Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 06:15 (GMT +7)
Thảm họa Casillas và những điểm nhấn nỗi đau của TBN
Thứ 5, 19/06/2014 | 11:58:05 [GMT +7] A A
Tây Ban Nha đã thúc thủ đầy đau đớn, tủi nhục trước Chile và chính thức trở thành kẻ ngoài cuộc của World Cup 2014. Hãy cùng điểm qua những điểm nhấn trong trận đấu này.
Tiqui-taka đã “chết”
Đây không phải là vấn đề mới mẻ và Chile càng khẳng định thêm điều đó. Họ quá dễ dàng để khuất phục lối chơi tiqui-taka của Tây Ban Nha với lối chơi pressing hiệu quả. Những cầu thủ Chile luôn chủ động áp sát rất nhanh khiến cho nhà ĐKVĐ gặp phải rất nhiều khó khăn trong vận hành lối chơi.
Hãy cùng điểm qua con số thống kê đáng chú ý. Ngày hôm qua, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của những người Tây Ban Nha chỉ là 81,7%, ít nhất kể từ trận gặp Hàn Quốc năm 2002. Trong khi đó, nhạc trưởng Iniesta cũng chỉ thực hiện 52 đường chuyền. Đây là thành tích kém nhất của cầu thủ này trong các kỳ World Cup. Sự yếu kém của Tây Ban Nha càng tô điểm thêm sự thành công của Chile.
Thất bại của Tây Ban Nha ở giải đấu này gần như là dấu chấm hết cho sự sụp đổ của lối chơi tiqui-taka đầy ma quái, đã giúp họ thống trị tuyệt đối mọi giải đấu.
Điểm tối Iker Casillas, Diego Costa
Diego Costa là niềm hy vọng lớn nhất của Tây Ban Nha ở World Cup 2014, trong bối cảnh đất nước này đang “khát” tiền đạo cắm trầm trọng. Tuy nhiên, những gì mà chân sút gốc Brazil này thể hiện trên quê nhà thực sự khiến những người hâm mộ phải thất vọng.
Trong trận đấu ngày hôm qua, chân sút này hầu như không thể tạo nên đột biến trong vòng cấm (điều TBN thực sự cần). Theo thống kê từ Daily Mail, trong cả trận đấu, Diego Costa chỉ có 6 lần chạm bóng trong khu cấm địa của Chile, tung ra 3 dứt điểm (không trúng khung thành). Bên cạnh đó, tỷ lệ tranh chấp trên không của cầu thủ này là 0% (0/3), bất chấp việc các cầu thủ Chile không được đánh giá cao về ngoại hình.
Trong hiệp 1, TBN khá tập trung tới Diego Costa. Thống kê chỉ ra rằng, họ tung tới 22 đường chuyền dài trong 45 phút đầu tiên, trong đó 8 đường hướng tới vị trí của “Quái thú” nhưng hầu như tất cả đều bị bẽ gãy.
Hay nói cách khác, Diego Costa chính là điểm tối lớn nhất của Tây Ban Nha ở giải đấu. Trong 2 trận đã qua, tiền đạo này thậm chí không có cú dứt điểm trúng khung thành đối phương. Dấu ấn lớn nhất của cầu thủ Atletico Madrid chỉ là pha ngã giả vờ, mang về quả phạt đền cho La Furia Roja ở trận đấu với Hà Lan.
Tương tự, Iker Casillas cũng là nhân tố gây thất vọng của ĐT Tây Ban Nha. Trong vai trò đội trưởng, cầu thủ này không những không thể là điểm tựa cho toàn đội còn trực tiếp mắc sai lầm. Trong ngày hôm qua, thủ thành này cũng góp công không nhỏ trong bàn thua thứ 2 của “Những chú bò tót” với pha đấm bóng rất thiếu kinh nghiệm. Tờ Goal đã dành điểm 3 cho Iker Casillas để làm nổi bật nỗi thất vọng này. Có lẽ, đã tới lúc HLV Del Bosque trao cơ hội cho De Gea.
Chile sẽ là “ngựa ô” của giải đấu
Trước thềm giải đấu diễn ra, Chile được nhận diện là đội tuyển có thể gây bất ngờ ở bảng B. Quả thực đúng là vậy. Lối chơi pressing của HLV Jorge Sampaoli đã và đang mang tới hiệu quả không ngờ.
Ngày hôm qua, họ đã biến lối chơi tiqui-taka trở nên vô hại nhất trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, Chile còn rất nguy hiểm với những đợt tấn công vỗ mặt đối phương. Ở lượt đấu cuối, chắc chắn Hà Lan sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn. Hơn ai hết, Chile cũng rất muốn giành ngôi đầu bảng để tránh gặp Brazil ở vòng đấu tiếp theo.
Tây Ban Nha - nhà vô địch kém cỏi nhất?
Tây Ban Nha là nhà vô địch thứ 5 trong lịch sử phải dừng bước ngay ở vòng bảng sau Brazil (1966), Pháp (2002) và Italia (1950, 2010). Tuy nhiên, họ lại là “ông vua” đầu tiên ở giải đấu này thua liên tiếp trong hai trận mở màn. Nếu như không thể giành chiến thắng trong trận đấu với Australia, họ sẽ là nhà vô địch kém cỏi nhất trong lịch sử World Cup.
Theo Bóng đá số
Liên kết website
Ý kiến ()