Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 11:18 (GMT +7)
Vẫn mãi là chuyện… "giá như"
Thứ 6, 09/12/2016 | 10:37:58 [GMT +7] A A
Kết quả trận đấu bán kết AFF Suzuki Cup giữa Việt Nam và Indonesia không có gì là quá sốc đối với giới chuyên môn và người hâm mộ. Người ta buồn không phải vì tuyển Việt Nam thua, mà vì cái cách họ đã để thua đối thủ.
Nếu xét về cục diện trận đấu, có lẽ chúng ta cũng có đôi chút tự hào vì các cầu thủ đã cống hiến hết mình. Tuy nhiên, Indonesia lại có thứ mà bóng đá Việt Nam luôn cần, đó là hàng phòng ngự biết chơi phòng ngự.
Tất cả các bàn thua của Đội tuyển Việt Nam đều có "gót chân Ashin" của hàng hậu vệ. Ai cũng nhận thấy điều đó, ở bất kỳ giải đấu nào, dưới triều đại HLV nào cũng vậy. Nhưng đáng buồn thay là bấy lâu nay chưa có một vị “bác sĩ” nào chữa được căn bệnh mãn tính đó!
Vũ Minh Tuấn đã cố gắng hết mình, nhưng cũng không thể giúp Đội tuyển Việt Nam đi tiếp ở AFF Suzuki Cup. Ảnh: bongdaplus.vn |
Đã yếu trong phòng ngự, tuyển Việt Nam còn non ở cả tính chuyên nghiệp trong xử lý những tình huống trên sân. Cả Mỹ Đình và hàng triệu triệu cặp mắt dõi theo trận đấu đã không thể hiểu nổi tại sao thủ môn Nguyên Mạnh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài, cho đến khi thông tin được đăng tải trên các trang báo mạng. Tại sao một thủ môn vốn được cho là "người nhện" của Đội tuyển Việt Nam lại đạp thẳng vào lưng đối thủ để buộc phải rời sân. Vậy là, sau phút "nóng đầu" của Nguyên Mạnh, khiến cả đội tuyển phải gồng mình chống chọi; Quế Ngọc Hải "lập bập" vào vai thủ thành một cách bất đắc dĩ.
Chắc hẳn, sẽ có rất nhiều người phải thốt lên 2 từ "giá như". Giá như Đình Đồng không ngớ ngẩn đến thế; giá như Công Phượng và Minh Tuấn được vào sân sớm hơn; giá như HLV Hữu Thắng không quá bảo thủ trong cách dùng người…
HLV Lê Thụy Hải cho rằng: "Trận đấu này, Đội tuyển Việt Nam chơi rất hay, cầm bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng may mắn đã không đến với các cầu thủ...". Người hâm mộ thì không nghĩ vậy. Bởi trong một trận đấu quyết định thì thứ chúng ta cần là bàn thắng, chứ không phải cảm xúc. Và sẽ chẳng có thần may mắn nào ở bên cạnh những tội đồ cả!
Đội tuyển Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016. Và HLV Hữu Thắng "úp mở" chuyện từ chức. Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nếu điều đó xảy ra, cũng chẳng có gì là lạ và ngạc nhiên. Hiện tại, điều mà người ta quan tâm đó là Đội tuyển Việt Nam sẽ đứng lên như thế nào sau thất bại này, chứ không phải chuyện từ chức hay ở lại.
Huệ Linh
Liên kết website
Ý kiến ()