Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 19:24 (GMT +7)
Bước trượt dài...
Thứ 4, 08/02/2012 | 01:21:25 [GMT +7] A A
Đến giờ, khi ngồi “bóc lịch” trong nhà tạm giữ Công an TP Móng Cái, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987), trú tại thôn Tiền Anh, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) mới có thời gian ngẫm nghĩ về những tội lỗi của mình gây ra đối với những người phụ nữ bị hắn lừa bán ra nước ngoài… Tuấn nói với tôi: “Nếu được làm lại, cháu sẽ tìm mọi cách để đưa những người phụ nữ bị cháu lừa bán sang Trung Quốc về sum họp với gia đình. Rồi chấp nhận mọi hình thức trừng phạt của pháp luật. Cháu thật sự thấy hối hận và muốn phấn đấu trở thành người tử tế…”. Giá như trước đó Tuấn có được suy nghĩ như vậy, hẳn giờ hắn đã không lâm vào hoàn cảnh như bây giờ…
Tuấn là con lớn trong một gia đình có hai anh em, bố mẹ đều làm ruộng. Năm 1992, bố Tuấn từ vùng quê Hải Phòng ra TP Móng Cái làm nghề xe ôm, sau đó đưa cả vợ và hai con ra Móng Cái sinh sống. Tại đây, bố Tuấn đã cùng đồng bọn tham gia vào vụ cướp tài sản, bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt 7 năm tù giam.
Bố đi tù, Tuấn mới học đến lớp 8 thì bỏ học, lang thang theo chúng bạn chơi bời. Sợ con hư, mẹ Tuấn đưa hai anh em Tuấn về quê sinh sống; xin cho Tuấn vào làm việc tại Công ty Giày da Đỉnh Vàng tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. Năm 2006, Tuấn lấy vợ làm cùng Công ty, sau đó hai đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thời gian đầu tuy còn nhiều khó khăn, nhưng được hai bên nội ngoại giúp đỡ, nên từng bước dần ổn định.
Nguyễn Văn Tuấn khai báo trước Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái. |
Sau khi đứa con thứ hai hơn một tuổi, Tuấn bỏ việc ở Công ty và nói với vợ, mẹ sẽ đi tìm việc làm ở chỗ khác để có thu nhập cao hơn. Nhưng làm ở đâu chưa thấy, suốt ngày vợ và mẹ Tuấn chỉ thấy Tuấn lang thang, tụ tập, đàn đúm với nhóm bạn xấu. Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của người thân, Tuấn ngày càng trượt dài trên con đường tội lỗi...
Giữa năm 2010, vì không có tiền tiêu, Tuấn đã lừa gạt một cô gái tên Phương, quê ở Nghệ An, làm việc tại quán matxa ở Đồ Sơn (Hải Phòng) đưa sang Trung Quốc bán được 3.000NDT. Thấy việc này kiếm tiền dễ dàng, tiêu hết số tiền trên, Tuấn lại tán tỉnh và giả vờ yêu Huệ (SN 1992), trú tại Ninh Bình (cùng làm ở Công ty Giày da Đỉnh Vàng với Tuấn trước đó). Tuấn nói dối do làm việc tại Công ty lương thấp, nên Tuấn đã bỏ việc và hiện làm phiên dịch cho một doanh nghiệp tại Trung Quốc, lương rất cao. Tuấn muốn rủ Huệ sang Trung Quốc chơi, thăm chỗ Tuấn làm việc và nếu Huệ thích thì Tuấn sẽ xin cho Huệ làm việc luôn ở bên đó với mình, thu nhập vừa cao lại đỡ vất vả… Tin vào những lời “đường mật” của Tuấn, Huệ đã đồng ý.
Để việc đưa Huệ sang Trung Quốc bán được suôn sẻ, Tuấn đã điện cho đồng bọn là bạn quen của Tuấn thời ở Móng Cái, hiện đang “làm ăn” ở Trung Quốc, bố trí, sắp xếp để Tuấn đưa Huệ sang Trung Quốc thuận lợi. Mọi việc được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Ngày 13-11-2011, Tuấn cùng Huệ đón xe khách từ Hải Phòng ra Móng Cái, tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì bị Công an TP Móng Cái phát hiện, bắt giữ. Khi được đưa về cơ quan Công an TP Móng Cái, lúc này Huệ mới vỡ nhẽ suýt nữa thì bị Tuấn lừa bán sang Trung Quốc để đưa vào ổ mại dâm. Huệ còn cung cấp thêm: Tuấn bảo, nếu sang được Trung Quốc rồi, Huệ muốn đưa em gái mình sang nữa thì Tuấn tiếp tục “giúp đỡ”… Thật hú vía.
Trước cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận rõ tội lỗi của mình, thành khẩn khai báo “đường dây” buôn bán người, để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan. Tuấn cũng hứa sẽ tích cực cộng tác với cơ quan chức năng để tìm, đưa cô gái tên Phương mà Tuấn bán sang Trung Quốc năm 2010, về Việt Nam.
Qua câu chuyện của Tuấn là bài học cảnh tỉnh cho các bậc làm cha, làm mẹ cần quan tâm quản lý, giáo dục con em chặt chẽ, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện sai phạm ngay từ ban đầu, đừng để con em mình trượt dài trên con đường phạm tội, có ân hận thì cũng đã muộn. Điều nữa, các bạn trẻ, nhất là thanh niên nông thôn hãy đề cao cảnh giác, trang bị cho mình những kiến thức, hiểu biết nhất định để tự bảo vệ bản thân và người thân của mình.
Thái Hà
Liên kết website
Ý kiến ()