọc tại NXB Trẻ. Ảnh: T.T |
Điều làm nhà thơ Phạm Sĩ Sáu - người biên tập đầu tiên cuốn “Cuộc chiến với hành tinh Fantom” - hết sức ngạc nhiên, là khi đọc sách của Nguyễn Bình, cậu bé viết câu văn rõ ràng, mạnh lạc, bố cục chi tiết và giữ nguyên suy nghĩ của trẻ con. “Bộ sách hội đủ yếu tố của một quyển tiểu thuyết khoa học giả tưởng. Truyện hấp dẫn”.
Còn bố của cậu bé - nhà phê bình Nguyễn Hòa - nhấn mạnh: “Cháu có năng khiếu từ nhỏ như thích đọc sách, thích lướt mạng..., nhưng gia đình không muốn cháu là thần đồng, mà chỉ muốn cháu phát triển
bình thường.”
Khi được hỏi vì sao lại viết truyện viễn tưởng và chọn bối cảnh ở Mỹ, chứ không phải VN, Bình trả lời, cậu viết vì thích. Tự đặt ra nhân vật 10 tuổi vì hợp với tuổi của mình. Còn chọn bối cảnh Mỹ vì tìm trên mạng... rõ ràng hơn ở VN. Cậu bé còn cho biết thêm, thích đọc sách từ bé, nhất là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, sách văn minh Ai Cập, văn minh phương Tây.
Bình chỉ có thời gian viết sách vào thứ bảy và chủ nhật. Thời gian rảnh, Bình cũng thích xem phim hoạt hình, phim phiêu lưu viễn tưởng như các cậu bé khác. Hiện Bình đang học lớp 5 Trường Tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy - Hà Nội). Cuốn sách của cậu có nhiều chi tiết thú vị, cách diễn đạt rõ ràng, và đặc biệt, khá hài hước theo kiểu... trẻ thơ.
Theo Lao động
Liên kết website
Ý kiến ()