Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 22:48 (GMT +7)
Messi "đắng lòng" nhìn cúp vàng tuột khỏi tầm tay
Thứ 2, 14/07/2014 | 13:12:26 [GMT +7] A A
Messi đã không thể nối bước Diego Maradona mang cúp vàng về Argentina như sự kì vọng. Nỗi đau ấy đã thể hiện rõ trên nét mặt của tiền đạo Barca sau khi đội bóng của anh thất thủ trước “xe tăng” Đức…
Lionel Messi đã giành danh hiệu “Quả bóng Vàng FIFA World Cup 2014” nhưng giải thưởng cá nhân ấy chẳng bù đắp nổi nỗi đau của tiền đạo này khi anh không thể mang cúp vàng về Argentina. Một lần nữa El Pulga phải gác giấc mơ vàng thế giới thêm 4 năm, khoảng thời gian quá dài cho một sự chờ đợi.
Nỗi thất vọng của Leo Messi sau trận chung kết World Cup 2014 |
Đêm qua, sau tiếng còi kết thúc 120 phút nghẹt thở, Leo Messi không khóc như những người đồng đội của mình. Tuy nhiên, vẻ cương nghị, cứng rắn ấy chẳng thể che giấu nỗi thất vọng khôn tả của ngôi sao đã từng giành 4 danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA.
Khoảnh khắc buồn nhất của Messi ở Maracana đêm qua chính là lúc anh bước lên nhận giải “cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014”. Khi bước qua chiếc cúp vàng, ánh mắt Leo ánh lên vẻ khao khát, nuối tiếc cùng cực. Khoảng cách ấy rất gần nhưng lại quá xa với chàng tiền đạo “vô duyên” ở đấu trường World Cup.
Trong tiếng khóc và giọt nước mắt của các CĐV quê nhà, Leo Messi ngậm ngùi nhận giải bóng vàng với vẻ mặt đờ đẫn. Mọi quang cảnh ở Maracana dường như nhòe đi trong ánh mắt khắc khoải đợi chờ. Ở tuổi 32, liệu Messi có còn bùng nổ trên đất Nga tại VCK World Cup 2018?
Theo Bóng đá số
Liên kết website
Ý kiến ()