Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 03:36 (GMT +7)
Chuyện đời thường của một nhà vô địch
Chủ nhật, 12/01/2020 | 07:45:02 [GMT +7] A A
Phạm Thị Huệ - người đã giành Huy chương Vàng môn điền kinh (nội dung chạy 10.000m) kỳ SEA Games 30 tại Philippines vừa qua, được mệnh danh là "Nữ hoàng chân đất" bởi đức tính thân thiện và giản dị.
Rất đông người dân cùng Phạm Thị Huệ tham gia chương trình "Chạy cùng nhà vô địch Phạm Thị Huệ", tổ chức tại huyện Đầm Hà ngày 1/1 vừa qua. Ảnh: Tạ Quân |
Khi biết tôi có ý định đến thăm gia đình Phạm Thị Huệ, người đồng nghiệp có dặn: "Nhà của bạn ấy trong xóm vắng của xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tìm khó lắm đấy!".
Ban đầu tôi có hơi hoang mang, đến thôn Tân Lương đường vắng, may sao tôi gặp được một bà cụ khoảng 70 tuổi, vấn trên đầu chiếc khăn nhiều màu sắc đặc trưng của người Dao. Thật bất ngờ, bà cụ đó nói vanh vách: Anh hỏi nhà “Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Huệ phải không? May cho anh đấy, đúng dịp cô ấy về nhà ăn cưới người họ hàng nên có nhà. Cứ dọc con đường này khoảng gần cây số rồi rẽ phải là đến.
Tôi hỏi: Nhà bà cũng ở gần đấy à?. Bà lão cười: Không, nhà tôi còn cách xa, nhưng cô Huệ thì cả cái làng này đều biết. Hôm cô ấy thi đấu, cả xóm tôi cùng mở tivi xem. Mới đây, huyện Đầm Hà tổ chức “Chạy cùng nhà vô địch Phạm Thị Huệ” tôi đến tận nơi xem đấy.
Khi trở về nhà, Phạm Thị Huệ cũng đảm đang như mọi phụ nữ khác. |
Được biết, trong chương trình được tổ chức sáng 1/1 vừa qua, cùng chạy với Phạm Thị Huệ trên quãng đường dài 3km khu vực trung tâm huyện Đầm Hà có cả lãnh đạo huyện và 900VĐV là học sinh các trường, các phòng, ban, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Chương trình tạo không khí sôi động, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công nhân viên, học sinh.
Theo một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện, tất cả số học sinh và các thầy cô giáo được phân công tham gia chương trình đều không thiếu một ai. Mặc dù hôm đó là mùng 1 Tết dương lịch, nhưng chẳng ai lấy lý do đó để nghỉ ở nhà, vì mọi người cùng muốn chạy với Phạm Thị Huệ - người con của đất Đầm Hà.
Gặp Phạm Thị Huệ ở nhà, nếu như không biết trước thì rất khó hình dung đây là "cô gái vàng" trong làng điền kinh. Khi tôi hỏi về cuộc sống thường ngày của gia đình, anh Nguyễn Công Thuần (chồng của Huệ) cười: Trên đường đua thì vậy, nhưng khi về nhà Huệ ấy là người vợ đảm đang. Tôi hiểu công việc của vợ, nên những dịp Huệ thi đấu trong nước tôi sẵn sàng thu xếp để đi cùng và động viên cô ấy thi đấu thật tốt.
Phạm Thị Huệ rất thân thiện với trẻ em cùng xóm ở thôn Tân Nương, xã Tân Bình. |
Ngoài sân có tiếng ồn ào của lũ trẻ trong xóm đến chơi. Huệ cười: “Những ngày tập luyện, rồi thi đấu, với tôi thật căng thẳng, về đây tôi thích chơi với lũ trẻ để được sống lại thời niên thiếu của mình”.
Thủa ấy, sau những buổi học Huệ cũng đi chăn trâu phụ giúp gia đình như những đứa trẻ khác trong xóm, còn trong công việc thì Huệ lại rất bền bỉ và quyết tâm cao độ. Ông Lương Vĩnh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình và cũng là hàng xóm của Phạm Thị Huệ, cho biết: “Tôi biết Huệ từ bé, cô ấy là học sinh ngoan của trường, con ngoan của gia đình. Huệ tốt bụng và rất thân thiện, nên làng xóm đều yêu mến cô ấy... Bởi vậy, khi chúng tôi tổ chức giải điền kinh vì sức khỏe cộng đồng mang tên "Chạy cùng nhà vô địch Phạm Thị Huệ" đã được rất đông người dân trong xã đến hưởng ứng. Tấm gương của Phạm Thị Huệ đã cổ vũ tinh thần thể thao của rất nhiều thanh, thiếu niên trong xã.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()