Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 05:39 (GMT +7)
Nông thôn mới: Nơi vành đai biên giới
Chủ nhật, 02/09/2012 | 18:29:10 [GMT +7] A A
Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn các xã, phường biên giới, hải đảo của tỉnh đã và đang đạt được những kết quả khả quan. Chương trình không chỉ đầu tư xây dựng hạ tầng cho vùng nông thôn, miền núi, mà còn tạo được sự đồng thuận cao hơn của nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đóng góp vào thành tích ấy, có vai trò không nhỏ của BĐBP tỉnh.
Chúng tôi đến Đồn BP Hoành Mô, đơn vị phụ trách 6 xã biên phòng thuộc huyện Bình Liêu. Trung tá La Tiến Chau, Chính trị viên của Đồn cho biết: Những ngày này, trừ những bộ phận làm nhiệm vụ trực bảo vệ biên giới, số còn lại đều được “tung” xuống cơ sở để tham gia giúp địa phương triển khai chương trình xây dựng NTM. Sáng nay, đơn vị cử hơn chục đoàn viên phối hợp với Đoàn xã Tình Húc, Chi đoàn UBND huyện Bình Liêu, tổ chức tu sửa, phát quang, khơi rãnh đường liên bản Khe Cóc - Nà Mồng, xã Tình Húc. Đây là tuyến đường dân sinh dài 2,5km, phục vụ cho nhân dân và học sinh Trường Tiểu học Khe Cóc chuẩn bị vào năm học mới. Cũng trong ngày, Đồn còn cử đoàn công tác đến các gia đình anh Chìu Dẩu Thin và anh La Tiến Dân ở thôn Nà Xa, xã Hoành Mô, tặng mỗi hộ 2 con lợn giống. Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà đơn vị tham gia cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng chương trình NTM năm 2012...
CBCS Đồn BP Hoành Mô tặng lợn giống cho gia đình anh La Tiến Dân, ở thôn Nà Xa, xã Hoành Mô (Bình Liêu). |
Gần 10 giờ, sau một hành trình xuyên rừng, cắt núi chừng vài cây số, chúng tôi đến nơi CBCS đơn vị đang phối hợp tu sửa đường liên bản ở xã Tình Húc. Con đường được tu sửa trông rất quang đãng, sạch sẽ, phần việc còn lại chỉ là vét hết đống cỏ ở vệ đường tập trung vào một chỗ để đốt. CBCS đơn vị và ĐVTN tình nguyện của xã, của huyện hăng hái làm việc bất chấp cái nắng như đổ lửa. Họ vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, thật ấm áp tình quân dân. Một sĩ quan BP trẻ quê ở Đông Triều đưa tay quệt những giọt mồ hôi lăn trên má, nói: “Ở quê em cũng đang tích cực triển khai xây dựng NTM. Cách đây mấy ngày về nhà, thấy đường làng, ngõ xóm đều sạch sẽ, nhiều hộ nghèo được tặng vốn, giống để phát triển kinh tế, ai cũng phấn khởi. Tuy không giúp gì được cho gia đình ở quê, nhưng ở đây, chúng em thường xuyên hành quân dã ngoại xuống cơ sở, hôm thì sửa hộ dân nhà, lúc thì tham gia làm đường, nạo vét kênh mương… Tuy vất vả, nhưng anh em đều động viên nhau cố gắng làm thật tốt để giúp bà con”. Một nữ đoàn viên Chi đoàn UBND huyện cứ tấm tắc khen: “BĐBP vừa khoẻ vừa nhiệt tình nhà báo ạ! Từ sáng đến giờ, hai đơn vị phối hợp rất ăn ý, nên đã làm xong hết đoạn đường này rồi”.
CBCS Đồn BP Hoành Mô tham gia tu sửa đường liên bản Khe Cóc - Nà Mồng, xã Tình Húc (Bình Liêu). |
Anh La Tiến Dân vừa được Đồn BP Hoành Mô tặng lợn giống xúc động kể: “Nhà mình đông con, nghèo lắm. Cả nhà chỉ trông vào ít ruộng cấy lúa và trồng cây hồi, cây quế, nhưng thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu. Được BĐBP cho lợn giống, được tuyên truyền về hậu quả của việc đẻ nhiều con dẫn đến nghèo đói, mình thấy thật thấm thía. Vợ chồng mình bảo nhau phải chăm lợn thật tốt để khỏi phụ công bộ đội. Vợ mình còn bảo, 2 vợ chồng cũng phải tích cực giúp cán bộ tuyên truyền cho bà con trong bản không đẻ nhiều con, khổ lắm!” Sang nhà chị Chìu Dẩu Thin thì cách đấy vài trăm mét. Chỉ vào đôi lợn con đang tranh nhau ăn cám trong chuồng, chị Thin nói: “Cán bộ biên phòng mát tay thật, lợn chẳng lạ chuồng gì cả, cứ thế hùng hục ăn. Trông thích cả mắt. Mấy hôm trước, thấy cán bộ biên phòng đến nhà hỏi hoàn cảnh gia đình, tưởng hỏi để biết vậy thôi. Không ngờ mấy cán bộ biên phòng mang đến tặng đôi lợn giống, tôi cứ ngỡ mình mơ. Tôi biết ơn BĐBP nhiều lắm!”.
Tạm biệt CBCS Đồn BP số 23, chúng tôi đi men theo đường vành đai biên giới xuống huyện Hải Hà, ra TP Móng Cái. Trên đường đi, chúng tôi ghé bản Phai Lầu, xã Đồng Văn (Bình Liêu). Đây là bản bị cơn lũ đá hồi tháng 10-2008, cướp đi sinh mạng một cháu bé và cuốn trôi một số nhà cửa, ruộng vườn, khiến đời sống của nhiều hộ lâm vào cảnh khó khăn. Thiếu tá Đặng Cao Đạt, Phó Đồn trưởng Đồn Hoành Mô cùng đi, chỉ vào những ngôi nhà mới xây, nói: “Sau trận lũ kinh hoàng đó, nhờ sự quan tâm của các ngành, các cấp, chỉ sau một thời gian ngắn, bản đã hồi sinh mau chóng. Bây giờ các hộ đều được xây nhà mới, bản không còn gia đình nào bị đứt bữa lúc giáp hạt. Nhiều hộ đã mua sắm được cả tiện nghi sinh hoạt đắt tiền... ”. Gặp lại Trưởng bản Tằng A Phúc, chúng tôi không còn thấy anh đăm chiêu như lần gặp cách đây vài năm nữa, mà thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Trưởng bản Phúc bảo: “Từ khi tuyến đường vành đai biên giới được bê tông hoá, đi lại thuận lợi, bà con ở đây bắt đầu chuyển đổi tư duy canh tác từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hoá. Nhất là từ khi huyện đẩy mạnh xây dựng NTM, các tuyên kênh mương được đầu tư, vốn, giống được hỗ trợ tận tay hộ gia đình, nên nhà nhà đều đua nhau làm kinh tế, nhiều gia đình còn mạnh dạn vay vốn để phát triển mô hình trang trại tổng hợp vừa và nhỏ, đã và đang cho thu nhập ổn định”.
Chúng tôi tiến tục đến thăm CBCS Đồn BP Vạn Gia. Tuy rất bận, nhưng Trung tá, Chính trị viên phó Nguyễn Đức Đãn, vẫn dành thời gian tiếp chúng tôi. Anh cho biết, hiện các xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung (TP Móng Cái); Cái Chiên (huyện Hải Hà) là địa bàn biên phòng đơn vị phụ trách, đều tích cực đẩy mạnh xây dựng NTM. Chung tay cùng địa phương, Đồn đã đưa các tổ đội công tác xuống cơ sở, cùng với cán bộ BP tăng cường ở các xã làm tốt công tác phối hợp rà soát, quy hoạch, đầu tư các công trình hạ tầng. Trong đó, đơn vị chú trọng nhất đến việc chuyển đổi mô hình sản xuất ở các xã. Có rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mà CBCS của Đồn đã và đang tham gia cùng cơ sở, tiêu biểu là xây dựng các mô hình sản xuất điểm ở xã Vĩnh Thực. Từ tham mưu của cán bộ BP tăng cường, xã chỉ đạo rà soát, quy hoạch, nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu để thí điểm nuôi, trồng một số loại cây, con giống. Sau khi có kết quả, xã tổ chức hội nghị đầu bờ cho đại diện một số hộ đến học tập, sau đó đem về vận dụng vào đồng đất nhà mình. Trong quá trình canh tác, cán bộ BP tăng cường xã đã tham mưu cho địa phương thường xuyên tổ chức tốt công tác khuyến nông, cung ứng đầy đủ các loại giống mới, vật tư nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cách phòng trừ một số loại bệnh thường gặp, tạo sự phấn khởi, yên tâm đẩy mạnh sản xuất của nông dân. Việc làm này của cán bộ BP tăng cường xã nói riêng, CBCS Đồn BP Vạn Gia nói chung đã và đang góp phần tạo ra diện mạo mới nơi vành đai biên giới đơn vị đứng chân.
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()