Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 14:41 (GMT +7)
Ăn cướp cả “đồng nát”
Thứ 2, 19/09/2011 | 05:50:26 [GMT +7] A A
Giữa tháng 11-2010, Vương Văn Huy, SN 1977, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, trong một lần gặp các “đàn em”: Đỗ Đăng Chung, Nguyễn Tiến Hoàng, Vũ Xuân Phương, Bùi Đức Hào, Phạm Phương Duy, Dương Mạnh Ninh, Nguyễn Đức Thành, Bùi Đức Tâm Nam, Đặng Văn Tuấn và Đỗ Văn Hiệu (đều ở độ tuổi 8X, cùng phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) đã bàn với nhau đến các điểm thu mua phế liệu trên địa bàn TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ để đe doạ buộc các chủ thu mua phế liệu phải nộp một khoản tiền theo lượng hàng đã mua.
Ngày 24-11-2010, khi chị Vũ Thị Hồng Cẩm dùng xe ô tô đến quán của anh Vũ Văn Phiên (khu vực ngã ba Ba Lan, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) để mua phế liệu, thì Vương Văn Huy, Vũ Xuân Phương, Dương Mạnh Ninh đến ngăn chặn và nói “Đánh xe đi, không bốc hàng được đâu”. Chị Cẩm sợ bọn Huy đánh và phá xe, nên vội quay về. Hai ngày sau, Huy điện thoại bảo chị Cẩm: “Ưu tiên cho chị, được độc quyền đưa ô tô đến các điểm để mua phế liệu”. Nghe lời Huy, chị Cẩm tiếp tục cho xe đến các điểm để mua phế liệu, thì Huy cử Phương, Ninh bám theo để theo dõi, giám sát việc cân hàng. Còn các đối tượng Chung, Hào, Hoàng, Duy, Thành, Tuấn, Nam, Hiệu được Huy phân thành từng nhóm đi xe máy đến các điểm thu mua phế liệu để ngăn chặn không cho các xe khác đến mua hàng, mục đích để dành riêng cho chị Cẩm được thực hiện dịch vụ này trên địa bàn. Sau đó Huy đến nhà gặp và yêu cầu chị Cẩm phải nộp 600.000 đồng/tấn phế liệu thu mua được, nếu không nộp, thì không thể mua được hàng. Vì sợ Huy và đồng bọn của hắn, nên chị Cẩm đồng ý.
Sau đó, cứ mỗi lần chị Cẩm cho xe đến các điểm thuộc nhiều phường trên địa bàn TP Hạ Long lấy hàng, Huy lại cho đàn em đi theo để giám sát, theo dõi, ghi chép lượng hàng chị Cẩm đã mua. Tính đến ngày 20-12-2010, Huy đã nhận từ chị Cẩm 90 triệu đồng.
Một ngày đầu tháng 12-2010, trong khi anh Vũ Thanh Tùng cùng một số người làm thuê cho chị Đinh Thị Sen đang mua phế liệu tại điểm ngã ba, thuộc phường Hà Khẩu, thì Huy cùng Hào, Chung và một số đàn em đến đe doạ, không cho mua. Anh Tùng vẫn tiếp tục bốc hàng lên xe, thì bị Huy cùng đàn em đánh chảy máu mồm, sau đó cả bọn bỏ đi. Ngày hôm sau, anh Tùng cho xe ô tô đến điểm ngã ba Hải quân, phường Bãi Cháy bốc xong hàng lên xe chuẩn bị ra về, thì bị Hào, Tuấn chặn và yêu cầu anh Tùng phải điện thoại liên hệ với Huy. Anh Tùng đề nghị chuyến này cứ cho đi, chuyến sau sẽ liên hệ, thì Hào đe doạ: “Chúng mày cứ đi, thằng Tùng và lái xe có làm sao thì đừng trách”. Quá sợ hãi, anh Tùng và chị Sen đã đồng ý gặp Huy. Tên này yêu cầu: Khi cho xe đi nhận hàng phải báo để chúng cử người đến giám sát, theo dõi lượng hàng phế liệu đã mua và phải nộp 500.000 đồng/tấn phế liệu đã mua. Nếu không, xảy ra chuyện gì thì đừng có trách là không báo trước. Trong tháng 12-2010, chị Sen đã phải nộp cho Huy hơn 7,7 triệu đồng.
Trong khi cả bọn tiếp tục phân công nhau đến các điểm thu mua phế liệu để theo dõi việc xuất bán hàng phục vụ cho việc thu tiền; thì đến ngày 14-1-2011, một số chủ hàng thu mua phế liệu do không chịu nổi sự ăn cướp trắng trợn của bọn Huy, đã viết đơn tố cáo việc làm trái pháp luật của Huy và đồng bọn. Nhận được đơn, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Cùng ngày Đỗ Đăng Chung bị bắt khẩn cấp; Vương Văn Huy, Nguyễn Tiến Hoàng, Bùi Đức Hà và các đối tượng còn lại lần lượt ra đầu thú. Gia đình Vương Văn Huy đã trả lại 97,8 triệu đồng cho người bị hại.
Tại phiên toà xét xử sơ thẩm được TAND tỉnh tổ chức vào cuối tháng 8-2011, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Điều đáng nói, bị cáo Nguyễn Tiến Hoàng, năm 2006 đã phạm tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, bị xử phạt 4 năm tù, nhưng chưa thi hành. Lẽ ra Hoàng phải tu tỉnh làm ăn, nhưng lại tiếp tục theo đám bạn xấu phạm tội mới. Bị cáo Vương Văn Huy cũng đã từng lĩnh án 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, được đặc xá ra tù tháng 9-2009. Bị cáo khai, do chưa có việc làm thích hợp, thu nhập thấp, kinh tế quả khó khăn, lại phải nuôi một vợ, một con, nên buồn chán, thường tụ tập “đàn em” cùng hoàn cảnh chơi bời cho khuây khoả. Thấy các chủ hàng đi buôn phế liệu có thu nhập cao, nên đã bàn với đồng bọn đến các điểm thu gom để xin các chủ hàng một ít tiền chi tiêu. Bị cáo Bùi Đức Tâm Nam nhỏ tuổi nhất (SN 1991), chưa học xong bậc học THCS thì bỏ học, không việc làm, bố mẹ nuông chiều, nên đã dễ dàng theo đám bạn xấu rủ rê...
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Vương Văn Huy, Bùi Đức Hào, Nguyễn Tiến Hoàng mỗi bị cáo 24 tháng tù giam; bị cáo Hoàng phải chấp hành hình phạt bản án trước, tổng hợp là 6 năm tù. Các bị cáo còn lại có mức án từ 15-18 tháng tù, trong đó có 3 bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng. Đây là bài học đắt giá cho những thanh niên thiếu hiểu biết, lười lao động, lại ham chơi bời.
Thanh - Thuận
Liên kết website
Ý kiến ()