Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:39 (GMT +7)
Ông Wenger đòi đuổi cổ Fabregas và Nasri!
Thứ 6, 12/08/2011 | 18:31:42 [GMT +7] A A
“Giáo sư” người Pháp thừa nhận, ông đã thất bại trong việc giữ chân bộ đôi Fabregas và Nasri đồng thời kêu gọi BLĐ đội bóng nhanh chóng tống cổ “những kẻ phản bội” khỏi đội bóng.
Hôm qua (11/8), báo chí Tây Ban Nha đồng loạt loan tin, Fabregas đã chính thức trở lại đội bóng cũ Barcelona với giá chuyển nhượng 36 triệu euro. Trong đó, 30 triệu euro sẽ được trả trực tiếp, 6 triệu còn lại được trả dựa trên phong độ và đóng góp của tiền vệ này cho đội bóng xứ Catalan.
Hôm qua (11/8), báo chí Tây Ban Nha đồng loạt loan tin, Fabregas đã chính thức trở lại đội bóng cũ Barcelona với giá chuyển nhượng 36 triệu euro. Trong đó, 30 triệu euro sẽ được trả trực tiếp, 6 triệu còn lại được trả dựa trên phong độ và đóng góp của tiền vệ này cho đội bóng xứ Catalan.
Fabregas và Nasri đang bị xem như những kẻ phản bội |
HLV Wenger đã xác nhận thông tin trên và chấp thuận mất đi cậu học trò cưng của mình. Chiến lược gia người Pháp không giấu được sự tức giận vì cảm giác bị phản bội. Ông đã lên tiếng yêu cầu lãnh đạo Arsenal khẩn trương để bộ đôi Fabregas và Nasri ra đi.
“Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết thật nhanh chóng và gọn nhẹ. Khi cầu thủ đã cự tuyệt đến mức như vậy thì chẳng nên tìm cách giữ chân họ”, ông Wenger nói.
Dự kiến trong 1,2 ngày tới, ông Wenger sẽ công bố tên tuổi người đội trưởng mới của Arsenal.
Về trường hợp của Nasri, ông Wenger cũng cho rằng, Arsenal không thể tiếp tục níu kéo cầu thủ người Pháp này. “Tôi cũng muốn tương lai của Nasri được giải quyết rốt ráo thật sớm trước khi mùa giải mới khởi tranh”.
Nasri đang là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Man City. “The Citizens” kỳ vọng sẽ có được cầu thủ mình mong muốn trước thứ 7 này. Bản thân Nasri từ trước đó đã tuyên bố không muốn gia hạn hợp đồng với Arsenal vốn có thời hạn tới hết mùa giải này.
Do đó, Arsenal không còn cách nào khác buộc phải bán Nasri để tránh nguy cơ bị mất trắng. Man City đang hứa hẹn sẽ dành cho Nasri mức lương 165.000 bảng/tuần, cao hơn rất nhiều so với số tiền 90.000 bảng/tuần mà Nasri đang được nhận tại Arsenal.
Không có Nasri và Fabregas, hàng tiền vệ của Arsenal thực sự lâm vào khủng hoảng khi Jack Wilshere và Abou Diaby đều dính chấn thương, còn Denilson đang bị Arsenal đem cho mượn.
Do đó, ưu tiên hàng đầu của ông Wenger là tìm kiếm 1,2 tiền vệ chất lượng trong ít ngày tới trước khi đá play-off với Udinese để giành vé dự vòng bảng Champions League. Hiện tại 2 cầu thủ Eden Hazard của Lille và Mathieu Valbuena của Marseille đang là đích ngắm của Arsenal.
“Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết thật nhanh chóng và gọn nhẹ. Khi cầu thủ đã cự tuyệt đến mức như vậy thì chẳng nên tìm cách giữ chân họ”, ông Wenger nói.
Dự kiến trong 1,2 ngày tới, ông Wenger sẽ công bố tên tuổi người đội trưởng mới của Arsenal.
Về trường hợp của Nasri, ông Wenger cũng cho rằng, Arsenal không thể tiếp tục níu kéo cầu thủ người Pháp này. “Tôi cũng muốn tương lai của Nasri được giải quyết rốt ráo thật sớm trước khi mùa giải mới khởi tranh”.
Nasri đang là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Man City. “The Citizens” kỳ vọng sẽ có được cầu thủ mình mong muốn trước thứ 7 này. Bản thân Nasri từ trước đó đã tuyên bố không muốn gia hạn hợp đồng với Arsenal vốn có thời hạn tới hết mùa giải này.
Do đó, Arsenal không còn cách nào khác buộc phải bán Nasri để tránh nguy cơ bị mất trắng. Man City đang hứa hẹn sẽ dành cho Nasri mức lương 165.000 bảng/tuần, cao hơn rất nhiều so với số tiền 90.000 bảng/tuần mà Nasri đang được nhận tại Arsenal.
Không có Nasri và Fabregas, hàng tiền vệ của Arsenal thực sự lâm vào khủng hoảng khi Jack Wilshere và Abou Diaby đều dính chấn thương, còn Denilson đang bị Arsenal đem cho mượn.
Do đó, ưu tiên hàng đầu của ông Wenger là tìm kiếm 1,2 tiền vệ chất lượng trong ít ngày tới trước khi đá play-off với Udinese để giành vé dự vòng bảng Champions League. Hiện tại 2 cầu thủ Eden Hazard của Lille và Mathieu Valbuena của Marseille đang là đích ngắm của Arsenal.
Theo Vnmedia
Liên kết website
Ý kiến ()