Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 13:17 (GMT +7)
Hà Nội: Say rượu, dọa chém người, trở thành... cướp
Thứ 2, 28/05/2012 | 01:20:33 [GMT +7] A A
Từ trò đùa "tay không dọa chém", hai thanh niên tự đưa mình vào vòng lao lý vì tội "cướp tài sản".
Võ Văn Vũ (1990, trú P.5, TP Đông Hà, Quảng Trị) học đến lớp 8 thì nghỉ, xin đi làm phụ xe tải tuyến Đông Hà - Hà Nội. Gia đình khó khăn, lại vì công việc cũng khiến Vũ ý thức không mấy nhậu nhẹt. Tuy nhiên, gần 21 giờ ngày 4-5, nhân lúc xe thiếu hàng phải ở nhà, Vũ rủ người quen gần nhà là Hoàng Minh Quốc ra bờ sông Hiếu lai rai mấy lon bia giải khát.
Võ Văn Vũ (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ cướp đầu tiên. |
Quốc thua Vũ đến 5 tuổi, cũng thất học sớm và chưa nghề nghiệp ổn định, tuy nhiên nghe cách chuyện trò thì cả hai rất hợp tính và thân thiết. Sau khi uống hết hơn 10 lon bia, cả hai đứng dậy ngả nghiêng dắt xe máy ra về. Quốc uống ít hơn nên điều khiển xe máy BKS 74H4-3828 (xe của người thân Vũ) chở bạn ngược lên QL9 đến P.3, TP Đông Hà. Khi đến gần Trường CĐSP tỉnh Quảng Trị (P.3, TP Đông Hà) thì cả hai phát hiện phía trước có một thanh niên đi bộ từ hướng cổng trường ra.
Ngồi phía sau, Vũ bất chợt nói với Quốc: “Dọa mấy thằng ni cướp đồ đi?”. Quốc nghe vậy liền hưởng ứng, lập tức cho xe trờ tới. Anh Hồ Văn Ngoan (SV Trường CĐSP) đang cầm chiếc ĐTDĐ Samsung màu xanh hốt hoảng khi bị 2 đối tượng lạ mặt xuất hiện chặn lại. “Đưa điện thoại đây, không thì bị chém” - Vũ hét lớn. Nghe xong câu này Quốc cũng giật mình bởi trong tay Vũ làm chi có dao, rựa hay hung khí gì nguy hiểm. Nhưng có lẽ nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì say của Vũ, lại thấy giọng điệu chẳng phải đùa, anh Ngoan sợ mình chậm trễ thì bị chém thật nên nhanh chóng giao ĐTDĐ cho Vũ.
Vũ và Quốc hả hê với trò “đùa” khiến nhiều người hoảng sợ ấy, tiếp tục rồ ga chạy ra QL9. Nghĩ tới việc “tay không hù chém” mà người khác tin là thật, cả hai lại thấy phấn khích. Đi cách hiện trường mới gây án khoảng chừng 800m, Vũ bảo Quốc dừng lại đổ xăng. Hai tên cướp cũng không hề có biểu hiện gì của sự chạy trốn, lại cười nói vô tư. Lúc này có anh Nguyễn Hữu Trung (trú P.3, TP Đông Hà) đạp xe chở bạn ngang qua nơi Vũ và Quốc đang đổ xăng. Thấy anh Trung... hiền hiền, Vũ bảo Quốc chạy theo giờ trò cũ. “Có điện thoại không?” - Vũ hỏi giật giọng. “Tui không có điện thoại” - anh Trung đáp lời và tiếp tục đạp xe. Theo được chừng 200m thì Vũ bảo Quốc ép anh Trung tấp xe vô lề.
Vừa dừng lại, Vũ gằn giọng: “Đưa điện thoại đây không ta chém, hay thích tiêm hơn, bọn tao có ống kim tiêm đây”. Quốc cũng cười thầm bởi cả hai chẳng phải nghiện ma túy, phục cho Vũ mạnh miệng ra phết. Cảm nhận rõ hai đối tượng đang ở trong tình trạng lâng lâng, không chừng lại nghiện ma túy, chi bằng rút điện thoại đưa cho xong chuyện. Cầm chiếc NOKIA A7 màu đỏ trên tay, Vũ và Quốc chạy xe về nhà. Kế hoạch cướp tài sản diễn ra và thành công bất ngờ, Vũ và Quốc cũng chưa nghĩ tới việc xử lý 2 chiếc ĐTDĐ như thế nào nên Vũ giao cho Quốc cất giữ.
Sau khi nhận được thông tin, CATP Đông Hà nhanh chóng vào cuộc truy xét đối tượng. Từ nhân dạng, đặc biệt thông tin về phương tiện gây án được CA nhanh chóng xác minh và sau đó đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vũ và Quốc. Tại CQĐT, các đối tượng thừa nhận cùng thực hiện 2 vụ chiếm đoạt tài sản vào đêm 4-5. CATP Đông Hà khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Cướp tài sản” và ra quyết định tạm giam hai đối tượng 3 tháng 25 ngày. Lúc này, Vũ cũng vô cùng hối hận khi nhận ra tội của mình thêm nặng vì đã lôi kéo, rủ rê Quốc là trẻ vị thành niên phạm tội. “Em thật nông nổi và dại dột” - Vũ khóc như đứa trẻ...
Theo Công an Đà Nẵng
Liên kết website
Ý kiến ()