Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 17:02 (GMT +7)
Điều cần nói qua các vụ trộm trâu, bò
Thứ 3, 06/03/2012 | 04:20:57 [GMT +7] A A
Ngày 27-2, Công an huyện Hải Hà đã điều tra, làm rõ và bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1963) và Nguyễn Văn Phương (SN 1972), đều trú tại Làng Y, thôn Đại Bình (Đầm Hà) về tội trộm trâu.
Tại cơ quan Công an Hải Hà, Tuấn khai nhận: Thấy gia đình ông Chíu Sìu Cấu, trú tại thôn 1, xã Đường Hoa (Hải Hà), chăn thả trâu nhưng không thường xuyên kiểm tra nên đã lập kế hoạch để “hành động”. Khi trộm được trâu nhà ông Cấu, Tuấn đưa lên đồi keo cách đó hơn 200 mét để mổ thịt đem đi tiêu thụ. Với sự “điêu luyện”, chỉ cần 1 con dao bầu, một túi nilon và vài đoạn dây thừng, trong vòng hơn một giờ đồng hồ, mình Tuấn dễ dàng “hạ gục” một con trâu nặng từ 4-5 tạ rồi lọc thịt đem đi tiêu thụ… Không chỉ có vậy, trước cơ quan Cảnh sát điều tra, Tuấn còn thừa nhận: Từ ngày 30-1 đến 25-2-2012 đã trộm cắp được 4 con trâu ở Hải Hà, Tiên Yên và Móng Cái. Điều tra mở rộng, Công an Hải Hà còn làm rõ, trước đó Nguyễn Khắc Tuấn đã từng có 4 tiền án về tội trộm cắp trâu, bò với tổng mức án gần 20 năm tù giam và vừa được ra tù trở về địa phương vào tháng 11-2011. Những tưởng, sau 4 lần vào tù vì tội trộm cắp, với tổng mức án gần 20 năm tù giam sẽ là bài học giúp Tuấn cải tà quy chính. Song, với bản tính khó thay đổi, “ngựa quen đường cũ”, vẫn chứng nào tật đấy, Tuấn lại tiếp tục sa vào vòng lao lý.
Trước đó năm 2011, tại TP Uông Bí, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đã điều tra làm rõ bắt 8 đối tượng, chỉ trong 3 tháng đã gây ra 11 vụ trộm cắp 34 con trâu, bò, bê, nghé của người dân tại xã Thượng Yên Công, phường Vàng Danh, Bắc Sơn và Nam Khê (TP Uông Bí), đưa đi tỉnh ngoài tiêu thụ với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Đó là những vụ việc người bị hại đến khai báo với cơ quan công an, còn nhiều vụ việc mà số trâu, bò, bê, nghé bị mất trong thời điểm khi chưa bắt được nhóm tội phạm này, nhưng người bị hại không đến trình báo nên chưa có căn cứ để chứng minh là nhóm đối tượng này trộm cắp.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn trộm cắp trâu, bò của các đối tượng, như: Lợi dụng đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, miền núi dân tộc thường nuôi thả trâu, bò rông trên đồi, trong rừng; ở những khu vực hẻo lánh và hàng tháng mới đi kiểm tra một lần nên bọn chúng đã chia nhau “tăm tia”. Khi có cơ hội các đối tượng liền lùa đàn trâu, bò từ trên rừng, đồi xuống các vùng thấp rồi cột tạm ở những chỗ thuận tiện. Chờ đêm tối hoặc rạng sáng thuê xe ô tô vào chở “hàng” đưa đi tỉnh ngoài tiêu thụ hoặc đưa số trâu bò, bê, nghé trộm cắp được vào rừng, đồi vắng để xẻ thịt mang đi tiêu thụ.
Hành vi trộm cắp trâu, bò nói trên của các đối tượng rồi đây sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Song, điều đáng nói qua các vụ trộm cắp trâu, bò trên chính là bài học kinh nghiệm cho bà con, nhất là những hộ dân thường quen tập quán nuôi thả trâu, bò rông trên rừng cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trong việc quản lý, giữ gìn tài sản gia đình mình. Không có lý do gì, một tài sản lớn như vậy mà cả tháng trời không quan tâm để ý, đến khi phát hiện thấy mất trâu nhưng cũng không biết bị mất từ bao giờ. Cá biệt có trường hợp khi được công an thông báo mới đi kiểm đếm số trâu, bò nhà mình nuôi và đến lúc này mới biết nhà mình mất trâu, bò. Một vấn đề nữa rất mong người dân cần quan tâm là khi phát hiện tài sản bị mất, các gia đình phải chủ động kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để phối hợp tổ chức điều tra và có các phương án, biện pháp ngăn chặn, nhằm giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Tuấn Hương
Liên kết website
Ý kiến ()