Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 00:28 (GMT +7)
Phạm nhân nhiễm HIV giết bạn tù rồi cố thủ trong phòng
Thứ 2, 01/09/2014 | 16:18:47 [GMT +7] A A
Phút điên dại khiến phạm nhân Phan Công Trọng ra tay sát hại bạn tù sau đó khóa trái cửa cố thủ trong phòng bệnh. Rất nhiều biện pháp được cảnh sát đưa ra nhưng vẫn không thể tiếp cận đối tượng. Mãi tới khi được nói chuyện với mẹ mình, Trọng mới chịu đầu hàng và tự tra tay vào còng.
Phút đấu trí với phạm nhân
Ngày 17.8 vừa qua, các bác sĩ và bệnh nhân Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tỉnh Nghệ An hồi hộp theo dõi cuộc đấu trí giữa lực lượng cảnh sát với một phạm nhân giết bạn tù rồi cố thủ trong phòng. Trước đó, ngày 2.8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận phạm nhân Phan Công Trọng (SN 1983, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) hiện đang thụ án 20 năm về tội buôn bán trái phép chất ma túy và cũng là người đang bị HIV giai đoạn cuối trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán viêm não và điều trị HIV. Cùng phòng với Trọng còn có 2 phạm nhân khác là Phan Đức Long (SN 1957, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đang thụ án về tội mua bán trái phép ma tuý) và Nguyễn Trọng Khánh (SN 1992, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thanh Hóa, đang thụ án trộm cắp tài sản).
Chiều 17.8, do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sinh hoạt, Trọng đã ra tay đánh và cắn vào người phạm nhân Khánh nhưng do Khánh có thân hình cao to và khỏe hơn nên đã chống trả quyết liệt, rồi phá cửa xông ra ngoài. Sau đó, Trọng tiếp tục lao đến đánh phạm nhân Long, tuy có chống trả lại nhưng do thân hình thấp bé hơn nên Long bị Trọng khống chế. Sau đó, Trọng dùng vật nhọn bằng sắt cứa vào cổ và dùng gậy đánh chết phạm nhân Long. Gây án xong, Trọng khóa trái cửa cố thủ trong phòng không cho ai vào. Ngay lập tức, sự việc được báo lên Cảnh sát 113, Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
Các chiến sĩ cảnh sát đã bao vây khu vực, khóa tất cả các phòng giam và tiến hành kêu gọi phạm nhân Trọng ra đầu hàng. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an, Trọng đã lồng lên yêu cầu công an tránh xa nếu không hắn sẽ tự sát vì cho rằng công an dụ hắn ra ngoài để bắn hạ. Tuy nhiên, bằng những kinh nghiệm nghề nghiệp, Thượng tá Chanh đã trấn an tinh thần Trọng, sau đó đối tượng đã bình tĩnh trở lại, tuy nhiên vẫn ngoan cố, không chịu đầu hàng. Sau bao lời khuyên nhủ, động viên nhưng không hiệu quả, Thượng tá Chanh gợi ý cho Trọng gặp gia đình. Im lặng một lát, Trọng ngỏ ý muốn gặp mẹ. Thượng tá Chanh đã liên lạc với mẹ của Trọng qua điện thoại và để hắn nói chuyện với bà. Được nói chuyện với mẹ, gần 40 phút sau, Trọng mới chịu tra tay vào còng đầu hàng. Khi thượng tá Chanh tiếp cận kiểm tra còng, Trọng nói với ông bằng vẻ mặt rất bình thản: “Tôi tha cho bác đó”. Chiều tối cùng ngày, Trọng được cảnh sát áp giải lên xe thùng rời khỏi hiện trường.
Diễn biến tâm lý đối tượng
Bác sĩ Quế Anh Trâm -Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, phạm nhân Phan Công Trọng nhập viện vào ngày 2.8 trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán viêm não và điều trị HIV. Qua kiểm tra, Trọng đã đủ điều kiện để điều trị kháng retrovirus (ARV). Điều trị một thời gian, sức khỏe Trọng dần bình phục và đã xuất viện ngày 14.8. Một điều dưỡng viên làm việc tại đây cho biết thêm: “Phạm nhân Trọng sức khỏe, thần kinh bình thường và không hề có những biểu hiện tâm lý bất ổn”.
Nhiều bệnh nhân chứng kiến vụ việc cho biết, trong qua trình vụ việc diễn ra, tâm trí phạm nhân Trọng vẫn rất bình thường, không hề có biểu hiện nào bất ổn, khác lạ. Bác Vinh - một bệnh nhân điều trị tại đây cho biết: “Sự việc xảy ra lúc 13h chiều, tôi theo dõi vụ việc từ đầu đến cuối. Khi nghe thấy tiếng la lớn của một người đàn ông, tôi chạy ra thì thấy một người hốt hoảng đứng trước cổng, còn hai người nữa đang đánh nhau trong phòng. Tên to khỏe hơn dùng vật gì đó đánh mạnh vào gáy và cắt cổ người còn lại. Tuy lúc đó có 4 chiến sĩ bảo vệ nhưng hành động của đối tượng quá manh động. Sau khi người kia gục xuống, hắn khóa trái cửa. Lúc cảnh sát tới, hắn có sợ nhưng không có biểu hiện hoảng loạn, thần kinh vẫn rất bình thường và tỉnh táo. Ngay cả khi cầm điện thoại nói chuyện, hắn còn đi lòng vòng quanh phòng, kiểm tra xem người kia đã chết chưa”.
Được biết, khu điều trị cho phạm nhân của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là khu vực nằm biệt lập, xung quanh có hàng rào ngăn cách và thuộc quyền quản lý của trại giam. Tất cả các hoạt động thăm khám và ra vào khu vực này đều có cán bộ Công an trại giam số 6 quản lý và giám sát.
Theo Lao động
Liên kết website
Ý kiến ()