Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 05:30 (GMT +7)
Nhức nhối cà phê mại dâm
Thứ 4, 14/09/2011 | 06:41:48 [GMT +7] A A
Dọc tuyến đường 337 ngày càng mọc lên nhiều quán cà phê - nhưng đây chỉ là bình phong che đậy hành vi tổ chức mại dâm. Nhất là từ khu vực Cầu Đổ - cầu K67 phường Cao Xanh tới phường Hà Khánh, có đoạn chỉ trong bán kính 500m đã có 4 - 5 quán cà phê trá hình. Những cái tên như: C.T, T.H, L.T, H.V... lúc nào cũng đông khách ra vào tấp nập.
Quán cà phê Lan trá hình ở phường Cao Xanh (TP Hạ Long) vừa bị công an triệt phá. |
“Do ghen tuông chém chết vợ” là vụ án mà Báo Quảng Ninh đã đưa tin ngày 3-8, tại quán cà phê “Bích Hà”, khu 3, phường Hà Khánh (TP Hạ Long). Thủ phạm là Nguyễn Văn Ngự, quê Phú Thọ.
Ngự và vợ là Hoàng Thị Thanh Hương (đều SN 1982), đã có với nhau hai mặt con, nhưng do ham chơi bạc, Ngự đã bán ngôi nhà Hương phải vất vả lao động ở Đài Loan mấy năm trời tích cóp mới xây được. Khuyên bảo chồng không được, Hương bỏ ra Quảng Ninh và làm tiếp viên cho quán cà phê “Bích Hà”. Tại đây Hương đã cặp với một người đàn ông tên Thành. Sau đó Ngự cũng theo ra Quảng Ninh, xin vào làm việc tại một công ty tư nhân chuyên sản xuất đồ mộc.
Làm cách chỗ vợ không xa, nên thỉnh thoảng Ngự lại sang kiểm tra, đã nhiều lần hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn tại quán, vì chuyện Hương cặp với người đàn ông khác. Tuy nhiên sau đó Ngự vẫn tiếp tục để vợ hoạt động bán dâm. Làm được vài tháng Ngự xin phép về quê thăm mẹ ốm nặng, nhưng thực chất là đến quán cà phê “Bích Hà” để tìm cách “giết chết tình địch”. Khi Ngự đang đuổi chém Thành, Hương lao vào can ngăn thì bị Ngự chém vào đầu và tử vong ngay sau đó. Vợ chết, Ngự đi tù, để lại hai đứa con nhỏ, mẹ già đang ốm nặng nằm viện cấp cứu. Đó là cái giá phải trả cho sự lầm lỡ của cả hai vợ chồng Ngự.
Quán cà phê có cái tên khá đẹp “Hồng Vân”, nằm giáp quốc lộ, ở tổ 19C, khu 3, phường Hà Khánh. Chủ quán là Vũ Thị Vân, 30 tuổi, trú tại phường Hà Tu, điều hành toàn bộ hoạt động của ổ mại dâm núp bóng quán cà phê này. Trước đó Vân đã thuê địa điểm trên của một gia đình sát vách, sau đó cải tạo lại thành quán bán cà phê, cắt tóc, gội đầu, nhưng mục đích chính vẫn là hoạt động mại dâm. Quán nằm ở vị trí cạnh đường, nơi có các xe chở than ra cảng Hà Khánh qua lại, nên luôn tấp nập khách, chủ yếu là cánh lái xe, người buôn bán.
Trước những bất thường đó, Công an TP Hạ Long đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh tiến hành lập chuyên án đấu tranh. Ngày 7-1-2010, đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm là Nguyễn Thị Bích C., 22 tuổi, quê ở huyện Lục Yên (Yên Bái) và Vũ Văn T., trú tại phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) đã bị bắt quả tang. Ngoài C., Công an còn phát hiện thêm 4 gái bán dâm khác được Vân nuôi ăn ở ngay trong nhà với mục đích phục vụ khách làng chơi khi có yêu cầu.
Đa số các quán cà phê trá hình này đều tổ chức bán giải khát ở phía trước, còn phía sau có khoảng 3-4 phòng chuyên phục vụ mua bán dâm, giá 200-250.000 đồng/lượt (chủ quán hưởng 80-100.000 đồng). Khách quen thì tiếp tại quán, khách lạ đi nhà nghỉ. Bình thường, thu nhập của nhân viên các quán này khoảng 300-400.000 đồng/ngày, cao điểm tới 1,5 triệu đồng/ngày. Theo phản ánh của nhiều người dân sống quanh khu vực, khách làng chơi có khá đông là công nhân lao động, thợ đào than thổ phỉ; đêm nào cũng nghe tiếng chửi bới, mặc cả, ngã giá của những vị khách chơi đêm. Chị L.T.M, trọ ở khu vực K67 cho biết: “Có đêm, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa dầm dầm, rồi tiếng người la ó ở ngoài. Sáng nào dậy, tôi cũng phải quét những thứ rác thải kinh khủng, như bao cao su, kim tiêm chích của những quán này vứt sang. Ban ngày, đi ngang qua các quán ở khu vực K67 có thể nghe thấy tiếng ngã giá rất công khai”. Ông Nguyễn Văn M. cũng người dân khu vực này, cho biết: “Khu vực có nhiều thợ than thổ phỉ và công nhân lao động ở trọ; đúng là có nhu cầu đến những quán cà phê, karaoke để thư giãn. Tuy nhiên, do không được quản lý chặt chẽ, những quán cà phê này đã trá hình, biến tướng, hành nghề mại dâm, gây mất trật tự an ninh khu vực”.
TH.H
Liên kết website
Ý kiến ()