Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 11:19 (GMT +7)
Lời kể nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm sát tiệm vàng
Thứ 6, 26/08/2011 | 09:50:45 [GMT +7] A A
Trên đường đi cấp cứu, dù đau đớn nhưng cháu Bích đã kể cho anh Tám một số thông tin liên quan đến hung thủ.
Ngày 25/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” xảy ra vào rạng sáng ngày 24/8 tại tiệm vàng Ngọc Bích để điều tra, truy bắt hung thủ. Theo đó, chỉ trong một đêm cả gia đình chủ tiệm vàng này đều bị hung thủ ra tay sát hại một cách tàn độc.
Ngày 25/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” xảy ra vào rạng sáng ngày 24/8 tại tiệm vàng Ngọc Bích để điều tra, truy bắt hung thủ. Theo đó, chỉ trong một đêm cả gia đình chủ tiệm vàng này đều bị hung thủ ra tay sát hại một cách tàn độc.
Người thân đau xót bên linh cữu các nạn nhân. Ảnh: BM |
Vụ án đau lòng
Dù không thân thuộc hay quen biết, nhưng khi những thi thể của các nạn nhân trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích được khâm niệm, những giọt nước mắt thương cảm đều lăn dài trên khuôn mặt của nhiều người dân. Không ai có thể ngờ rằng, chỉ trong chốc lát một gia đình hạnh phúc bỗng rơi vào thảm cảnh này.
[links(right)]Trong nước mắt, chị Đỗ Thị Lý (hàng xóm của nạn nhân) cho biết: “Nghe tin vợ chồng anh Ngọc, chị Chín cùng hai con bị kẻ cướp đột nhập vào nhà sát hại, tôi không tin vào tai mình nữa. Chiều ngày 23/8, tôi còn sang nhà anh Ngọc hỏi thăm về giá vàng, vậy mà sáng hôm sau đã nghe tin cả gia đình bị sát hại. Hung thủ ra tay tàn nhẫn quá, ngay cả đứa trẻ mồm còn hơi sữa mà chúng cũng không tha. Tôi mong cơ quan Công an sớm tìm ra thủ phạm để xử lý thật nghiêm theo quy định”.
Bà Nguyễn Thị Hải (70 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam) cho biết, mặc dù không phải họ hàng thân thuộc và cũng ở khá xa địa bàn gia đình anh Ngọc sinh sống, nhưng nghe tin vụ cướp bà đã nhờ người con trai lớn chở đến gia đình nạn nhân để chia buồn. “Dù không có họ hàng hay quen biết với gia đình họ, nhưng nhìn cảnh tang tóc ấy tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi đã sống gần hết đời người, nhưng chưa bao giờ thấy một vụ án mạng nào rùng rợn như thế. Bọn chúng quá độc ác, không còn tính người, ngay cả đến một đứa trẻ cũng chẳng tha”- bà Hải nức nở.
Là hàng xóm thân thiết với gia đình anh Ngọc, chị Hà Đạt (chủ cửa hàng bánh ngọt Hà Đạt sát tiệm vàng Ngọc Bích) cho biết, anh Ngọc đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc gần 10 năm. Khoảng 2 năm trước, anh Ngọc về nước và mở tiệm vàng. Người dân địa phương ai cũng quý mến vợ chồng anh Ngọc bởi sự chan hòa, cởi mở với bà con hàng xóm.
Theo lời chị Hà Đạt, đêm gia đình anh Ngọc bị sát hại, bỗng dưng trời mưa rất to, gió lớn ào ạt suốt đêm nên phần nào đã át đi tiếng động phát ra từ nhà nạn nhân. Chính vì vậy mà vụ thảm sát diễn ra không hề ai hay biết cả. Chị Hà Đạt nói: “Thường ngày, khoảng 3 giờ sáng tôi đã dậy đốt lò làm bánh, nhưng đêm ấy trời mưa to nên tôi nghỉ làm. Thực lòng, nếu có dậy sớm hôm ấy tôi cũng không thể phát hiện được những tiếng động lạ phát ra từ nhà anh Ngọc vì trời mưa, nước chảy xối xả xuống mái tôn, khó có thể nghe được các tiếng động khác. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi một số người dân đến mua bán vàng nhưng không được nên đã nhờ anh Trương Văn Tám (anh họ chị Chín) gọi cửa. Gọi mãi không được, anh Tám trèo vào và phát hiện cả nhà anh Ngọc đã bị kẻ ác sát hại nên kêu người dân phá cửa xông vào. Khi đó, một số người còn cẩn thận mang theo gậy sắt nhằm đề phòng hung thủ vẫn còn lẩn trốn trong nhà”.
Hung thủ quá tàn nhẫn
Là người đầu tiên chứng kiến hiện trường vụ thảm sát, đến bây giờ anh Trương Văn Tám vẫn rùng mình, hoảng hốt. Theo lời anh Tám, sáng 24/8, anh dậy mở cửa hàng bán đồ điện tử, điện lạnh nhưng nhìn sang nhà vợ chồng anh Ngọc đã gần 9 giờ mà vẫn chưa mở cửa hàng hay cho con đi học như mọi khi. Ban đầu anh Tám cũng chỉ nghĩ có lẽ mấy ngày qua cơn sốt vàng lên đến đỉnh điểm, vợ chồng Ngọc mải làm, thức khuya nên dậy muộn. Nghĩ thế, anh Tám chỉ chú tâm vào công việc của mình mà không sang nhà em gái. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, nhiều khách hàng đến giao dịch gọi điện vào số máy cố định cũng như di động của vợ chồng anh Ngọc không được nên đã sang nhà anh Tám tìm hiểu nguyên nhân. Lúc này anh Tám cũng thấy chột dạ nên trèo lên tầng 3 của tiệm vàng để kiểm tra.
Khoảng 10 giờ ngày 24/8, thấy em họ vẫn không dậy mở cửa tiệm vàng như mọi ngày, anh Trương Văn Tám đã trèo lên tầng 3 của tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Chị Đinh Thị Chín (SN 1976, chủ tiệm vàng) gục chết bên vũng máu trên tầng 3.
Dưới tầng 2, anh Trịnh Thanh Ngọc (SN 1974, chồng chị Chín) cũng gục chết ngay cầu thang tầng 2. Tại phòng ngủ của hai đứa con chị Chín, anh phát hiện cháu Trịnh Phương Thảo (SN 2009) đã bị tử vong, miệng bị nhét giẻ. Dưới gầm tủ, cháu Trịnh Ngọc Bích (SN 2003) đang nằm thở yếu ớt với nhiều vết thương trên người, một bàn tay bị chém đứt lìa...
Khi lên đến nơi, anh Tám kéo rèm cửa sổ nhìn vào trong nhà thì phát hiện chị Đinh Thị Chín nằm bất động trên vũng máu. Quá hoảng hốt, anh Tám chạy ra ban công nói với những người hàng xóm là “gia đình Ngọc bị giết chết cả rồi”. Sau đó, vài người hàng xóm khác đã cùng anh Tám mở cửa vào nhà anh Ngọc.
Theo anh Tám, cửa tầng 3 không chốt mà chỉ khép hờ. Toàn bộ hệ thống điện đã bị hung thủ ngắt cầu dao, có thể để tránh camera quay lại những hình ảnh của bọn chúng. Xuống đến tầng 2, anh Tám phát hiện anh Ngọc chết ngay giữa cầu thang với một vết chém ở đầu và rất nhiều vết chém trên thân thể. Tại tầng 1, tủ kính bày vàng bạc đã bị đập vỡ.
Anh Tám nhớ lại: “Sau khi định thần, tôi chợt nhớ đến hai đứa cháu nhỏ nên vội chạy vào căn phòng ở tầng 2 để tìm kiếm. Khi đẩy cửa phòng vào, thấy cháu Trịnh Phương Thảo (SN 2009) nằm đắp chăn trên giường như đang ngủ. Khi tôi lật tấm chăn thì phát hiện cháu Thảo bị nhét giẻ đầy miệng và đã tử vong do một nhát chém ngang người. Tiếp tục tìm kiếm cháu Trịnh Ngọc Bích (SN 2003, con đầu anh Ngọc), chúng tôi phát hiện tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra ở dưới gầm tủ. Đỡ cháu Bích ra, tôi thấy khắp người cháu toàn vết thương. Trong đó, cánh tay trái bị chém toác, bàn tay phải đã bị chặt đứt lìa. Nhờ trốn dưới gầm tủ mà Bích đã may mắn thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt của hung thủ. Khi đó, anh Trương Công Điểm vội chạy xuống nhà, mở tủ lạnh lấy đá để bảo quản bàn tay cháu Bích rồi mọi người vội vã đưa cháu đi cấp cứu”.
Trên đường đi cấp cứu, dù đau đớn nhưng cháu Bích đã kể cho anh Tám một số thông tin liên quan đến hung thủ. Theo đó, những đối tượng gây án còn khá trẻ, tóc nhuộm vàng, chúng có khoảng 2-3 tên. Sau khi hạ sát vợ chồng anh Ngọc, chúng đã vào phòng sát hại hai cháu nhằm bịt đầu mối. Khi thấy cháu Thảo sợ hãi khóc lóc, chúng đã nhét giẻ vào miệng cháu rồi nhẫn tâm hạ sát. Với cháu Bích, khi vụ thảm sát đang xảy ra, cháu đã chui vào gầm tủ rồi với tay ra phía ngoài lấy điện thoại gọi để cầu cứu. Thế nhưng, hành động của cháu Bích đã bị bọn chúng phát hiện nên chúng đã chém cháu một nhát đứt lìa bàn tay. Sau đó, chúng dùng dao, kiếm chọc liên tiếp vào gầm tủ đến khi cháu Bích ngất lịm, bọn chúng tưởng nạn nhân đã tử vong nên không tiếp tục truy sát nữa.
Nhận định về vụ thảm sát, anh Tám cho biết khả năng hung thủ phải là người quen biết, thông thuộc những ngóc ngách của căn nhà. Anh Tám đặt ra các nghi vấn: “Thứ nhất, sau khi vào được nhà, hung thủ xuống tầng 1 lấy vàng thì bị Ngọc phát hiện, chú Ngọc chạy từ tầng 2 xuống tầng 1 thì bị đối tượng cảnh giới chém tử vong ngay tại cầu thang. Còn Chín chạy ra ban công tầng 3 kêu cứu cũng bị kẻ thủ ác đuổi kịp chém chết. Sau đó, để bịt đầu mối, chúng xuống phòng ngủ giết luôn 2 đứa bé. Thứ hai, nếu nói chúng trèo lên tầng 3 để vào nhà thì tôi thấy khá vô lý. Bởi lẽ, em tôi là người khá cẩn thận, lại là dân kinh doanh nên không lý do gì khi đi ngủ mà lại không khóa cửa phòng. Mặt khác, hôm ấy trời mưa rất to, gió lớn, nếu cửa phòng không khóa sẽ bị gió thổi dẫn đến va đập mạnh, lẽ nào em tôi lại để cửa phòng như thế để đi ngủ? Chính vì nghi vấn này, theo ý kiến chủ quan của tôi có thể hung thủ là người quen, ngủ nhờ, sau đó lợi dụng gia đình em tôi ngủ say đã mở cửa cho đồng bọn vào cướp tài sản rồi ra tay hạ sát cả gia đình của chú Ngọc”.
[links(right)]Trong nước mắt, chị Đỗ Thị Lý (hàng xóm của nạn nhân) cho biết: “Nghe tin vợ chồng anh Ngọc, chị Chín cùng hai con bị kẻ cướp đột nhập vào nhà sát hại, tôi không tin vào tai mình nữa. Chiều ngày 23/8, tôi còn sang nhà anh Ngọc hỏi thăm về giá vàng, vậy mà sáng hôm sau đã nghe tin cả gia đình bị sát hại. Hung thủ ra tay tàn nhẫn quá, ngay cả đứa trẻ mồm còn hơi sữa mà chúng cũng không tha. Tôi mong cơ quan Công an sớm tìm ra thủ phạm để xử lý thật nghiêm theo quy định”.
Bà Nguyễn Thị Hải (70 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam) cho biết, mặc dù không phải họ hàng thân thuộc và cũng ở khá xa địa bàn gia đình anh Ngọc sinh sống, nhưng nghe tin vụ cướp bà đã nhờ người con trai lớn chở đến gia đình nạn nhân để chia buồn. “Dù không có họ hàng hay quen biết với gia đình họ, nhưng nhìn cảnh tang tóc ấy tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi đã sống gần hết đời người, nhưng chưa bao giờ thấy một vụ án mạng nào rùng rợn như thế. Bọn chúng quá độc ác, không còn tính người, ngay cả đến một đứa trẻ cũng chẳng tha”- bà Hải nức nở.
Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt thương xót gia đình nạn nhân. |
Theo lời chị Hà Đạt, đêm gia đình anh Ngọc bị sát hại, bỗng dưng trời mưa rất to, gió lớn ào ạt suốt đêm nên phần nào đã át đi tiếng động phát ra từ nhà nạn nhân. Chính vì vậy mà vụ thảm sát diễn ra không hề ai hay biết cả. Chị Hà Đạt nói: “Thường ngày, khoảng 3 giờ sáng tôi đã dậy đốt lò làm bánh, nhưng đêm ấy trời mưa to nên tôi nghỉ làm. Thực lòng, nếu có dậy sớm hôm ấy tôi cũng không thể phát hiện được những tiếng động lạ phát ra từ nhà anh Ngọc vì trời mưa, nước chảy xối xả xuống mái tôn, khó có thể nghe được các tiếng động khác. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi một số người dân đến mua bán vàng nhưng không được nên đã nhờ anh Trương Văn Tám (anh họ chị Chín) gọi cửa. Gọi mãi không được, anh Tám trèo vào và phát hiện cả nhà anh Ngọc đã bị kẻ ác sát hại nên kêu người dân phá cửa xông vào. Khi đó, một số người còn cẩn thận mang theo gậy sắt nhằm đề phòng hung thủ vẫn còn lẩn trốn trong nhà”.
Hung thủ quá tàn nhẫn
Là người đầu tiên chứng kiến hiện trường vụ thảm sát, đến bây giờ anh Trương Văn Tám vẫn rùng mình, hoảng hốt. Theo lời anh Tám, sáng 24/8, anh dậy mở cửa hàng bán đồ điện tử, điện lạnh nhưng nhìn sang nhà vợ chồng anh Ngọc đã gần 9 giờ mà vẫn chưa mở cửa hàng hay cho con đi học như mọi khi. Ban đầu anh Tám cũng chỉ nghĩ có lẽ mấy ngày qua cơn sốt vàng lên đến đỉnh điểm, vợ chồng Ngọc mải làm, thức khuya nên dậy muộn. Nghĩ thế, anh Tám chỉ chú tâm vào công việc của mình mà không sang nhà em gái. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, nhiều khách hàng đến giao dịch gọi điện vào số máy cố định cũng như di động của vợ chồng anh Ngọc không được nên đã sang nhà anh Tám tìm hiểu nguyên nhân. Lúc này anh Tám cũng thấy chột dạ nên trèo lên tầng 3 của tiệm vàng để kiểm tra.
Khoảng 10 giờ ngày 24/8, thấy em họ vẫn không dậy mở cửa tiệm vàng như mọi ngày, anh Trương Văn Tám đã trèo lên tầng 3 của tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Chị Đinh Thị Chín (SN 1976, chủ tiệm vàng) gục chết bên vũng máu trên tầng 3.
Dưới tầng 2, anh Trịnh Thanh Ngọc (SN 1974, chồng chị Chín) cũng gục chết ngay cầu thang tầng 2. Tại phòng ngủ của hai đứa con chị Chín, anh phát hiện cháu Trịnh Phương Thảo (SN 2009) đã bị tử vong, miệng bị nhét giẻ. Dưới gầm tủ, cháu Trịnh Ngọc Bích (SN 2003) đang nằm thở yếu ớt với nhiều vết thương trên người, một bàn tay bị chém đứt lìa...
Khi lên đến nơi, anh Tám kéo rèm cửa sổ nhìn vào trong nhà thì phát hiện chị Đinh Thị Chín nằm bất động trên vũng máu. Quá hoảng hốt, anh Tám chạy ra ban công nói với những người hàng xóm là “gia đình Ngọc bị giết chết cả rồi”. Sau đó, vài người hàng xóm khác đã cùng anh Tám mở cửa vào nhà anh Ngọc.
Theo anh Tám, cửa tầng 3 không chốt mà chỉ khép hờ. Toàn bộ hệ thống điện đã bị hung thủ ngắt cầu dao, có thể để tránh camera quay lại những hình ảnh của bọn chúng. Xuống đến tầng 2, anh Tám phát hiện anh Ngọc chết ngay giữa cầu thang với một vết chém ở đầu và rất nhiều vết chém trên thân thể. Tại tầng 1, tủ kính bày vàng bạc đã bị đập vỡ.
Anh Tám nhớ lại: “Sau khi định thần, tôi chợt nhớ đến hai đứa cháu nhỏ nên vội chạy vào căn phòng ở tầng 2 để tìm kiếm. Khi đẩy cửa phòng vào, thấy cháu Trịnh Phương Thảo (SN 2009) nằm đắp chăn trên giường như đang ngủ. Khi tôi lật tấm chăn thì phát hiện cháu Thảo bị nhét giẻ đầy miệng và đã tử vong do một nhát chém ngang người. Tiếp tục tìm kiếm cháu Trịnh Ngọc Bích (SN 2003, con đầu anh Ngọc), chúng tôi phát hiện tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra ở dưới gầm tủ. Đỡ cháu Bích ra, tôi thấy khắp người cháu toàn vết thương. Trong đó, cánh tay trái bị chém toác, bàn tay phải đã bị chặt đứt lìa. Nhờ trốn dưới gầm tủ mà Bích đã may mắn thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt của hung thủ. Khi đó, anh Trương Công Điểm vội chạy xuống nhà, mở tủ lạnh lấy đá để bảo quản bàn tay cháu Bích rồi mọi người vội vã đưa cháu đi cấp cứu”.
Trên đường đi cấp cứu, dù đau đớn nhưng cháu Bích đã kể cho anh Tám một số thông tin liên quan đến hung thủ. Theo đó, những đối tượng gây án còn khá trẻ, tóc nhuộm vàng, chúng có khoảng 2-3 tên. Sau khi hạ sát vợ chồng anh Ngọc, chúng đã vào phòng sát hại hai cháu nhằm bịt đầu mối. Khi thấy cháu Thảo sợ hãi khóc lóc, chúng đã nhét giẻ vào miệng cháu rồi nhẫn tâm hạ sát. Với cháu Bích, khi vụ thảm sát đang xảy ra, cháu đã chui vào gầm tủ rồi với tay ra phía ngoài lấy điện thoại gọi để cầu cứu. Thế nhưng, hành động của cháu Bích đã bị bọn chúng phát hiện nên chúng đã chém cháu một nhát đứt lìa bàn tay. Sau đó, chúng dùng dao, kiếm chọc liên tiếp vào gầm tủ đến khi cháu Bích ngất lịm, bọn chúng tưởng nạn nhân đã tử vong nên không tiếp tục truy sát nữa.
Cháu Bích đang được cấp cứu tại BV. |
Theo Gia đình
Liên kết website
Ý kiến ()