Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 00:16 (GMT +7)
Cháu sát hại bác vì cây chuối
Thứ 7, 19/05/2012 | 00:44:28 [GMT +7] A A
Ngày 17/5, chúng tôi tìm về gia đình nạn nhân. Không khí tang thương vẫn bao trùm gia đình bà Trần Thị Tuyết.
Vụ án được tóm tắt như sau: Sáng ngày 14/5/2012 giữa ông Trần Đức Đăng (SN 1942) và anh Trần Đức Hưng (SN 1972, trú tại xóm 22, xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam, cháu ruột ông Đăng) có xích mích. Nguồn cơn bắt đầu khi bà Tuyết (vợ ông Đăng) trồng cây chuối ở mé vườn trái nhà của Hưng, dẫn đến hai bác cháu cãi vã nhau. Hưng buông ra những lời lẽ thiếu văn hóa với bác dâu mình.
Thấy vợ và cháu cãi nhau, ông Đăng từ trong nhà ra chạy ra nói vài câu thì bị Hưng đẩy ngã đập đầu xuống hiên nhà. Ông Đăng gượng dậy đi được khoảng 10m thì ngã quỵ và chết ngay tại chỗ.
Ngày 17/5, chúng tôi tìm về gia đình nạn nhân. Không khí tang thương vẫn bao trùm gia đình bà Trần Thị Tuyết. Theo thông tin người nhà nạn nhân cung cấp thì ông Trần Đức Đăng là anh cả, ông Trần Đức Hữu (bố của hung thủ Hưng) là em trai giáp ông Đăng. Ông Đăng được tiếp nhận phần đất của cha mẹ để lại. Gia đình Hưng sinh sống trong Nam, chỉ có mình Hưng ở ngoài Bắc nên hai bác cháu đùm bọc nhau sinh sống.
Khi Hưng lấy vợ, ông Đăng đã chia cho anh một phần đất khoảng hơn một sào để xây nhà. Cũng từ đó hai bác cháu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do tranh giành đất đai với nhau. Bà Trần Thị Tuyết, vợ nạn nhân bức xúc: “Nó không có đất làm nhà, gia đình tôi đã chia đất cho nó xây nhà rồi dựng vợ, có ai ngờ đâu sự việc lại nên nông nỗi này. Nhà tôi không có con trai, nhưng tôi quyết định không viết đơn xin cho thằng bất nhân về phục tang mà để cho con rể thay thế”.
Nói đến đây bà Tuyết lại khóc. Những giọt nước mắt của bà khiến ai cũng phải mủi lòng. Dù ở thời buổi này, chuyện bác cháu, thậm chí cha con cãi nhau, kiện nhau, đánh chém nhau vì đất đai không còn là chuyện hi hữu, nhưng người ta vẫn thấy day dứt, đau xót và cả tiếc nuối…
Theo Gia đình
Liên kết website
Ý kiến ()