Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 02:19 (GMT +7)
Gã bạn trai máu lạnh và nhát dao oan nghiệt
Thứ 7, 25/02/2012 | 00:50:22 [GMT +7] A A
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong chuyện tình cảm, Tấn đã đang tâm sát hại người yêu.
Ngày 23/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt tạm giam Trần Minh Tấn (SN 1991, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu (SN 1993, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách).
Bi kịch đứa con côi
Đêm 21/2, ông Trần Minh Lợi (SN 1973, chú ruột Tấn) nhận được điện thoại của Tấn sang nhà có việc gấp. Khi đến nơi, ông Lợi hoảng hốt thấy một cô gái trẻ nằm bất động dưới nền nhà, trên người có nhiều vết thương. Ông Lợi vội gọi hàng xóm đưa cô gái trẻ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.
Đối tượng Tấn tại CQĐT. |
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, truy tìm nguyên nhân cái chết. Qua truy xét, Công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu (SN 1993). Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị 12 vết thương trên khắp cơ thể, trong đó có một vết cắt dài trên cổ dẫn đến mất máu cấp và tử vong.
Rà soát các mối quan hệ với chị Thu, Công an phát hiện Trần Minh Tấn là đối tượng đáng nghi nhất. Theo đó, nơi chị Thu bị sát hại là nhà của ông Trần Văn Thắng (SN 1969, bố đẻ Tấn). Người dân địa phương cho biết, sau khi ly hôn vợ, ông Thắng bỏ vào miền Nam sinh sống, ngôi nhà này chỉ còn Tấn ở một mình (mẹ Tấn lên Hà Nội kiếm sống- PV). Một chi tiết được trinh sát đặc biệt lưu tâm khi nạn nhân Thu cũng chính là người yêu của Tấn. Lúc này, Tấn không có mặt tại địa phương nhưng qua những chứng cứ thu thập được, Công an đã đủ căn cứ xác định Tấn là nghi can chính sát hại chị Thu. Trong khi Công an đang tập trung truy bắt thì rạng sáng ngày 22/2, Tấn đã đến Công an huyện Nam Sách đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Theo lời khai, Tấn sinh ra trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ bất hòa. Học hết lớp 8, Tấn bỏ học, làm công nhân cho một công ty đóng gạch trên địa bàn huyện Nam Sách. Do công việc nặng nhọc nên làm được vài tháng, Tấn bỏ việc, xin đi phụ xe khách tuyến Bắc- Nam. Nhưng rồi cảnh đời phụ xe suốt ngày rong ruổi trên từng cây số khiến Tấn chán nản, làm được vài tháng thì hắn bỏ việc. Tấn lang thang ở quê nhà, sống nhờ vào những đồng tiền mẹ gửi từ Hà Nội về.
Cuối năm 2008, Tấn tình cờ quen với chị Thu là công nhân một công ty may và nhanh chóng "chinh phục" được cô gái. Chuyện tình của đôi trai gái trẻ được gia đình hai bên ủng hộ, chỉ còn chờ đến ngày nên vợ, thành chồng...
Thú hoang
Thời gian gần đây, do không có công ăn việc làm ổn định nên Tấn suốt ngày rong chơi, đàn đúm. Chị Thu nhiều lần góp ý nhưng Tấn vẫn không chịu sửa chữa khiến cả hai này sinh mâu thuẫn. Trong khi đó, lũ trai làng lại kháo nhau chị Thu có bạn trai mới nên Tấn càng thêm ấm ức. Tấn đã hẹn gặp chị Thu để nói chuyện. Khoảng 20 giờ ngày 21/2, Tấn mượn xe máy của ông Lợi chở chị Thu đi chơi. Ngồi trên xe, giữa Tấn và chị Thu lời qua, tiếng lại khiến cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. Khi xe lưu thông đến đoạn cầu Hảo Thôn (xã Ái Quốc, TP Hải Dương) chị Thu xuống xe, rút điện thoại ra định gọi cho một người đến đón về. Nghĩ chị Thu "có mới, nới cũ", Tấn như kẻ điên loạn, dựng xe lao đến giằng chiếc điện thoại ném mạnh xuống lề đường.
Sau một hồi "đấu khẩu", Tấn không chở chị Thu đi chơi nữa mà quay xe về nhà mình. Cả hai tiếp tục dành cho nhau những lời nói cay độc. Như con thú hoang, Tấn lao về phía người yêu, rút dao nhọn giấu sẵn đâm liên tiếp vào người chị Thu. Thấy chị Thu vẫn còn thoi thóp, Tấn cầm dao cứa mạnh vào cổ nạn nhân rồi bỏ trốn.
Hắn vội vã đón taxi đến nhà một người bạn thân ở xã Ái Quốc (TP .Hải Dương). Tại đây, Tấn đã kể lại câu chuyện trên với người bạn và được người này khuyên ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Nghe lời khuyên của bạn, Tấn đã đến trụ sở Công an huyện Nam Sách đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện đối tượng Tấn đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương điều tra theo thẩm quyền.
Theo Gia đình
Liên kết website
Ý kiến ()