Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 12:26 (GMT +7)
"Ánh sáng" từ đôi bàn tay
Thứ 6, 26/04/2019 | 09:42:08 [GMT +7] A A
Đối với những người không may mắn mất đi thị giác của mình, tâm lý mặc cảm, tự ti chắc chắn không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều tấm gương người khiếm thị vượt lên số phận, trong đó có anh Hoàng Quang Hòa, Chủ tịch Hội Người mù TP Cẩm Phả, chủ cơ sở Tẩm quất cổ truyền Quang Hòa (phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả).
Anh Hoàng Quang Hòa hướng dẫn học viên học nghề tẩm quất. |
Hoàng Quang Hòa sinh năm 1978 và bị mù bẩm sinh. Năm 2000, anh quyết định học nghề tẩm quất, xoa bóp, bấm huyệt cổ truyển, sau khi thành nghề, anh đã mở dịch vụ, đồng thời đứng ra nhận thêm nhiều người khiếm thị vào làm, tạo thu nhập cho mọi người. Hiện anh vừa dạy nghề, vừa tạo việc làm cho 5 người khiếm thị với thu nhập trung bình 4 triệu đồng/tháng để họ có thể tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ một phần cho gia đình. Quan trọng hơn cả là họ đã tìm được niềm vui để sống, hòa nhập với xã hội và nhận ra mình vẫn là người có ích trong xã hội.
Chị Hoàng Thị Tuyết, nhân viên ở cơ sở tẩm quất của anh Hòa, cho biết: Là người khiếm thị, để sống hòa nhập với mọi người đã khó, tìm được việc làm để tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ cho gia đình còn khó hơn. Được anh Hòa dạy nghề và nhận vào làm với lương tháng 4-5 triệu đồng, tôi rất vui và phấn khởi vì mình thấy mình vẫn là người có ích cho xã hội.
Nói về những mong muốn của mình, anh Hòa chia sẻ: Vì là người khiếm thị, tôi hiểu rõ được những khó khăn trong cuộc sống, vì vậy tôi luôn nỗ lực phấn đấu để không chỉ giúp chính bản thân mà còn giúp những người giống như mình để họ không tự ti, mặc cảm, vươn lên hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Trong thời gian tới, tôi cũng mong muốn sẽ mở rộng cơ sở tẩm quất cổ truyền của gia đình, từ đó sẽ tạo thêm việc làm cho nhiều người khiếm thị giống mình.
Anh Hoàng Quang Hòa, Chủ tịch Hội Người mù TP Cẩm Phả (thứ 2, phải sang) trao đổi công việc cùng cán bộ Hội. |
Cùng với công việc tại cơ sở tẩm quất, anh Hoàng Quang Hòa hiện còn là Chủ tịch Hội Người mù TP Cẩm Phả đầy nhiệt huyết. Anh là cầu nối để hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hội viên bớt khó khăn và vươn lên trong cuộc sống, tự tin hòa nhập với xã hội.
Đánh giá cao về những nỗ lực vươn lên của anh Hòa, ông Trần Hữu Quảng, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Hoàng Quang Hòa là người vô cùng năng động và tâm huyết với Hội, với người khiếm thị. Anh đã tự lực vươn lên, làm chủ được cuộc sống của bản thân và đặc biệt còn hỗ trợ việc làm cho nhiều người khuyết tật trên địa bàn, giúp đỡ nhiều người bớt mặc cảm, tự ti trong cuộc sống.
Dù mất đi đôi mắt, nhưng với đôi bàn tay khéo léo, anh Hoàng Quang Hòa không những vượt lên số phận của mình mà còn là người đã chèo lái số phận của nhiều người khiếm thị giống mình. Anh thực sự là tấm gương điển hình của những người “tàn nhưng không phế”.
Dương Hương
Liên kết website
Ý kiến ()