Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 00:54 (GMT +7)
Hành trình giải cứu cháu bé bị bắt cóc
Thứ 7, 02/02/2013 | 16:40:25 [GMT +7] A A
8 giờ, ngày 2-2, tại TP Móng Cái, Công an TP Móng Cái đã trao trả cháu Dương Hoàng Anh cho chị Lê Thị Long (mẹ đẻ cháu Anh), trước sự chứng kiến của các lực lượng tham gia giải cứu cháu Anh, cùng Công an tỉnh Đồng Nai và gia đình. Niềm vui, xen lẫn hạnh phúc cùng tiếng khóc vỡ òa, cảm động, hạnh phúc của mẹ cháu Dương Hoàng Anh, khiến CBCS Công an TP Móng Cái ai nấy quên hết sự mệt mỏi trong thời gian truy lùng đối tượng bắt cóc để giải cứu cháu bé được an toàn, khỏe mạnh.
Nụ cười và nước mắt
Lặn lội hơn 1.000 km không quản ngày, đêm, từ Đồng Nai ra Công an TP Móng Cái để nhận con, khiến chị Lê Thị Long và em gái là Lê Thị Vinh, không sao kìm nén được nỗi xúc động. Cả hai lao vào ôm ghì lấy đứa nhỏ tưởng như không bao giờ được gặp lại...vỡ oà trong tiếng khóc nức nở, khiến mọi người có mặt tại Đội CSĐT về TTXH Công an TP Móng Cái ai nấy đều cảm động rơi nước mắt vì hạnh phúc. Không giấu được nỗi mừng vui, chị Long vừa ôm con vào lòng, vừa thổn thức: "Đây đúng là còn trai của tôi rồi". Cám ơn các bác Công an đã tìm được cháu, cho mẹ con được gặp nhau và cháu Hoàng Anh lại trở về với gia đình...
Công an TP Móng Cái trao trả bé Dương Hoàng Anh cho chị Lê Thị Long (mẹ cháu Anh) trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng. |
Còn chị Lê Thị Vinh (dì cháu Dương Hoàng Anh) nói: Ngay sáng 1-2, gia đình biết tin cháu Hoàng Anh được giải cứu an toàn, chị em tôi tức tốc lên đường ra Móng Cái để tiếp nhận cháu. Và, đây là lần đầu tiên, suốt mấy ngày qua, trên gương mặt chị gái tôi mới có được nụ cười...
Đại uý Bùi Phan Định, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Móng Cái cho biết: Kể từ khi giải cứu được cháu bé, thời gian lưu lại tại Công an TP Móng Cái, chờ gia đình ra tiếp nhận, vì cháu Dương Hoàng Anh còn quá nhỏ, các cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, cùng các ông bà, cô bác đoàn thể địa phương đã tận tình chăm sóc cháu rất chu đáo, nhờ vậy cháu vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn.
Hành trình tìm ra cháu bé bị bắt cóc
Rạng sáng ngày 1-2, Công an TP Móng Cái, nhận tin của Công an tỉnh Thanh Hoá và Công An huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thông báo: Ngày 29-1, một đối tượng nữ tên Lê Thị Mơ (SN 1981, trú tại Lập Thọ, Thọ Xuân, Thanh Hoá) đến nhà chị Lê Thị Long, trú tại ấp 2, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai, bắt cóc chiếm đoạt cháu Dương Hoàng Anh, sinh ngày 24-4-2012 (con trai chị Long).
Ngay sau nhận thông tin trao đổi của Công an tỉnh Đồng Nai và đặc điểm nhận dạng đối tượng bắt cóc, đặc điểm cháu Dương Hoàng Anh (qua điện thoại), lãnh đạo Công an TP Móng Cái xác định: Khả năng, đối tượng bắt cóc cháu Dương Hoàng Anh là để đưa sang Trung Quốc bán. Đồng thời lãnh đạo Công an TP Móng Cái đã chỉ đạo gần 100 CBCS Công an các phường, xã trên địa bàn (nhất là phường Trần Phú, Ka Long, Ninh Dương, Hải Hòa, Hải Yên), do Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Móng Cái chủ trì phối hợp cùng Đội CSGT-TT Công an TP Móng Cái tỏa đi các mũi, tiến hành điều tra, rà soát những điểm cho thuê lưu trú, các nhà nghỉ, khách sạn...trên địa bàn. Triển khai lực lượng trinh sát hình sự, hoá trang mật phục tại những nơi công cộng, bến xe, các lối mòn vào khu vực biên giới; phối hợp cùng Đồn Biên phòng Bắc Sơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Bắc Luân tuần tra dọc tuyến biên giới, chủ động phát hiện, ngăn chặn đối tượng vượt biên theo đường mòn sang Trung Quốc... tiến trình truy tìm đối tượng.
6 giờ, ngày 1-2, tại khu vực cột mốc biên giới số 1367, khu Hồng Hà, phường Ninh Dương (TP Móng Cái), tổ công tác do Đại uý Bùi Phan Định, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Móng Cái chỉ huy, cùng các trinh sát hình sự phối hợp với trinh sát Biên phòng trên đường tuần tra, phát hiện một người phụ nữ, bế một cháu nhỏ đang đi theo lối mòn vào khu vực sông biên giới. Với kinh nghiệm nghiệp vụ, cùng việc đối chiếu nhanh những đặc điểm nhận dạng trước đó, các trinh sát xác định: Đây đúng là đối tượng bắt cóc cháu Dương Hoàng Anh. Ngay lập tức, tổ công tác triển khai lực lượng, chốt chặn quanh khu vực. Đồng thời bố trí các trinh sát hoá trang, tiếp cận đối tượng để bắt giữ và giải cứu an toàn cháu bé, đưa về trụ sở Công an TP Móng Cái.
Tại đây, đối tượng đã khai nhận: Tên là Lê Thị Mơ, cùng quê ở Thanh Hóa với Long (mẹ cháu Dương Hoàng Anh). Mơ có bạn là người Việt Nam, hiện đang ở Trung Quốc, điện thoại từ Trung Quốc về "đặt hàng" có nhu cầu mua một bé trai. Lợi dụng sự quen Long và biết Long mới sinh con trai khoảng mấy tháng tuổi, thế là ngày 29-1, Mơ từ Thanh Hóa xuống Đồng Nai chơi với Long, rồi bắt cóc con trai của Long để đem sang Trung Quốc bán. Quá trình đưa cháu Dương Hoàng Anh sang Trung Quốc thì bị Công an bắt giữ.
Tuấn Hương
Liên kết website
Ý kiến ()