Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 07:05 (GMT +7)
Chân dung những quán quân Hội bơi
Thứ 3, 30/06/2020 | 10:01:06 [GMT +7] A A
Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng - Cup Báo Quảng Ninh lần thứ 43- 2020 tổ chức trên dòng sông Cầm (Đông Triều) đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng cho du khách và người dân địa phương. Những quán quân đã chia sẻ nhiều điều thú vị bên lề Hội bơi.
* Những kình ngư nhí cùng tấm huy chương vàng đầu đời
VĐV Phạm Phương Thảo của Đội tuyển trẻ TX Đông Triều là người cán đích đầu tiên ở nnội dung Nữ trẻ cự ly 1km - nội dung thi đầu tiên của Hội bơi năm nay. Hoàn thành chặng bơi 1km trong chưa đầy 5 phút, kình ngư nhí tuy mệt nhưng trên môi rạng rỡ nụ cười.
Thảo cho biết đây đã là năm thứ 3 em tham gia giải bơi của thị xã nhưng mới là năm đầu tiên tranh tài ở Hội bơi cup báo Quảng Ninh, và cũng là lần đầu giành được thứ hạng cao nhất. Là hạt giống tiềm năng của đội tuyển bơi lội TX Đông Triều và của tỉnh Quảng Ninh, Phạm Phương Thảo thường xuyên tham gia các giải trẻ của tỉnh và quốc gia, tuy nhiên đây là tấm huy chương đầu tiên trong cuộc đời kình ngư 10 tuổi.
VĐV Phạm Phương Thảo. |
Cũng là thành viên đội tuyển trẻ của TX Đông Triều, Dương Nguyễn Hoàng Anh là người sở hữu tấm huy chương vàng nội dung Nam trẻ cự ly 2km. Dáng người nhỏ bé với chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng 130cm và làn da rám nắng đặc trưng, cậu bé hồ hởi khoe về thành tích 9p30 mình vừa đạt được. “Đây là năm đầu tiên em tham gia giải bơi và cũng là lần đầu tiên em giành huy chương vàng.”
Vừa xúc động vừa vui xen lẫn tự hào, Hoàng Anh cho biết bí quyết của để về đích đầu tiên chỉ là thật cố gắng, tập trung và tin tưởng vào bản thân, cùng với đó là sự cổ vũ và động viên của khán giả, đặc biệt là bố mẹ và người thân.
Dương Nguyễn Hoàng Anh là 1 trong 2 VĐV nhỏ tuổi nhất Hội bơi. |
Phạm Phương Thảo sinh năm 2009 và Dương Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 2008 cũng được trao danh hiệu VĐV nhỏ tuổi nhất hội bơi. Hiện cả 2 kình ngư nhí đang học và tập luyện tại Trường Thể dục, thể thao tỉnh Quảng Ninh.
* Lê Thị Hà My và tấm huy chương vàng lần thứ 2 tại hội bơi
Lê Thị Hà My lần thứ 2 đoạt Huy chương vàng tại Hội bơi. |
VĐV Lê Thị Hà My của đội bơi TX Đông Triều là người về đích đầu tiên nội dung nữ chính cự ly 2km. Chia sẻ với phóng viên ngay khi vừa kết thúc chặng bơi, My cho biết mình thật sự hạnh phúc khi một lần nữa mang về thành tích cao nhất cho đội bơi TX Đông Triều. Năm thứ hai tham gia giải, My đã có khá nhiều kinh nghiệm với dòng chảy, luồng nước trên sông Cầm. Ấn tượng về My là nụ cười tươi cùng đôi mắt cương nghị, ánh lên niềm vui rạng rỡ và sự quyết tâm cao độ của cô gái trẻ.
Hà My là vận động viên khá quen mặt tại các giải thể thao dưới nước cấp tỉnh và quốc gia, năm 2015, My từng giành 2 HCV tại Giải vô địch bơi lặn các nhóm tuổi quốc gia. Từng tập luyện và sinh hoạt tại Trung tấm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ninh, Hà My hiện đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Thể dục, thể thao Bắc Ninh.
Tấm huy chương vàng lần này sẽ tiếp tục là động lực để em cống hiến cho nền thể thao TX Đông Triều nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.
* “Em tặng tấm huy chương cho những người thầy của mình”
VĐV Phạm Công Nguyên và tấm huy chương vàng ở nội dung Nam chính cự ly 3km. |
“Tấm huy chương lần này em xin giành tặng cho những người thầy của mình” - là chia sẻ của VĐV Phạm Công Nguyên, đội tuyển bơi lội TX Đông Triều, người giành huy chương vàng nội dung nam chính cự ly 3km.
Sinh năm 2000, từng là hạt giống của Đội tuyển bơi lội tỉnh với nhiều huy chương tại các giải trong nước, năm 2019, Công Nguyên tạm dừng học tập và sinh hoạt tại Trung tâm TDTT tỉnh Quảng Ninh để tập trung cho việc học. Hiện Phạm Công Nguyên đang theo học năm thứ 2 tại khoa Huấn luyện thể thao, trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh. Em được đánh giá là 1 học sinh xuất sắc và có tố chất trở thành VĐV chuyên nghiệp.
Nguyên tâm sự: "trước hội bơi khoảng 1 tháng, các thày ở đội tuyển gọi cho em, hỏi có muốn tham gia vào giải năm nay thì về, vậy là em đăng ký tham gia vào đội tuyển bơi vượt sông của thị xã".
Tấm huy chương vàng tại Hội bơi năm nay là sự đền đáp cho sự nỗ lực của Nguyên cũng như tình cảm yêu mến và tin tưởng mà những người thầy dành cho em.
* Những “nhà vô địch” vượt lên chính mình
Kình ngư nhí Cao Hoàng Vương của đoàn phường Hưng Đạo (Đông Triều) phấn khởi khi hoàn thành chặng bơi 3km. |
Bên cạnh những quán quân, Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng cũng ghi nhận tinh thần của những “nhà vô địch” tuy không giành giải giải song đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Đó là những kình ngư nhí đã xuát sắc hoàn thành các chặng bơi với tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc.
Dù không về đích đầu tiên và cũng chẳng được nhận huy chương hay bằng khen, nhưng chính tinh thần thể thao cao thượng cũng như sự quyết tâm của các em đã trở thành động lực để tiếp sức cho những VĐV tham gia Hội bơi. Dưới cái nắng rát bỏng của ngày hè tháng 6, chứng kiến những kình ngư nhỏ tuổi nhưng đầy lòng nhiệt huyết giữa dòng nước siết, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào 1 lứa vận động viên nhiều tiềm năng trong tương lai của bơi lội Quảng Ninh.
Mai Linh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()