Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 18:50 (GMT +7)
SQC.Bình Định mơ về V-League
Thứ 4, 17/08/2011 | 09:45:11 [GMT +7] A A
Người hâm mộ SQC.Bình Định đang mơ một giấc mơ V-League bởi cơ hội lên hạng vẫn còn cho dù điều ấy là mong manh. Bóng đá là cuộc chơi luôn mang đến nhiều bất ngờ và có lẽ đấy chính là điều hấp dẫn nhất của nó...
Vòng đấu thứ 25, đến làm khách trên sân Thống Nhất của TP Hồ Chí Minh, thế nhưng SQC.Bình Định lại ngóng về sân Long Xuyên nơi diễn ra trận đấu giữa An Giang và Kienlongbank.KG. Bởi nếu như đội bóng miền Tây Nam Bộ bị thua, thậm chí là hoà Bình Định sẽ san bằng khoảng cách điểm số, đồng thời mở rộng cánh cửa lên V-League cho chính mình. Tuy nhiên, Kiên Giang lại giành chiến thắng sát nút người hàng xóm An Giang với tỷ số 3-2. Kết quả đó không làm cho Bình Định hài lòng, nhưng khoảng cách được rút ngắn xuống còn 2 điểm cũng đủ để HLV Trần Kim Đức mãn nguyện.
Khoảng cách từ đây đến vòng đấu cuối cùng là rất gần và cách biệt 2 điểm giữa Kienlongbank.KG cũng không phải quá xa tầm tay của SQC.Bình Định. Có lẽ đến bây giờ, đội bóng Đất võ vẫn chưa hết “sướng” khi nhìn lại chiến thắng vang dội 4-0 trước Than Quảng Ninh (TQN), đối thủ mà đội bóng Đất võ thua nhiều hơn thắng trong lịch sử đối đầu trước đó. Trận đấu mà TQN để thua ấy cũng được xem là dấu chấm hết cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa trong giấc mơ V-League. Bởi mấy ai dám tưởng tượng ra rằng, một SQC.Bình Định từng thua thảm hại trước Mikado.Nam Định, BHTS.Quảng Nam và bị Huda.Huế cầm chân trên sân nhà, lại có thể hạ một ứng cử viên thăng hạng đang có phong độ tốt và ổn định như TQN.
Có rất nhiều lý giải khác nhau về trận đại thắng của SQC.Bình Định. Theo kiểu “tiêu cực” thì cho rằng TQN “buông súng” khi lãnh đạo đội bóng Vùng mỏ không mấy mặn mà với chuyện lên hạng, điều này thì chẳng biết đúng sai thế nào, song cứ nhìn vào cách làm bóng đá của đội bóng Vùng mỏ thì biết. Nhưng cũng có lý giải rằng, đoàn quân của HLV Trần Kim Đức đã thức tỉnh khi hay tin, Kienlongbank.KG đã chuyển đổi mô hình để hạng nhất có 2 suất thăng hạng trực tiếp. Vì thế, thắng lợi trước TQN là sự khẳng định sức mạnh đích thực của SQC.Bình Định.
Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, cái được của trận thắng đó đã là chất xúc tác giúp cho SQC.Bình Định kéo dài mạch chiến thắng tiếp theo bằng việc vượt qua TP Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1 để rồi rút ngắn cách biệt với Kienlongbank.KG xuống còn 2 điểm, qua đó, sống lại hy vọng lên hạng. Với khoảng cách mong manh 2 điểm, thì chỉ cần thắng trong trận còn lại với đội bóng đã hết động lực thi đấu là SXKT.Cần Thơ vào chiều ngày 20-8 tới trong khi Kienlongbank.KG thua TDC.Bình Dương rất có thể SQC.Bình Định sẽ bước lên bục vinh quang. Mặc dù điều ấy là rất khó, thế nhưng chẳng có lý do gì để Bình Định không mơ đến một kết thúc đẹp đẽ và thăng hoa.
Tuy vậy, thực tế trong chặng đường ngắn ngủi còn lại ẩn chứa những hiểm hoạ khôn lường đối với SQC.Bình Định. Theo logic thông thường thì gặp đối thủ đã hoàn thành chỉ tiêu như SXKT.Cần Thơ sẽ không mấy khó khăn cho thầy trò HLV Trần Kim Đức bỏ túi trọn 3 điểm, tuy nhiên mỗi khi mùa giải kết thúc đội bóng nào cũng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ, vì vậy biết đâu đấy, CLB “xứ gạo trắng nước trong” sẽ chơi hết mình và nếu thế thật thì quả là đại hoạ cho SQC.Bình Định.
Xem ra, cách biệt với Kienlongbnk.KG cũng không phải quá xa tầm tay của SQC.Bình Định chỉ cần thầy trò HLV Trần Kim Đức cùng nhìn về một hướng. Nhưng tính chất chông gai của trận đấu then chốt vẫn khiến cho giấc mộng lên hạng của đội bóng Đất võ trở nên gập ghềnh. Có lẽ mọi chuyện sẽ ngã ngũ ở trận đấu then chốt vào chiều 20-8, mọi chuyện thành bại, hỷ nộ ái ố cũng sẽ ngã ngũ ở đây.
TQN (áo xanh) không thể trọn vẹn giấc mơ V-League của mình khi để thua Bình Định tới 4 bàn không gỡ. |
Khoảng cách từ đây đến vòng đấu cuối cùng là rất gần và cách biệt 2 điểm giữa Kienlongbank.KG cũng không phải quá xa tầm tay của SQC.Bình Định. Có lẽ đến bây giờ, đội bóng Đất võ vẫn chưa hết “sướng” khi nhìn lại chiến thắng vang dội 4-0 trước Than Quảng Ninh (TQN), đối thủ mà đội bóng Đất võ thua nhiều hơn thắng trong lịch sử đối đầu trước đó. Trận đấu mà TQN để thua ấy cũng được xem là dấu chấm hết cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa trong giấc mơ V-League. Bởi mấy ai dám tưởng tượng ra rằng, một SQC.Bình Định từng thua thảm hại trước Mikado.Nam Định, BHTS.Quảng Nam và bị Huda.Huế cầm chân trên sân nhà, lại có thể hạ một ứng cử viên thăng hạng đang có phong độ tốt và ổn định như TQN.
Có rất nhiều lý giải khác nhau về trận đại thắng của SQC.Bình Định. Theo kiểu “tiêu cực” thì cho rằng TQN “buông súng” khi lãnh đạo đội bóng Vùng mỏ không mấy mặn mà với chuyện lên hạng, điều này thì chẳng biết đúng sai thế nào, song cứ nhìn vào cách làm bóng đá của đội bóng Vùng mỏ thì biết. Nhưng cũng có lý giải rằng, đoàn quân của HLV Trần Kim Đức đã thức tỉnh khi hay tin, Kienlongbank.KG đã chuyển đổi mô hình để hạng nhất có 2 suất thăng hạng trực tiếp. Vì thế, thắng lợi trước TQN là sự khẳng định sức mạnh đích thực của SQC.Bình Định.
Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, cái được của trận thắng đó đã là chất xúc tác giúp cho SQC.Bình Định kéo dài mạch chiến thắng tiếp theo bằng việc vượt qua TP Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1 để rồi rút ngắn cách biệt với Kienlongbank.KG xuống còn 2 điểm, qua đó, sống lại hy vọng lên hạng. Với khoảng cách mong manh 2 điểm, thì chỉ cần thắng trong trận còn lại với đội bóng đã hết động lực thi đấu là SXKT.Cần Thơ vào chiều ngày 20-8 tới trong khi Kienlongbank.KG thua TDC.Bình Dương rất có thể SQC.Bình Định sẽ bước lên bục vinh quang. Mặc dù điều ấy là rất khó, thế nhưng chẳng có lý do gì để Bình Định không mơ đến một kết thúc đẹp đẽ và thăng hoa.
Tuy vậy, thực tế trong chặng đường ngắn ngủi còn lại ẩn chứa những hiểm hoạ khôn lường đối với SQC.Bình Định. Theo logic thông thường thì gặp đối thủ đã hoàn thành chỉ tiêu như SXKT.Cần Thơ sẽ không mấy khó khăn cho thầy trò HLV Trần Kim Đức bỏ túi trọn 3 điểm, tuy nhiên mỗi khi mùa giải kết thúc đội bóng nào cũng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ, vì vậy biết đâu đấy, CLB “xứ gạo trắng nước trong” sẽ chơi hết mình và nếu thế thật thì quả là đại hoạ cho SQC.Bình Định.
Xem ra, cách biệt với Kienlongbnk.KG cũng không phải quá xa tầm tay của SQC.Bình Định chỉ cần thầy trò HLV Trần Kim Đức cùng nhìn về một hướng. Nhưng tính chất chông gai của trận đấu then chốt vẫn khiến cho giấc mộng lên hạng của đội bóng Đất võ trở nên gập ghềnh. Có lẽ mọi chuyện sẽ ngã ngũ ở trận đấu then chốt vào chiều 20-8, mọi chuyện thành bại, hỷ nộ ái ố cũng sẽ ngã ngũ ở đây.
Duy Linh
Liên kết website
Ý kiến ()