Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 18:38 (GMT +7)
Chỉ vì sự buông lỏng quản lý con cái
Thứ 5, 05/01/2012 | 23:05:37 [GMT +7] A A
Ngồi trước mặt tôi là nhóm 4 đối tượng đều độ tuổi 9X ở TP Móng Cái, chuyên trộm cắp xe máy vừa bị cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái bắt giữ. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thành Tâm (SN 1994), ở thôn 5, xã Hải Xuân (TP Móng Cái), vừa khóc, vừa kể: “Nhà cháu có 2 anh em, cháu là út. Bố cháu không may mất sớm, mẹ cháu bán hàng ở chợ, nhưng hiện đang đi lại với một người đàn ông khác, chẳng mấy khi quan tâm đến anh em cháu. Học hết lớp 10, cháu chán, bỏ học, lang thang đàn đúm với bạn bè, cùng thuê nhà ở trọ. Để có tiền chơi bời, chúng cháu đã bàn nhau đi ăn cắp xe máy. Giờ bị các chú công an bắt, cháu rất hối hận. Nếu như bố cháu còn, nếu như mẹ cháu quan tâm đến chúng cháu hơn, thì chắc cháu không lâm vào cảnh như hôm nay”.
Các đối tượng còn lại đều trú ở khu Nam Thọ, phường Trà Cổ (TP Móng Cái). Hoàng Ngọc Tú (SN 1990), bố mẹ làm nghề tự do, vì mải làm ăn nên cũng ít khi quan tâm đến quản lý, giáo dục con cái. Là con trai duy nhất trong 3 chị em, Tú được cả nhà chiều chuộng, muốn gì được đó, nên sớm sinh hư. Học đến lớp 11, Tú bỏ học, đàn đúm với đám bạn xấu. Hoàng Thế Biên (SN 1993), là con út trong gia đình 4 anh em, bố mẹ làm ruộng, học hết lớp 12, không có việc làm, bị bạn bè rủ rê, Biên “nhập hội” cùng Tâm, Tú. Đoàn Văn Ngọ (SN 1990), nhà có 2 anh em, bố chết, mẹ thường đi biển kiếm sống vắng nhà. Không như người anh ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn, Ngọ chỉ thích chơi bời, đua đòi, nên học hết lớp 11 Ngọ đã bỏ học, bỏ nhà đi đàn đúm, giao du với đám bạn kể trên.
Các đối tượng Tâm, Tú cùng tang vật 4 xe máy trộm cắp bị công an bắt giữ. |
Để có tiền tiêu xài cho cả nhóm, Tâm đã nghĩ ra “chiêu” đi trộm cắp xe máy và nhanh chóng được cả nhóm đồng tình, thống nhất thực hiện. Bọn chúng vạch ra kế hoạch chia nhau đi lang thang trên địa bàn TP Móng Cái để tìm “hàng”. Khi phát hiện những chiếc xe máy loại đẹp và giá trị để ở những nơi có nhiều sơ hở là ra tay trộm cắp. Thời gian “hành động” của bọn chúng thường từ 20-24 giờ hàng ngày, khi mọi gia đình mải ăn cơm, xem ti vi, học hành… cổng và cửa chưa kịp khoá. Với thủ đoạn này, trong vòng 4 ngày (từ 18 đến 21-10-2011), nhóm đối tượng trên đã trộm cắp trót lọt 5 vụ, 5 xe máy Yamaha và Exciter tổng trị giá hơn 100 triệu đồng của các anh Hoàng Tất Lượng, Nguyễn Minh Tuấn (phường Hải Hoà); Vũ Bá Thành (phường Hải Yên); Đỗ Văn Lượng (phường Ninh Dương)...
Bọn chúng mới kịp bán được 1 xe máy thì bị công an bắt giữ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Tâm, Tú, Ngọ và Biên về tội “Trộm cắp tài sản”, thu giữ 4 xe máy chưa kịp tiêu thụ, 3 điện thoại di động cùng một số dụng cụ dùng để trộm cắp xe máy, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Điều đáng nói qua vụ án trên là, nếu như các bậc cha mẹ, người thân của đối tượng quan tâm hơn đến việc quản lý, giáo dục con em mình, hẳn các đối tượng đã không có điều kiện bỏ nhà đi lang thang, tụ tập, chơi bời, từ đó dẫn đến trượt dài, lao sâu vào con đường tội lỗi, mắc vào vòng lao lý. Đây còn là bài học đối với những người bị hại, cần nâng cao cảnh giác và có biện pháp quản lý tài sản của mình chặt chẽ hơn, không nên để tài sản ở những nơi vắng trong một thời gian dài mà không có người trông coi, giữ gìn, tạo điều kiện cho đối tượng trộm cắp có cơ hội ra tay.
Tuấn Hương
Liên kết website
Ý kiến ()