Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 00:24 (GMT +7)
Hậu quả do quá ham... “chơi phường”
Thứ 6, 12/08/2011 | 10:37:12 [GMT +7] A A
Tháng 7-2010, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn nhận được đơn của chị Trương Thị Hồng Hạnh, trú tại thôn Đồng Sơn, xã Đông Xá (Vân Đồn) cùng một số người khác trên địa bàn huyện Vân Đồn, tố cáo Nguyễn Thị Hà (SN 1975), trú tại khu 4, thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn), chiếm đoạt tài sản của mọi người bằng hình thức “chơi phường” và vay nợ.
Ngay sau khi nhận đơn tố cáo, Công an huyện Vân Đồn đã tiến hành điều tra làm rõ việc chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Thị Hà. Nạn nhân chủ yếu là những phụ nữ làm nghề buôn bán nhỏ lẻ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vân Đồn. Trong số gần 20 nạn nhân tham gia “chơi phường” bị Hà chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng này, có người đã đóng cho Hà tới gần chục lần, mỗi lần từ 5-10 triệu đồng, tuỳ theo “bát phường” do Hà làm chủ đề xướng từ 30 triệu - 200 triệu đồng. Như Đinh Thị Hoài Hương, trú tại khu 4, thị trấn Cái Rồng, tham gia 6 “bát phường”, đóng 337 triệu đồng; Nguyễn Thị Hẹn, trú tại khu 7, thị trấn Cái Rồng, đóng 220 triệu đồng; Nguyễn Thị Hoàng, trú tại khu 4, thị trấn Cái Rồng, đóng 210 triệu đồng; Nguyễn Thị Hường, trú tại khu 9, thị trấn Cái Rồng, đóng 160 triệu đồng; Nguyễn Thanh Quế, trú tại Đông Xá, đóng 109 triệu đồng...
Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn, còn nhiều nạn nhân đành “ngậm đắng nuốt cay” mà không đến cơ quan công an trình báo, số tiền những người này đã đóng cho Hà đến cả chục tỷ đồng. Điều ngạc nhiên là, không hiểu vì lý do gì mà 100% số người “chơi phường” lại quá tin tưởng Hà; hầu như không ai có bất kỳ một sự ký nhận nào khi giao, đóng tiền cho Hà. Họ cũng không biết trong một “bát phường” mình chơi có những ai. Chỉ đến khi một thời gian khá lâu không thấy Hà xuất hiện, họ mới “nháo nhác” đi tìm, lùng sục Hà khắp nơi; nhưng Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương từ bao giờ. Không biết làm cách nào để lấy lại được tiền, họ mới làm đơn gửi cơ quan công an, tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm dụng tài sản của Hà.
Đối tượng Nguyễn Thị Hà làm nghề buôn bán tại chợ Cái Rồng; chồng là anh Nguyễn Văn Sỹ, làm phiên dịch cho Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông Vân Đồn, là người hiền lành, chịu khó, thương yêu vợ, con. Vợ chồng Hà có 2 con, là Nguyễn Duy Phong (SN 1999) và Nguyễn Duy Cường (SN 2007); có ngôi nhà 2 tầng ở mặt đường thuộc khu 4, thị trấn Cái Rồng... Theo nhiều người dân trên địa bàn, đến trước khi xảy ra hành vi lừa đảo, gia đình Hà là một trong những mẫu gia đình lý tưởng (vợ chồng, con cái sống đầm ấm, hạnh phúc, kinh tế ổn định...). Mọi người đã không hiểu nổi, tại sao chỉ vì một chữ “tham” đã khiến Hà đánh đổi tất cả, hạnh phúc gia đình tan nát, bản thân vướng vào vòng pháp luật. Một số người trong cuộc lý giải, ban đầu “chơi phường” nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau, trên cơ sở tin tưởng nhau. Nhưng họ không ngờ, chủ “bát phường” Nguyễn Thị Hà, sự ham mê không có điểm dừng, số tiền xướng ngày càng tăng. Càng ngày Hà càng dấn sâu vào trò chơi mạo hiểm này, dẫn đến chiếm dụng vốn, đến khi không có điều kiện trả nợ, Hà phải bán ngôi nhà 2 tầng để gán nợ và trốn khỏi địa phương, để lại hệ lụy không chỉ cho gia đình mình, mà còn bao gia đình khác trên địa bàn. Chồng Hà và 2 con không có nhà để ở, phải tá túc hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng phải bỏ việc ở Vân Đồn, đưa 2 con thơ và mẹ vợ về quê nội ở Cần Thơ, sống nhờ gia đình, họ hàng. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Hà về hành vi lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Ngay sau khi nhận đơn tố cáo, Công an huyện Vân Đồn đã tiến hành điều tra làm rõ việc chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Thị Hà. Nạn nhân chủ yếu là những phụ nữ làm nghề buôn bán nhỏ lẻ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vân Đồn. Trong số gần 20 nạn nhân tham gia “chơi phường” bị Hà chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng này, có người đã đóng cho Hà tới gần chục lần, mỗi lần từ 5-10 triệu đồng, tuỳ theo “bát phường” do Hà làm chủ đề xướng từ 30 triệu - 200 triệu đồng. Như Đinh Thị Hoài Hương, trú tại khu 4, thị trấn Cái Rồng, tham gia 6 “bát phường”, đóng 337 triệu đồng; Nguyễn Thị Hẹn, trú tại khu 7, thị trấn Cái Rồng, đóng 220 triệu đồng; Nguyễn Thị Hoàng, trú tại khu 4, thị trấn Cái Rồng, đóng 210 triệu đồng; Nguyễn Thị Hường, trú tại khu 9, thị trấn Cái Rồng, đóng 160 triệu đồng; Nguyễn Thanh Quế, trú tại Đông Xá, đóng 109 triệu đồng...
Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn, còn nhiều nạn nhân đành “ngậm đắng nuốt cay” mà không đến cơ quan công an trình báo, số tiền những người này đã đóng cho Hà đến cả chục tỷ đồng. Điều ngạc nhiên là, không hiểu vì lý do gì mà 100% số người “chơi phường” lại quá tin tưởng Hà; hầu như không ai có bất kỳ một sự ký nhận nào khi giao, đóng tiền cho Hà. Họ cũng không biết trong một “bát phường” mình chơi có những ai. Chỉ đến khi một thời gian khá lâu không thấy Hà xuất hiện, họ mới “nháo nhác” đi tìm, lùng sục Hà khắp nơi; nhưng Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương từ bao giờ. Không biết làm cách nào để lấy lại được tiền, họ mới làm đơn gửi cơ quan công an, tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm dụng tài sản của Hà.
Đối tượng Nguyễn Thị Hà làm nghề buôn bán tại chợ Cái Rồng; chồng là anh Nguyễn Văn Sỹ, làm phiên dịch cho Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông Vân Đồn, là người hiền lành, chịu khó, thương yêu vợ, con. Vợ chồng Hà có 2 con, là Nguyễn Duy Phong (SN 1999) và Nguyễn Duy Cường (SN 2007); có ngôi nhà 2 tầng ở mặt đường thuộc khu 4, thị trấn Cái Rồng... Theo nhiều người dân trên địa bàn, đến trước khi xảy ra hành vi lừa đảo, gia đình Hà là một trong những mẫu gia đình lý tưởng (vợ chồng, con cái sống đầm ấm, hạnh phúc, kinh tế ổn định...). Mọi người đã không hiểu nổi, tại sao chỉ vì một chữ “tham” đã khiến Hà đánh đổi tất cả, hạnh phúc gia đình tan nát, bản thân vướng vào vòng pháp luật. Một số người trong cuộc lý giải, ban đầu “chơi phường” nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau, trên cơ sở tin tưởng nhau. Nhưng họ không ngờ, chủ “bát phường” Nguyễn Thị Hà, sự ham mê không có điểm dừng, số tiền xướng ngày càng tăng. Càng ngày Hà càng dấn sâu vào trò chơi mạo hiểm này, dẫn đến chiếm dụng vốn, đến khi không có điều kiện trả nợ, Hà phải bán ngôi nhà 2 tầng để gán nợ và trốn khỏi địa phương, để lại hệ lụy không chỉ cho gia đình mình, mà còn bao gia đình khác trên địa bàn. Chồng Hà và 2 con không có nhà để ở, phải tá túc hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng phải bỏ việc ở Vân Đồn, đưa 2 con thơ và mẹ vợ về quê nội ở Cần Thơ, sống nhờ gia đình, họ hàng. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Hà về hành vi lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Tuấn Hương
Liên kết website
Ý kiến ()