Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 00:51 (GMT +7)
6 giờ bắt gọn tên sát nhân
Chủ nhật, 20/11/2011 | 22:31:55 [GMT +7] A A
Chỉ nửa giờ sau khi phát hiện một vụ trọng án giết người, lực lượng công an đã tìm ra danh tính nạn nhân, 1 giờ sau xác định đối tượng nghi can và sau 6 giờ đã bắt gọn tên sát nhân tại một địa điểm hẻo lánh ở khu vực mỏ than Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh, thu giữ toàn bộ tang vật.
Lại Văn Ghi |
Bà Vũ Thị Thơm (SN 1953) cho biết, khoảng 19 giờ 50 ngày 16-11-2011 trong lúc ở nhà con trai tại đường xóm Rồng, tổ Hoàng Long, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có nghe tiếng kêu. Khi nhìn ra cửa thấy bóng người đàn ông bế một phụ nữ trên tay, bà cứ nghĩ họ đi chơi và đang trêu đùa nhau trên đường, liền bỏ qua. Khoảng 21 giờ 30, một số người dân phát hiện tại địa điểm nói trên một thi thể dính máu nằm ở lề đường. Tin dữ nhanh chóng được trình báo tới Công an huyện Thủy Nguyên. Xác định đây là một vụ trọng án, Công an thành phố Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Thủy Nguyên và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra. Chưa đầy nửa giờ, cơ quan công an đã làm rõ danh tính nạn nhân. Đó là chị Tô Thị Út (SN 1962, đăng ký nhân khẩu thường trú khu Hoàng Long, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Chị Út có hoàn cảnh éo le, hiện sống với con trai duy nhất là Lai Quốc Việt (SN 1992). Do nắm chắc công tác nghiệp vụ cơ bản, nên những thông tin về đối tượng hình sự lần lượt hiện lên và chỉ sau một giờ, nghi can số một được lực lượng công an nhanh chóng xác định là Lại Văn Ghi (SN 1966, ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), đối tượng nghiện ma túy, có hai tiền án. Năm 1995 bị TAND thành phố Hải Phòng xử phạt 15 năm tù giam về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích, vừa mãn hạn tù Ghi lại phạm tội tàng trữ trái phép ma túy, bị TAND quận Hồng Bàng tuyên phạt 30 tháng tù giam. Theo tài liệu điều tra, Lại Văn Ghi chính là chú ruột của Lại Văn Hưng (SN 1987), kẻ đã giết chị Bùi Thị Đào (SN 1986, ĐKNKTT khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) vào ngày 3-8-2011 tại một phòng trọ bình dân. Đáng chú ý, thời gian qua Ghi có quan hệ đi lại với chị Tô Thị Út. Nhưng gần đây, phát hiện y không chịu hoàn lương, chị Út tỏ thái độ cắt đứt quan hệ...
Căn cứ những tài liệu thu thập được, ngay trong đêm lực lượng công an chia nhiều mũi lên đường truy tìm đối tượng. Trong đó, tọa độ được đặc biệt chú ý là các mỏ than nơi Lại Văn Ghi từng làm ăn, trú ngụ. Đồng thời, các con đường ra biên giới cũng được lên kế hoạch khóa chặt, đề phòng đối tượng thực hiện ý đồ tẩu thoát ra nước ngoài.
Đêm tối giữa vùng than mênh mông, các chiến sĩ công an lần theo những con đường rừng heo hút, tưởng chừng họ như những người mò kim. Các địa bàn Uông Bí, Bãi Cháy, Hạ Long lần lượt được kiểm soát. Đúng 5 giờ, trên con đường mòn vào mỏ than Mông Dương thuộc thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), các trinh sát phát hiện người đàn ông đang gối đầu ngủ trên chiếc xe Future dựng dưới hiên một căn nhà bên đường. Không còn nghi ngờ gì nữa, tấm biển kiểm soát 16M... như dự báo người đàn ông kia chính là nghi can mà lực lượng công an đã suốt một đêm trắng truy tìm. Bị đánh thức, Lại Văn Ghi bất ngờ nhổm dậy. Y bàng hoàng, không ngờ giây phút tra tay vào còng lại đến nhanh như thế. Tên sát nhân cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết hại chị Tô Thị Út. Lập tức, lực lượng điều tra ở Hải Phòng căn cứ lời khai của đối tượng đã kịp thời thu giữ ở bờ ruộng gần hiện trường con dao bầu và bộ quần áo của y còn dính máu nạn nhân. Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố bị can và tạm giam Lại Văn Ghi để tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo CATP
Liên kết website
Ý kiến ()