Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:21 (GMT +7)
Vụ 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ: Khi cá độ điều khiển những chân sút
Thứ 5, 24/07/2014 | 06:22:49 [GMT +7] A A
Vậy là V-League 2014 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc, và CLB Bóng đá Than Quảng Ninh cũng đã chính thức giành quyền trụ hạng sau trận thắng Đồng Nai hôm 20-7 vừa qua. Các CĐV Vùng mỏ có thể thở phào nhẹ nhõm và ăn mừng khi đội bóng con cưng của họ bảo toàn mục tiêu từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, song song với việc V-League khép lại, là thêm một câu chuyện buồn nữa của nền bóng đá Việt Nam.
Chế độ thu nhập mà các cầu thủ Đồng Nai được hưởng không hề thấp so với mặt bằng V-League cũng như mặt bằng xã hội. Ảnh: thethaovanhoa.vn |
Khán giả có lúc hơi quá khi so sánh V-League với World Cup 2014. Họ cho rằng chia tay với những bữa tiệc bóng đá diễn ra đầy chuyên nghiệp ở Brasil, niềm tin và niềm đam mê của họ như ngày một tắt dần bởi những câu chuyện chẳng mấy gì hay ho của các cầu thủ nội khi những cổ động viên luôn mang trong mình một hi vọng được chứng kiến sự tiến bộ của nền bóng đá nước nhà. Không buồn sao được bởi trong lúc vụ việc Ninh Bình bỏ giải giữa chừng vì các cầu thủ cá độ còn chưa nguôi hẳn thì họ lại tiếp tục nhận thêm một gáo nước lạnh nữa từ những “con sâu” của Đồng Nai.
Cá độ bóng đá đã không còn là “chuyện xưa nay hiếm” đối với bóng đá thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Cũng rất khó lý giải về những nguyên nhân của sự việc này, bởi đôi khi nó không chỉ xuất phát từ “cơn khát tài chính” của những người trong cuộc. Cả HLV Nguyễn Văn Sỹ (của The Vissai Ninh Bình) lẫn Trần Bình Sự (của Đồng Nai) đều trần tình với báo giới rằng chẳng phải đội bóng của họ đều được dẫn dắt bởi những ông bầu chịu chi đấy thôi; và các cầu thủ của họ cũng đâu phải bị chậm lương hay thiếu thốn vì vật chất. Họ còn may mắn hơn cầu thủ của một số CLB khác khi được nhận số tiền thưởng cao ngút trời sau mỗi trận thắng. Vậy nguyên nhân là do đâu? Xét cho cùng, chỉ có những người đã và đang gây ra “sai lầm chết người này” mới trả lời được cho công chúng. Nhưng với những gì mà lòng tin của người hâm mộ cả nước đang ngày càng bị “xem thường”, thì câu trả lời duy nhất đó là sự tha hoá đạo đức trong thể thao.
Có người đã cay đắng nói rằng “nghiệp cầu thủ bạc lắm ai ơi!”. Mà cũng bạc thật. Nếu thi đấu một cách quá an toàn, người ta sẽ nói cầu thủ không nhiệt tình, không vì “màu cờ sắc áo” của quê hương; còn khi chơi quá lăn xả, hết mình thì dù chỉ một cú trượt chân vô tình của đối thủ trên sân cỏ cũng có thể khiến họ phải giã từ sự nghiệp trên đường đời. Chắc có lẽ đến giờ phút này khi cuộc đua giành ngôi vương của V-League sắp đến hồi kết, thì người hâm mộ Vùng mỏ vẫn chưa thể quên được hình ảnh tiền đạo Bruno buộc phải chấm dứt thi đấu cho TQN sau cú va chạm với một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 6 của V-League; và mới đây nhất là tiền vệ Nguyễn Mạnh Tuấn Anh bị nghi đứt dây chằng chéo sau tình huống va chạm với cầu thủ của Đồng Nai trong khuôn khổ vòng 21. Cả hai không chung một dòng máu dân tộc nhưng đều đã thi đấu thực sự nghiêm túc cho màu áo CLB mà họ mang trên mình. Song, họ có thể phải chấp nhận số phận giã từ nghiệp cầu thủ giữa lúc tuổi đời và tài năng đang là thế mạnh của họ.
Theo người đứng đầu VFF, ông Lê Hùng Dũng, thì vụ việc tiêu cực của 6 cầu thủ Đồng Nai có thể chưa phải là vụ việc cuối cùng. Chính vì thế, dù có xót xa cũng phải quét sạch những vấn nạn tiêu cực đe doạ cả nền bóng đá. Ông khẳng định thêm rằng “không thể nương tay với những kẻ làm vấy bẩn nền bóng đá Việt Nam”. Thiết nghĩ, các cầu thủ có thể đến với bóng đá vì tình yêu, vì cuộc sống song hàng triệu tín đồ đam mê môn thể thao này luôn hi vọng các cầu thủ hãy để cho những cái đầu lạnh và con tim nóng làm chủ những chân sút, chứ không phải là những con số cá độ.
Ngày 10-8 tới đây sẽ là một ngày đặc biệt đối với người hâm mộ TQN, bởi đó là ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải năm nay khi TQN tiếp đội khách QNK Quảng Nam trên sân nhà. Và chảo lửa Cẩm Phả sẽ lại một lần nữa nêm chặt biển người. Hẳn người hâm mộ Vùng mỏ đang mong một niềm vui trọn vẹn từ chiến thắng của các chú ngựa ô, chứ không phải là nụ cười chưa tròn sau trận với Đồng Nai vừa qua.
Huệ Linh
Liên kết website
Ý kiến ()