Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 13:11 (GMT +7)
Ham tiền, sa lưới pháp luật
Thứ 4, 04/12/2013 | 05:24:39 [GMT +7] A A
Qua những chuyên án về ma tuý thời gian gần đây do BĐBP tỉnh thực hiện cho thấy tình trạng mua bán, vận chuyển ma tuý trên địa bàn biên giới của tỉnh rất phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối để vượt đường mòn, lối tắt, thuê đò máy vượt sông hòng qua mặt lực lượng chức năng. Song với quyết tâm ngăn chặn “cái chết trắng” vào địa bàn, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp bóc gỡ hàng loạt đường dây, ổ nhóm ma tuý lớn. Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Trưởng phòng phòng chống tội phạm và ma tuý - BĐBP tỉnh cho biết: Có rất nhiều chuyên án đặc biệt và đến giờ, CBCS trong phòng vẫn còn truyền cho nhau nghe những kinh nghiệm quý của chuyên án CÁ 002T. Vì từ chuyên án này, đơn vị đã lần lượt bóc gỡ thêm được nhiều mắt xích khác.
Ảnh minh họa. |
Theo lời kể của Đại tá Nguyễn Văn Hiển thì thực hiện kế hoạch đấu tranh trong chuyên án CÁ 002T, 18 giờ ngày 15-7-2013, Ban chuyên án nhận được tin của trinh sát báo về là khoảng 18 giờ 30 phút đến 21 giờ cùng ngày sẽ có 1 đối tượng nữ từ Trung Quốc vận chuyển ma tuý tổng hợp về Việt Nam để giao cho đối tượng tên B ở Hải Phòng qua đoạn biên giới Km1 (TP Móng Cái). Đối tượng B là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn mà từ lâu BĐBP tỉnh đã theo dõi. Ngay lập tức, phương án bắt đối tượng được triển khai trên nhiều hướng thuộc địa bàn TP Móng Cái, trong đó có một mũi được phân công phối hợp với Đồn BP cửa khẩu quốc tế Móng Cái mật phục tại khu vực Km1. Đúng như thông tin trinh sát báo về, khoảng 20 giờ 30 phút, các trinh sát phát hiện 1 đối tượng nữ đi đò từ bên kia sông biên giới sang. Đối tượng vừa lên bờ được vài mét thì các trinh sát ập đến bắt giữ. Qua kiểm tra, đối tượng khai tên là Trần Thị Liên (tên gọi khác là Huệ), sinh ngày 16-7-1985, trú tại khối 1, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Kiểm tra hành lý của Liên phát hiện thị mang theo một thú nhồi bông hình con sâu dài 1m, rộng 25cm, bên trong có chứa 3 gói ni-lông màu trắng, mỗi gói gồm 900 viên nén hình trụ tròn màu trắng đục. Trong thú nhồi bông còn có 8 gói tinh thể màu trắng nghi là ma tuý. Các trinh sát liền đưa người và tang vật về đơn vị để điều tra làm rõ.
Đối tượng Liên khai, khoảng 20 giờ ngày 9-7, thị từ Hải Phòng ra Móng Cái rồi sang Đông Hưng (Trung Quốc) đi xe khách đến Lồ Tỉnh, Quảng Đông (Trung Quốc). Tại đây, thị nhận được điện thoại của một đối tượng tên là Y (là phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc) bảo đến bến xe Sầm Khay (Lục Lầm, Quảng Tây) để mang ma tuý về Hải Phòng tiêu thụ. 12 giờ 30 phút cùng ngày, Y giao cho Liên 1 túi đựng hình con sâu, bên trong có chứa ma tuý. Trước khi chia tay, Y dặn Liên về đến Hải Phòng thì điện thoại cho một đối tượng tên là H. Nếu giao hàng trót lọt thì Liên sẽ được trả tiền công 30 triệu đồng. Liên đang trên đường về Việt Nam thì bị bắt. Qua đấu tranh, Liên khai, năm 2012, thị đã 2 lần vận chuyển ma tuý thuê cho Y. Lần thứ nhất vào khoảng tháng 1-2012, Liên tình cờ quen Y tại một quán gội đầu ở Lồ Tỉnh, Quảng Đông (Trung Quốc). Sau vài câu chào hỏi xã giao, 2 người trở nên thân thiết. Trước khi chia tay, Y bảo Liên “Bao giờ về Việt Nam thì xách hàng cho chị, chị sẽ cho tiền”. Tưởng câu chuyện chỉ qua quýt như vậy, nào ngờ gần 1 tháng sau, Liên nhận được điện thoại của Y nhắc “Ra quán gội đầu lần trước, mang hộ chị túi hàng về Việt Nam thì sẽ trả cho 30 triệu đồng”. Thấy giá quá hời, Liên bèn nhận lời. Lần ấy, Liên đưa hàng về Hải Phòng trót lọt và giao cho người nhận. Lần thứ 2 là vào khoảng tháng 8-2012, Y lại gọi điện cho Liên đến mang hàng về Việt Nam. Nhưng lần này, Liên cẩn thận hơn hỏi lại “Trong túi đựng gì mà chị trả cho em từng ấy tiền công”. Biết Liên nghi ngờ, Y liền bảo “toàn kẹo thôi”. Do Liên đã từng dùng, nên biết ngay đó là ma tuý tổng hợp, nhưng vẫn nhận lời vận chuyển về Việt Nam. Lần ấy, thị Liên cũng mang hàng về Hải Phòng, giao cho người nhận và lĩnh công 30 triệu đồng.
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, lần thứ 3 khi Liên đang xách ma tuý qua biên giới thì bị trinh sát của BĐBP Việt Nam bắt gọn. Rồi đây, thị Liên sẽ phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Chỉ vì hám lợi, thị đã tiếp tay cho kẻ ác reo rắc cái chết trắng cho nhiều người.
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()