Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 17:54 (GMT +7)
Cảnh sát bắt hụt hung thủ cướp tiệm vàng Ngọc Bích
Thứ 2, 29/08/2011 | 20:27:14 [GMT +7] A A
Khi công an ập vào, tên sát nhân máu lạnh đã kịp bỏ trốn, để lại một túi vàng tang vật.
Liên quan đến vụ án cướp tiệm vàng, giết người gây chấn động dư luận tại tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), trưa nay (29/8), Ban chuyên án vụ án đã xác định được hung thủ đầu tiên.
Tên "sát nhân máu lạnh" này là Lê Văn Luyện (SN: 1993, HKTT: thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).
[links(right)]Khi các trinh sát ập vào nhà, tên này đã kịp bỏ trốn, bỏ lại một túi vàng tang vật. Ngay sau đó bố mẹ của Luyện là ông Lê Văn Miên (SN: 1969) và bà Trương Thị Thơm (SN: 1970) được triệu tập về trụ sở Công an huyện Lục Nam để điều tra, làm rõ. Được biết ông Miên, bà Thơm làm nghề bán thịt lợn.
Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ tại thôn Sân Đình, nhiều người dân ở đây cho hay: họ hết sức kinh ngạc khi biết “thằng” Luyện chính là kẻ giết người không gớm tay.
Ở làng, bình thường Luyện khá hiền, thậm chí với nhiều người thì “thằng này nhìn thấy tiền rơi không biết nhặt”.
“Sát nhân máu lạnh” này là anh trai cả trong một gia đình có 3 anh em, vài năm trước đây Luyện đã nghỉ học, đi làm phu hồ tại Hà Nội, rồi lại trở về quê…
Hiện tại cơ quan công an đã lần theo dấu vết của Luyện. Với việc làm rõ đối tượng Lê Văn Luyện, chắc chắn các mắt xích còn lại trong vụ án sẽ nhanh chóng được phanh phui.
Cơ quan công an cũng đang làm rõ việc ông Miên và bà Thơm, bố mẹ của hung thủ Lê Văn Luyện có liên quan đến vụ án này hay không. Trường hợp biết con phạm tội mà không trình báo với cơ quan chức năng thì cả hai sẽ bị truy tố.
Liên quan đến vụ án cướp tiệm vàng, giết người gây chấn động dư luận tại tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), trưa nay (29/8), Ban chuyên án vụ án đã xác định được hung thủ đầu tiên.
Vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích gây chấn động dư luận cả nước vì sự tàn nhẫn, lạnh lùng của nhóm sát thủ |
[links(right)]Khi các trinh sát ập vào nhà, tên này đã kịp bỏ trốn, bỏ lại một túi vàng tang vật. Ngay sau đó bố mẹ của Luyện là ông Lê Văn Miên (SN: 1969) và bà Trương Thị Thơm (SN: 1970) được triệu tập về trụ sở Công an huyện Lục Nam để điều tra, làm rõ. Được biết ông Miên, bà Thơm làm nghề bán thịt lợn.
Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ tại thôn Sân Đình, nhiều người dân ở đây cho hay: họ hết sức kinh ngạc khi biết “thằng” Luyện chính là kẻ giết người không gớm tay.
Ở làng, bình thường Luyện khá hiền, thậm chí với nhiều người thì “thằng này nhìn thấy tiền rơi không biết nhặt”.
“Sát nhân máu lạnh” này là anh trai cả trong một gia đình có 3 anh em, vài năm trước đây Luyện đã nghỉ học, đi làm phu hồ tại Hà Nội, rồi lại trở về quê…
Hiện tại cơ quan công an đã lần theo dấu vết của Luyện. Với việc làm rõ đối tượng Lê Văn Luyện, chắc chắn các mắt xích còn lại trong vụ án sẽ nhanh chóng được phanh phui.
Cơ quan công an cũng đang làm rõ việc ông Miên và bà Thơm, bố mẹ của hung thủ Lê Văn Luyện có liên quan đến vụ án này hay không. Trường hợp biết con phạm tội mà không trình báo với cơ quan chức năng thì cả hai sẽ bị truy tố.
Theo An ninh Thủ đô
Liên kết website
Ý kiến ()