Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 13:09 (GMT +7)
Cưỡng đoạt tài sản sặc mùi "xã hội đen"...
Chủ nhật, 15/12/2013 | 09:08:55 [GMT +7] A A
Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Diệp (tức Nhù, sinh năm 1979), cùng 2 đàn em của hắn là Nguyễn Đình Tuân (sinh năm 1985), Nguyễn Kim Toàn (sinh năm 1988), đều trú tại khu Quỳnh Trung, phường Đại Yên, TP Hạ Long, về tội cưỡng đoạt tài sản...
Nguyễn Văn Diệp (tức Nhù) |
Do bị cạnh tranh trong việc thu mua phế liệu tại khu vực âu tàu Tuần Châu với một nhóm khác nên anh Nguyễn Đức Việt (sinh năm 1991, trú tại tổ 11, khu 2, phường Tuần Châu, TP Hạ Long) đã rủ Nguyễn Văn Diệp cùng góp 10 triệu đồng vào công việc làm ăn của mình. Nhưng đó chỉ là hình thức, còn thực ra việc Diệp có mặt chủ yếu là để bảo kê cho anh Việt thu mua phế liệu tại đây. Dù góp số tiền không nhiều, nhưng Diệp yêu cầu phải được hưởng 50% lợi nhuận thu được. (Diệp là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, đã từng có 2 tiền án và vừa chấp hành xong hình phạt 7 năm tù về tội tàng trữ ma tuý trái phép…).
Sau một thời gian ngắn hợp tác làm ăn, hai bên đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Được biết ngoài việc thu mua phế liệu, anh Việt còn cho một số người quen ở gần nhà vay tiền lấy lãi với hình thức tín chấp. Điều này đã ảnh hưởng đến việc cho vay nặng lãi của Diệp trên địa bàn phường Tuần Châu (vì anh Việt cho vay với lãi suất thấp hơn nhiều so với Diệp. Cụ thể anh Việt lấy lãi từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày, trong khi Diệp lấy lãi là 10.000 đồng/1 triệu/ngày…). Khi biết việc này, Diệp rất bực tức. Y đe doạ, bắt ép anh Việt phải đưa cho Diệp xem sổ ghi khách hàng vay nợ của mình và dùng điện thoại chụp lại toàn bộ danh sách khách hàng vay nợ này, đồng thời tuyên bố phạt anh Việt 500 triệu đồng vì tội… dám “qua mặt” hắn! Sau đó Diệp cho đàn em là Nguyễn Đình Tuân đến nhà ép anh Việt về nhà ở Đại Yên để lấy tiền nộp cho hắn và đồng bọn. Vì số tiền quá lớn, anh Việt đã xin tha nhưng Diệp không chấp nhận… Những ngày sau, Diệp liên tục gọi điện đe doạ ép anh Việt phải nộp tiền phạt, nếu không “sẽ cho người đến đập phá”… Mọi người trong gia đình hết sức lo lắng, nhưng không dám viết đơn tố cáo vì sợ đòn thù...
Gần một tuần sau, Diệp tiếp tục cho Tuân đến ép anh Việt đến nhà mình đe doạ và lần này chúng bắt anh Việt phải ký vào giấy nhận tiền của Diệp và Tuân, tổng cộng 400 triệu đồng. Tuy rất sợ hãi nhưng anh Việt không dám ký vì số tiền quá lớn, nếu nghe theo chúng thì còn rơi vào hoàn cảnh thảm hơn, anh chỉ biết khóc lóc, van xin… Những ngày sau đó, Nguyễn Văn Diệp liên tục gọi điện đe doạ, hoặc cho đàn em tụ tập bất kể đêm, ngày tại nhà anh Việt để khống chế, gây sức ép với anh Việt và gia đình, mặc dù lúc đó vợ anh Việt đang chuẩn bị sinh nở.
Trao đổi với phóng viên và cơ quan điều tra, anh Nguyễn Đức Việt nói: “Anh Nhù (tên thường gọi của Diệp) liên tiếp gọi điện cho em, lấy hết sổ sách rồi cấm em làm ăn. Anh ấy bắt em lên nhà ép phải chồng đủ 500 triệu tiền mặt nộp cho anh ấy để coi như tiền phạt. Em bảo không có thì anh ấy bắt em phải ký vào 2 giấy nợ, mỗi cái 200 triệu, tổng cộng là 400 triệu mang tên anh Nhù và anh Châu, với nội dung là nhận hợp đồng đặt cọc đi Đức…”.
Chị Nguyễn Thị Thu Dung, chị gái của anh Việt, thì bức xúc nói về hành vi đe doạ của Diệp và đồng bọn: “Mấy hôm trước, khi em dâu tôi sinh con, liên tục có một nhóm đối tượng đến tụ tập, thái độ rất côn đồ. Anh Nhù đe doạ Việt ép nợ 400 triệu khiến gia đình rất hoang mang; bởi không biết lấy tiền đâu ra… Mọi người rất lo lắng và không biết làm thế nào để đối phó với anh Nhù. Cuối cùng vì không còn cách nào khác, chúng tôi đã báo với chính quyền để có biện pháp ngăn chặn kịp thời…”.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Diệp còn lập danh sách những người vay tiền của anh Việt trước đó rồi ép họ ký nhận phải trả tiền cho mình, thay vì trả cho anh Việt. Trong thời gian đó, Diệp và đàn em vẫn liên tục đe doạ nhằm ép bằng mọi cách để khiến anh Việt phải nộp tiền. Chiều ngày 13-11-2013, Nguyễn Văn Diệp đã cho đàn em đánh ô tô đến nhà anh Việt để tháo dỡ máy móc cùng số phế liệu chở đi và bị Công an TP Hạ Long kịp thời ngăn chặn. Đến lúc đó, anh Việt mới dám làm đơn tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Văn Diệp và đồng bọn.
Tại cơ quan công an, 2 đàn em thân cận của Diệp là Nguyễn Kim Toàn và Nguyễn Đình Tuân được sự vận động của các cán bộ điều tra đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên đã xin ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Mặc dù là đối tượng cầm đầu, nhưng đến thời điểm bị bắt, Diệp vẫn tỏ ra rất ngoan cố, không chịu khai báo với cơ quan công an về hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, đồng thời xác minh rõ hành vi cho vay nặng lãi của Nguyễn Văn Diệp.
Trao đổi với chúng tôi, cán bộ cảnh sát điều tra của Công an TP Hạ Long cho biết: Sẽ thông báo rộng rãi vụ án để những người là nạn nhân của đối tượng này đến Công an thành phố trình báo, phục vụ công tác điều tra, sớm đưa tên côn đồ này cùng đồng bọn ra trước vành móng ngựa…
Lương Giang
Liên kết website
Ý kiến ()